Bình tĩnh đi, rồi con sẽ ổn

17/10/2025 - 19:30

PNO - Bỗng một ngày, khi Hạnh còn đang đi gặp chuyên gia, hỏi kinh nghiệm người này người khác để trị tật hay cãi, hay bẩn, hay lôi thôi luộm thuộm của con thì bé Mai đã thay đổi không ngờ.

Hạnh từng bất lực nghĩ chẳng lẽ tình mẹ con đứt đoạn chỉ vì cái máy sấy tóc. Mọi chuyện nghe qua nhỏ xíu: Hạnh bảo con phải sấy tóc sau khi tắm, con bé nhất định không chịu. Chỉ vậy mà mất đoàn kết nội bộ một thời gian dài.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Từ ngày bé Mai - con gái Hạnh - nói muốn để tóc dài, Hạnh đã dạy con không biết bao nhiêu lần về cách giữ mái tóc sạch sẽ, thơm tho. Thế nhưng, cô bé 10 tuổi quyết không làm theo mẹ. Kết quả luôn là mẹ cáu, con khóc.

Chưa hết, bé Mai không bao giờ tự giác sấy tóc dù mẹ yêu cầu, nịnh nọt, hăm dọa, nhắc nhở nhiều lần. Con bé cứ thả từng lọn tóc dài ướt đẫm trên lưng áo. Tóc ướt nhỏ giọt trên sàn nhà, lên giường, lên thức ăn… Vậy là con bé bị mẹ cưỡng chế vào sấy tóc hoặc nếu nó tự sấy thì sẽ làm qua quýt khiến tóc tai rối bù.

Những lần chải tóc cho con, Hạnh không ngăn nổi sự khó chịu. Tuổi ăn tuổi lớn, tuổi nghịch tuổi phá, con luôn nhớp nháp mồ hôi, tóc bết dính có khi còn lẫn cả đất cát. Hạnh than thở với chồng: “Em và anh đều sạch sẽ chỉn chu, sao sinh ra con bé ở dơ dữ vậy?”. Mọi nỗ lực dụ khị con đi chọn mùi dầu gội yêu thích, màu sữa rửa mặt dễ thương hay cố tình mua sách, báo có các thần tượng trẻ trung xinh đẹp cho con đọc đều thất bại.

Từ ngày con bé đi học cũng là bắt đầu chuỗi ngày Hạnh nhắc con về giờ giấc. Trái với sự nóng ruột của mẹ, Mai vẫn nhởn nhơ: thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay đồ, đi học, làm bài, ăn uống… đều để mẹ phải nhắc. Hạnh cáu, Hạnh cằn nhằn, Hạnh ức chế cứ như thế đã mấy năm.

Đỉnh điểm, Hạnh tuyên bố xanh rờn: cuối tuần đưa con đi cắt tóc tém vì không biết chăm tóc thì không có quyền giữ tóc. Con bé khóc như mưa, bỏ ăn 1 ngày. Sau rất nhiều lời khuyên can của chồng, cô đành mặc kệ con, không thèm đả động đến chuyện đầu tóc. Hạnh còn nghĩ không biết con mình có vấn đề gì không mà ở dơ như vậy. Rồi cô lo con gái không biết tự chăm sóc bản thân thì mai mốt làm sao lấy được chồng. Ôi chao, bao nhiêu là lo lắng!

Bỗng một ngày, khi Hạnh còn đang mải đi gặp chuyên gia, hỏi kinh nghiệm người này người khác để trị tật hay cãi, hay bẩn, hay lôi thôi luộm thuộm của con thì bé Mai đã thay đổi không ngờ. Con bé tự đặt chuông báo thức lúc 5g30, tự giác làm hết mọi thứ rồi gọi mẹ nhờ đưa đi học. Nhìn con gái tắm rửa sạch sẽ, làm điệu trước gương và lúc lắc mái tóc dài óng mượt thơm mùi bồ kết, Hạnh không tin vào mắt mình. Cô chưa kịp làm gì cơ mà!

Hạnh từng hình dung trận chiến với tật xấu của con vô cùng gian nan bởi cô đã nhiều năm thất bại thảm hại, giờ chắc phải cần nhiều chiến thuật, vũ khí mới. Thế mà chưa gì đã thu được kết quả bất ngờ. Khẽ ngồi cạnh con, Hạnh dịu dàng: “Sao con gái mẹ hôm nay khác thế?”. Bé Mai nheo mắt cười: “Thì bữa mẹ tức giận lôi con vào phòng tắm để gội đầu, sấy tóc cho con rồi con khóc um lên, sáng hôm sau con đi học, mấy bạn khen quá chừng. Tụi nó nói: “Sao nay tóc bạn đẹp vậy, thơm vậy, tui chưa từng thấy?”. Bạn khen thì con phải ráng đẹp”. Lý do khiến con tự giác dậy sớm chuẩn bị mọi thứ đi học cũng đơn giản: không muốn bị bạn chọc quê ngày nào cũng đi trễ.

Hạnh thở phào, con mình đã lớn thật rồi. Cô nhớ lại câu chồng an ủi hôm nào, thấy sao mà đúng quá: “Em bình tĩnh đi, rồi con sẽ ổn. Việc của vợ chồng mình là yêu con”.

Hương Cúc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Yêu con 18-10-2025 01:56:06

    Yêu con không thì chưa đủ, đôi khi cũng phải cưỡng chế mà. Nếu mẹ không 1 lần mạnh tay, sao con có cơ hội sạch và đẹp để được bạn khen, sao con có động lực để thay đổi mình. Bình tĩnh không có nghĩa là không làm gì cả, anh chồng ơi!

  • Yêu con 18-10-2025 01:47:16

    Yêu con không thì chưa đủ, đôi khi cũng phải cưỡng chế mà. Nếu mẹ không 1 lần mạnh tay, sao con có cơ hội sạch và đẹp để được bạn khen, sao con có động lực để thay đổi mình. Bình tĩnh không có nghĩa là không làm gì cả, anh chồng ơi!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI