Chồng bỏ không đáng sợ bằng… bỏ chính mình

14/06/2025 - 15:14

PNO - Một lần tôi đi cắt tóc tém cho gọn gàng, cô chủ tiệm “phán”: “Đừng làm đàn ông nữa, chồng bỏ đấy!”

“Đừng làm đàn ông nữa!”. Cô chủ tiệm cắt tóc bảo thế khi tôi nói: "Chị cứ cắt ngắn lên cho gọn. Em muốn làm đàn ông".

Người phụ nữ lớn hơn tôi cả một con giáp có mái tóc uốn xoăn bới gọn và đôi môi đỏ vừa cắt tóc vừa... bói toán: “Mai mốt em đi làm chân mày đi. Chân mày chúc xuống thế này thì làm gì mà chẳng cực khổ!”

Tôi bật cười khi chị lại tư vấn: “Em có nụ cười tươi nhưng môi lại thâm. Cây son môi có bao nhiêu tiền đâu. Chịu khó quẹt vô cho nó tươi thì tài vận mới vào. Như cái mặt chị, nó hoàn hảo thế này thì làm gì mà chẳng giàu!”

Chị lại dùng tông đơ ủi tóc tôi rẹt rẹt và bói tiếp… chuyện chăn gối: “Em là biết chăm chồng đấy, kiểu có uy tín nhưng không biết chiều chồng. Mà chồng em thì đẹp trai và trên cơ em nên không biết nhịn là nó bỏ đấy!".

Tôi nghe chị phán mà cười ngặt nghẽo. Lúc chị nói đoạn môi thâm, liền mở tủ lấy ngay ra cây son màu hồng quẹt lên môi khách. Lúc đó, tôi còn đang hả họng cười nên chị quẹt son cả vào răng.

Vừa chân ướt chân ráo về Sài Gòn, tôi như cô gái quê lần đầu lên thị thành đã gặp ngay "má mì" thích bói toán.

Nếu tự vẽ lại chân dung theo bài bói của chị chủ tiệm, thì tôi trông như thế này:

Một người phụ nữ có đôi chân mày chúc xuống, môi thâm xì nhưng nụ cười tươi tắn. Dù cô ấy khổ nhưng rất vô tư, ăn ngày nay mà chẳng lo nghĩ ngày mai. Đặc biệt, cô này lại không biết "chiều chồng" nên có nguy cơ bị chồng bỏ. Cô ấy dưới cơ chồng nên sợ chồng lắm. Nhìn chung, cuộc đời cô này muốn sướng thì phải biết nhịn nhục. Chồng mà có ngoại tình, cũng phải ráng nhịn. Như thế thì mới hưởng được của cải từ chồng và nuôi con đỡ vất vả.

Phụ nữ lấy chồng hay được khuyên là phải biết làm đẹp và chiều chồng thì mới được yêu (Ảnh minh hoạ)
Phụ nữ lấy chồng hay được khuyên là phải biết làm đẹp và chiều chồng thì mới được yêu (Ảnh minh hoạ)

Tôi nghe cô chủ tiệm bói cuộc đời mình mà chỉ biết cười. Không phải đúng hay sai. Mà vì, phong cách tự tin của chị khiến tôi ngưỡng mộ. Có lẽ, bạn cũng đã không ít lần được người khác bói về cuộc đời mình như thế.

Người ta áp đặt quan điểm sống của họ vào bạn. Họ nói rất tự tin và hùng hồn, bạn có lúc cũng ngỡ như đúng thật.

Mình cũng từng như thế, phải nói là rất nhiều lần tin vào lời người ta nói hơn là chọn lắng nghe trái tim.

Chúng ta đánh mất bản thân cũng chính từ những lần bận tâm quá nhiều đến lời nhận xét của người khác về mình.

Để rồi, ta cố gọt giũa bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn trong mắt người khác. Chỉ có bản thân ta là thấy "mình ngày càng rời xa con người thật".

Vậy nếu lời cô chủ tiệm cắt tóc chưa đúng, thì "con người thật" của tôi như thế nào?

Đó là một người mẹ 2 con có nụ cười dễ thương, nhưng lười tô son đánh phấn nên hay để mặt mộc ra đường.

Dường như, chưa bao giờ cô bận tâm đến đôi chân mày "hãm tài". Nếu mà sửa mặt cho có nhân tướng tài lộc thì chắc ba mẹ cũng không thể nhận ra cô con gái.

Trong hôn nhân, người phụ nữ này đúng là không "khéo chiều chồng", những vẫn được tôn trọng. Tôi cho rằng, phụ nữ được chồng tôn trọng cũng là một may mắn..

Chuyện "ai trên cơ, dưới cơ" không ý nghĩa bằng tình yêu có đủ sâu sắc để cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn hay không. Cô cứ chân thành, mọi sự còn lại thì… tùy duyên.

Sau này, nếu chồng ngoại tình chỉ vì cô không chịu làm đẹp hay giỏi “chuyện chăn gối” thì cũng là điều dễ hiểu. Không có gì bất ngờ.

Và nếu người đàn ông chọn bỏ vợ vì những điều ấy thì cũng không có gì để tiếc. Suy cho cùng, "chồng bỏ" hay "bỏ chồng" cũng chỉ là kết thúc một mối duyên sớm hơn dự kiến. Miễn là cô ấy đừng chọn từ bỏ chính mình là được...

Người ta hay nói phụ nữ không biết chiều chồng chuyện ấy rất dễ bị chồng bỏ (Ảnh minh hoạ)
Người ta hay nói phụ nữ không biết chiều chồng chuyện ấy rất dễ bị chồng bỏ (Ảnh minh hoạ)

Khi vẽ xong chân dung của “vị khách” ngày hôm qua bước vào tiệm cắt tóc lạ, tôi cảm thấy như đang nhìn lại cả một hành trình 5 năm sau hôn nhân vậy.

Từ một cô gái mất ít nhất 15 phút chuẩn bị tóc tai trước khi ra đường, tôi đã trở thành một bà mẹ có thể xỏ ngay vào dép sau khi mặc quần áo. Tôi dành 15 phút ấy để mặc tã đứa nhỏ, chuẩn bị quần áo cho đứa lớn và mang theo cả nước uống, khẩu trang...

Sau khi cắt tóc xong, tôi lật đật leo lên xe chạy về nhà với các con. Tôi nghĩ vẩn vơ: "Nếu mình không làm đàn ông nữa, để tóc dài thướt tha rồi học cách chiều chồng thì liệu có hạnh phúc hơn?"

Phụ nữ khi kết hôn thường được khuyên rằng phải biết làm đẹp và chiều chuyện ấy mới "giữ được chồng".

Chẳng mấy ai nói với chúng ta làm cách nào để có thể "giữ lại chính mình" ngay cả khi làm vợ, làm mẹ.

Thế nhưng, sự lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay bạn.

Thảo Viên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Khanhuvis 15-06-2025 10:36:11

    Tôi là một phụ nữ cao tuổi, ngoài 70 tuổi. Và cuộc đời qua rất nhiều biến cố cả xã hội lẫn trong nhà. Nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ và vẫn phải làm hai việc trong cuộc đời ở nhân gian. Một là giữ nếp nhà như một cái cây cột cho con cái hay gia đình kể cả chồng hay cha mẹ hai bên. Hai là vẫn phải có sự nghiệp của bản thân mình tức là có danh của chính mình trong xã hội. Thời nay, phụ nữ được học hành được giáo dục được dạy dỗ để có văn minh tức là để có chính mình. Và cái đó sẽ được trân trọng.

  • Khanhuvis 15-06-2025 10:28:49

    Tôi là một phụ nữ cao tuổi, ngoài 70 tuổi. Và cuộc đời qua rất nhiều biến cố cả xã hội lẫn trong nhà. Nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ và vẫn phải làm hai việc trong cuộc đời ở nhân gian. Một là giữ nếp nhà như một cái cây cột cho con cái hay gia đình kể cả chồng hay cha mẹ hai bên. Hai là vẫn phải có sự nghiệp của bản thân mình tức là có danh của chính mình trong xã hội. Thời nay, phụ nữ được học hành được giáo dục được dạy dỗ để có văn minh tức là để có chính mình. Và cái đó sẽ được trân trọng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.