Cả nhà đáng yêu

16/10/2013 - 20:35

PNO - PN - Cuối tuần, mẹ bảo con chơi với ba để mẹ rảnh tay nấu ăn. Hai cha con chơi xích đu, chơi trốn tìm đến mệt nhoài rồi cùng nằm lăn trên giường.

Nằm im được một lúc, bỗng ba bất ngờ xoay sang nựng má con, vừa nựng vừa luôn miệng: “Ôi, ông con đáng yêu của tôi”. Con giãy và cười hắc hắc. Đợi ba tạm nghỉ tay, con liền nhào đến nựng liên tục hai bên mặt ba: “Ôi, ông ba đáng yêu của tôi”. Rồi con hí hửng gọi với xuống bếp: “Mẹ ơi, lên đây chơi trò ông mẹ đáng yêu đi mẹ”.

Ca nha dang yeu

 Khấn

Tối nào bà nội cũng thắp hương các bàn thờ. Con thường ngoan ngoãn theo chân bà, bắt chước chắp tay khấn lạy. Mấy hôm bệnh, dù đi lại khó khăn, nhưng bà vẫn không chịu để ai làm thay phần việc quen thuộc. Chỉ có con, nằn nì mãi mới được thắp hương bàn thờ ông địa.

Đặt nải chuối xanh mới chín ửng hai trái xuống bàn thờ, mẹ lén đứng nhìn con nhắm mắt chắp tay, miệng lâm râm khấn. Giọng con rất trang nghiêm: “Con cúng ông địa cây nhang. Ông phù hộ trước cho con hai trái chuối nha”.

 Sữa kiến

Có một dạo bếp đầy kiến, phun xịt hết đàn này hôm sau đàn khác lại kéo vào. Mẹ bực mình lắm, không biết làm sao để chấm dứt tình trạng này.

Mẹ khó chịu bao nhiêu thì con hứng thú với đàn kiến bấy nhiêu. Bò sát sàn, con chăm chú theo dõi hành trình kiến tha hạt cơm về tổ. Lần tìm được tổ của chúng, đều đặn mỗi ngày con mang cơm ra cho kiến ăn. Khi không thấy kiến kéo đàn nữa, mẹ khen phấn diệt côn trùng đơn giản mà hay. Con liền chen vào: “Hổng phải đâu. Tại con cho kiến ăn no nên nó đủ sữa nuôi con, không vô nhà kiếm đồ ăn nữa”.

 Tường Vi

Từ khóa bà nộicon trai
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI