PNO - Nữ nghệ sĩ tiếp tục khiến dư luận chú ý khi đáp trả một cách gay gắt lời nhắc nhở chung của đàn anh - NSND Việt Anh.
| Chia sẻ bài viết: |
Lá xanh 19-12-2020 07:53:33
Cát Phượng là nghệ sĩ mà hành động và lời lẻ không phải nghệ sĩ mà giống người không có học thức không ai sai với cô ấy cả lại kéo 500 ae lại nhà người ta hâm dọa cái này đúng ra công an phải trấn áp can thiệp kịp thời đằng này công an đến để làm gì chỉ đứng ngoài thôi , Duy Nguyễn nó đi khám giám định thương tật và tố cáo xúc phạm thân thể xúc phạm danh dự rồi đi hầu tòa , nghệ sĩ Việt Anh là Lão làng trong nghề can ngăn em út đồng nghiệp lại bị xúc phạm thật đáng tiếc cho chú , tôi đề nghị tẩy chai Cát Phượng
Anh Sơn 18-12-2020 14:35:39
Kéo cả đàn đến nhà người ta hăm dọa không côn đồ thì là gì?
Thành Nhân 18-12-2020 14:28:58
Duy Nguyễn có sai thì sai với gia đình Chí Tài, sai trước pháp luật chứ có sai gì với mấy anh và mấy ả đó đâu? Tại sao kéo đến chỗ Công ty người ta mà làm nhục người ta thế, chưa nói việc này cũng đã gây mất trật tự công cộng. Các anh các ả đó lấy cái quyền gì mà hành xử như vậy? Trước khi đưa cho Duy Nguyễn đọc những quyển sách đạo đức lớp 1 và lớp 6 không biết mấy anh mấy ả đó đã đọc nó chưa nữa?
Hiep cong 18-12-2020 13:59:31
Lối diễn chanh chua của CP ngấm vào máu rồi
Huỳnh Mai Hoàng Linh 18-12-2020 05:21:25
Nhóm Nghệ sỹ vào phòng Gym THOL, nên có động thái nhận sai trước khán giả của mình. Vì đã lấy cái sai đi giải quyết cái sai khác. Cũng là để lấy lại hình ảnh chân chính của Người Nghệ Sỹ bao thế hệ đã cống hiến tạo dựng.
Chí Tài (NCTh) 17-12-2020 16:22:55
VietAnh hay HuuChau đều có những lời lưu ý tụi em cẩn trọng trong vụ tụ tập đông người trước phòng gymer DN hôm đó. Xem kỹ, không có chút gì khiến tụi em phải nổi nóng cả. Vậy nên, tốt nhất CP không nên đáp trả gì hết. Trong clip đã có mấy anh văng tục rồi. Bữa đó, rủi xảy ra chuyện động tay động chân, có lẽ đến hôm nay CP không thể đi diễn, mà phải đi trả lời cơ quan chức năng. Và từ một đám tang buồn không mong muốn của anh CT, đã càng buồn hơn chỉ vì tụi em!
Thu Minh 17-12-2020 16:12:43
tôi thấy người ta ra đi thì nên để người ta an nghỉ, chứ mấy ngày nay suốt ngày đâu đâu cũng thấy ns chí tài rồi những vụ lùm xùm phát ngôn quanh sự ra đi của ông tôi nhìn mà thấy ngán. không biết số người xót thương cho người đã khuất được mấy phần hay là những kẻ ăn theo, câu like, câu view là nhiều.
nghia 17-12-2020 16:09:38
NS Cát Phượng không thấy sai thì không xin lỗi, cũng y như anh gymer Duy Nguyễn thôi , NS trẻ bây giờ thích nói huyện Giáo dục công dân, nhưng cư xử thì không phải như vậy ???
Trần Khánh Dung 17-12-2020 15:03:30
Những nghệ sĩ đến phòng tập gym hôm đó đâu có nghệ sỹ gạo cội, nổi tiếng nào đâu. Nghệ sỹ lớn có cách ứng xử rất bản lĩnh. Thật sự lo ngại khi những nghệ sỹ bản lĩnh và hiểu biết trong đối nhân xử thế ngày càng lớn tuổi và vắng bóng dần, để lại những người....
Phan Sy 17-12-2020 14:48:08
Tôi là người không quen gì đến NS Chí Tài, không hoạt động nghệ thuật, nhưng tôi thấy rằng: Những NS bạn thân như anh em với Chí Tài đang đau khổ khi anh Chí Tài đột ngột qua đời mà chàng gym DN có lời lẽ cười cợt, xúc phạm rất nặng đến người mất là anh Chí Tài, chị Phương Loan, gia đình anh Chí Tài, thì họ xử sự như thế là hết sức bình tĩnh (Kìm nỗi đau hết sức) và có văn hóa rồi.
hoa 17-12-2020 12:40:39
Cát Phượng làm cho nhận định Nghệ sĩ chỉ có giọng hát, ngoại hình v..v chứ không có văn hóa càng thêm vững chắc. NSND Việt Anh không nói gì sai hay quá đáng.
Một kỳ liên hoan phim đậm chất “nghệ”, thấm chất “nghề”
Đạo diễn Đặng Thái Huyền, Victor Vũ bàn chuyện phát triển điện ảnh trong kỷ nguyên mới
Đạo diễn ‘Mưa đỏ’: ‘căn cốt’ người Việt Nam làm nên thành công tác phẩm
Trao rồi thu hồi - vòng lặp mệt mỏi của giải thưởng nhiếp ảnh
Sự sắp đặt đáng tiếc ở tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải
Nghệ sĩ gạo cội Lee Soon-jae, người được xem là tượng đài của nghệ thuật diễn xuất xứ kim chi đã qua đời rạng sáng ngày 25/11, hưởng thọ 91 tuổi.
TPHCM vừa trở thành địa phương đầu tiên ra mắt cẩm nang TPHCM - Điểm đến sản xuất phim.
Ngày 24/11, Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn).
TPHCM làm lễ đón nhận danh hiệu Thành phố điện ảnh cùng lúc với tin vui điện ảnh Việt có thêm bộ phim thứ 13 trong năm đạt doanh thu trăm tỉ.
Cuốn sách "Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương" bị tạm dừng phát hành do có khiếu nại liên quan đến nội dung sách.
Bùng nổ chương trình “Giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim” thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV.
Sự kiện "Vân Sắc Vấn" mang lại cơ hội trải nghiệm văn hoá cung đình Huế giữa lòng TPHCM.
Sau hơn 15 năm vắng bóng trên văn đàn, nhà văn Dương Bình Nguyên đã trở lại với tiểu thuyết Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới.
Lê Nguyễn Hải Dương (xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) giới thiệu sách Hồ Chí Minh tên Người sống mãi.
Họa sĩ Lê Sa Long thực hiện bộ tranh "Thương quá đồng bào tôi!" trong niềm xúc động và cũng là để bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia đến đồng bào...
Hội thảo thứ 2 của LHP VN 2025 "nóng" lên với việc TPHCM ra mắt cẩm nang cho các đoàn và các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm thu hút đoàn phim.
Tiểu thuyết "Đời gió bụi" của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai từng được vinh danh tại giải thưởng One Book One Lincoln 2025 sẽ được phát hành tại Việt Nam.
Nữ họa sĩ Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thu Hà cùng chọn những ngày cuối tháng này tổ chức triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (phường Bến Thành).
“Việt Nam phiêu lưu ký” là dự án sách kiến thức minh họa, nhằm xây dựng bản đồ văn hóa Việt Nam qua hình thức trực quan, sinh động.
Thiên tai đã quá khắc nghiệt, không ai cần thêm sự tàn nhẫn của tin giả để làm đau lòng đồng bào và bào mòn niềm tin xã hội.
Triển lãm trưng bày đồng tiền Việt Nam lần đầu tiên ra mắt công chúng tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2.
Xướng ngôn viên Hồ Mỹ Hạnh đi vào lịch sử phát thanh Sài Gòn sau ngày 30/4/1975 với câu nói "Đây là đài truyền hình Sài Gòn Giải phóng" vừa qua đời.
Khai mạc triển lãm “Tranh lụa - Chinh phụ ngâm” của họa sĩ Ngọc Mai tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (phường Bến Thành).