Cậu bé 8 tuổi dũng cảm hiến tủy cứu bố

13/05/2017 - 07:30

PNO - Cậu bé 8 tuổi ở Trung Quốc đã nỗ lực phi thường để có đủ điều kiện hiến tuỷ, cứu sống bố bị ung thư máu.

Tào Lỗi và vợ sống tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Anh là nhân viên văn phòng tại một công ty kiến trúc, còn vợ anh là nhân viên kinh doanh tại một cửa hàng tổng hợp.

Cuộc sống của họ bình dị và đầm ấm với một cậu con trai 8 tuổi, tên Tào Dận Bằng. Tuy nhiên, tháng 1 năm ngoái, Tào Lỗi phát hiện bị bệnh máu trắng cấp tính.

Cau be 8 tuoi dung cam hien tuy cuu bo

Cậu bé Tào Dận Bằng. 

 

Các bác sĩ nói, anh chỉ sống được khoảng nửa năm nữa, nếu chỉ dùng những phương pháp thông thường. Cách trị bệnh tốt nhất đối với bệnh của anh là ghép tủy. 

Ba tháng sau đó, bác sĩ vẫn chưa tìm thấy người có tế bào gốc tạo máu phù hợp với anh.

Niềm hi vọng sống sót duy nhất của anh chính là cậu con trai 8 tuổi, Dận Bằng. Đối với chuyện này, cậu bé không chút do dự, em nói: ‘Chỉ cần con cứu được bố.’

Với cân nặng chưa đến 45kg, Dận Bằng chưa đủ tiêu chuẩn để hiến tủy.

Cau be 8 tuoi dung cam hien tuy cuu bo
Khi hiến tuỷ cứu bố vào năm ngoái, Dận Bằng mới có 8 tuổi.

Vì thế, để có thể nhanh cứu được bố, cậu bé 8 tuổi này đã phải ăn uống gấp nhiều lần bình thường, nhanh chóng biến thành một cậu bé mập mạp, để có đủ lượng máu cần thiết.

Ngoài ra, em cũng phải rèn luyện thân thể, chú ý giữ sức khỏe, nhưng không được hoạt động mạnh.

Hàng ngày sau khi ăn cơm xong, người nhà thay nhau đưa em đi bộ nhanh, mỗi tối khoảng tầm 1 tiếng.

Cau be 8 tuoi dung cam hien tuy cuu bo
Hình ảnh cậu bé kiên cường

Đến đầu tháng 6, Tào Dận Bằng nghỉ học để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Giữa tháng 6, bắt đầu tiến hành lấy máu dự bị.

Đây là một quá trình rất đau đớn, trong vòng 1 tuần, lượng máu rút ra lên đến 700ml.

Tuy nhiên để ghép tủy cần máu mới, vì thế cậu bé vừa phải lấy máu mới ra, vừa phải truyền máu đã được ướp lạnh lại cơ thể.

Lần lấy máu thứ 3, lượng máu lấy ra lên đến 800ml, rồi lại truyền lại cơ thể 500ml.

Cau be 8 tuoi dung cam hien tuy cuu bo
‘Nhưng con cố nhịn đau, không khóc’

Đối với người trưởng thành, quá trình này đôi khi vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.

Nhưng cậu bé 8 tuổi nằm trên giường bệnh suốt 5 tiếng đồng hồ vẫn nín thinh vì nghĩ đến bố.

Cau be 8 tuoi dung cam hien tuy cuu bo
 

Ngày 6/7 năm ngoái, ca phẫu thuật ghép tủy diễn ra thành công. Trong vòng 12 ngày sau, chức năng tạo máu của anh Tào Lôi đã bắt đầu hồi phục.

Cau be 8 tuoi dung cam hien tuy cuu bo
Anh Tào Lỗi - bố của bé Dận Bằng hồi phục trở lại sau ca ghép tuỷ

Sau khi ra viện, Tào Dận Bằng từ một cậu nhóc cũng ‘lớn’ hơn rất nhiều. Vì muốn phụ giúp mẹ chăm sóc bố, em cũng biết tự mình xuống bếp...

Khi bố khoẻ trở lại, Dận Bằng hiểu rằng nỗ lực của em đã thành công.

Cha Chi (Nguồn: Gandongs)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI