Chồng chỉ cần vào bếp chứ không cần đẹp?

31/10/2025 - 06:00

PNO - Vy chưa từng chê bai hình thể bất kỳ ai, nhưng cô ngưỡng mộ những người giữ được sức hút, phong thái và cân nặng, vóc dáng hợp lý. Nhưng chồng cô có vẻ đi ngược lại.

Đàn ông quyến rũ khi vào bếp chắc chỉ có trên...phim (ảnh minh họa)
Bao giờ thì chồng cô mới lại hấp dẫn khi vào bếp như mấy anh diễn viên trên phim? (ảnh minh họa)

So với bạn bè cùng trang lứa, Vy có vẻ may mắn hơn khi “vớt” được ông chồng cực phẩm: cao mét tám, khuôn mặt chữ điền nam tính, vừa biết kiếm tiền, vừa biết đi chợ, nấu ăn, chăm sóc con.

Có người cha nào mà con đã học lớp 5, mỗi sáng tự tay cha thay đồ, chải tóc, thắt khăn quàng cho con đi học? Đứa lớn lớp 12 nhưng sáng nào cha cũng đích thân đưa tới trường, chờ con khuất trong sân trường mới yên tâm.

Có người chồng nào mà vợ đẻ 2 lần là 2 lần anh ta thức trắng mấy đêm trong bệnh viện, đút cho vợ từng muỗng cháo, lau rửa cho con, giặt từng cái áo cái quần…

Cơm cữ cho vợ cũng một tay anh nấu, không cho ai động vào. Vì anh biết Vy khó ăn, từ lâu cô chỉ quen ăn theo cách nêm nếm của chồng. Hồi cô mang bầu đứa con đầu tiên, anh chưa có kinh nghiệm nấu ăn cho bà bầu, bữa nào lỡ nêm mặn xíu, chân tay vợ phù lên là y như rằng anh ngồi thẫn thờ cả buổi tự trách mình vô dụng.

Trong mắt bạn bè, chồng Vy thuộc loại “vàng mười”, là thứ chồng đã “tuyệt chủng dần dần”, họ tìm mòn mắt cũng không ra, họa may chỉ tìm được trên các phim ngôn tình.

Hoa - bạn thân của Vy, người quyết “giữ mình” cho đến khi tìm được mẫu đàn ông lý tưởng hệt như chồng Vy mới chịu kết hôn. Hoa chớp mắt, tưởng tượng đến cảnh tối tối có bóng dáng người đàn ông đứng bếp nấu những món cơm canh nóng hổi cho tổ ấm của mình, thật quyến rũ biết bao!

Vy nghe cô bạn mơ màng như thế thì bật cười. Hoa lầm to rồi! Vy chứng kiến người đàn ông của mình đứng bếp đã 20 năm, nhưng thực sự chưa lần nào cô thấy chồng mình “quyến rũ” khi đang nấu ăn. Cô chỉ thấy khối “mỡ di động” đang ngày càng ùn lên bất chấp trên bụng chồng. Đừng ngây thơ nghĩ rằng chiều cao là lợi thế, dù chồng cao mét tám nhưng bụng mỡ đã khiến anh nhìn như mét sáu.

Chồng cô có tật xấu là không bao giờ mặc áo khi ở nhà, chỉ độc quần tà lỏn. Khi nhà có khách, anh mới miễn cưỡng mặc áo thun, quần dài. Đã vậy, mỗi lần anh nấu xong là cái bếp như bãi chiến trường: thớt, dao, rổ rá, xoong nồi… ngổn ngang. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên người “đầu bếp” mà Vy chỉ thấy ngao ngán, món ăn có ngon mấy cũng chỉ là món ăn cho no. Nhiều lần cô nhắc chồng ăn mặc cho đàng hoàng trong nhà. Anh gạt phắt đi. “Nhà toàn con trai, mình em là phụ nữ, lo gì!”.

Không ít lần mắt Vy chạm phải hình ảnh những anh đầu bếp với thân hình săn chắc, cánh tay cơ bắp đảo những chảo thức ăn thật điêu luyện trong quầy bếp mở của quán ăn, nhà hàng. Trong những bộ đồng phục và chiếc tạp dề chỉn chu, họ toát lên một sức hút kỳ lạ. Cũng không ít lần cô ao ước chồng mình có thể “phá cách” một lần, trở về sau giờ tan sở là lao ngay vô bếp, còn nguyên bộ sơ mi trắng, quần âu, và nhất là cái bụng mỡ sẽ biến mất một cách thần kỳ. Lúc đó, cho dù có chục anh đầu bếp nhà hàng, hay hàng trăm anh nam chính trong các phim ngôn tình cũng không bằng... cái móng chân của chồng!

Vẻ nhếch nhác của chồng trong gian bếp cũng khiến mọi cảm hứng trong cô bốc hơi. Mỗi tối, khi chồng đã ngáy đều thì Vy vẫn còn thức cày phim trên mạng. Khổ nỗi, bộ ngôn tình nào cũng sẽ có ít nhất một cảnh đàn ông vào bếp, không sơ mi trắng tạp dề thì cũng áo thun chỉn chu, tóc tai chải chuốt vô cùng lãng tử. Vô thức, Vy nhìn sang cái bụng tròn ủm phập phồng theo từng nhịp ngáy của chồng.

Bao giờ thì chồng mới hiểu được ước mơ rất đơn giản của cô: có một người đàn ông thực sự quyến rũ trong gian bếp nhà mình? Dù đã có 2 đứa con, công việc bề bộn nhưng Vy luôn ưu tiên tập thể dục, kiêng ăn giữ dáng. Cô sợ mình đánh mất hình tượng trong mắt chồng.

Vy chưa từng chê bai hình thể bất kỳ ai, nhưng cô ngưỡng mộ những người giữ được sức hút, phong thái và cân nặng, vóc dáng hợp lý. Nhưng chồng cô có vẻ đi ngược lại. Với anh, vợ chồng đã quen hơi thì không cần phải giữ hình thức.

Vy lẩn thẩn nghĩ, hay là mình càng có tuổi càng khó tính? Vy vẫn rất yêu chồng. Vì chồng cô ngoài khoản lôi thôi khi nấu ăn, mọi thứ còn lại đều hoàn hảo trong mắt mọi người. Có lẽ Vy phải điều chỉnh góc nhìn của mình, để nhìn thấy nhiều hơn những gì chồng làm được.

Mộc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI