Bí mật vĩnh viễn

23/07/2016 - 10:54

PNO - Em nghĩ tới nghĩ lui, chuyện dại dột của mình, bây giờ mình phải trả giá, nhưng trả giá đến bao giờ đây? Cái bí mật này, em phải mang theo mình cả đời phải không chị?...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 26 tuổi, sắp sửa lập gia đình. Người em định lấy làm chồng không phải là người em yêu mà là người đã kiên trì theo đuổi em từ rất lâu. Em thì trước giờ chỉ giữ quan hệ bạn bè với anh thôi. Em yêu một người khác, nhưng người ta vừa mới bỏ rơi em cùng đứa con trong bụng gần sáu tuần tuổi. Em không muốn phá thai, nhưng cha đứa trẻ thản nhiên nói chia tay, sau đó lập tức có bồ mới. Em đau khổ đến mất trí. May mà có người này đến với em, an ủi, nâng đỡ. Anh biết chuyện em có thai và hứa làm người cha tốt dù đứa con không phải con anh…

Em như người chết đi rồi sống lại. Em biết ơn anh nhiều lắm. Nhưng đến khi anh đưa về gặp ba mẹ anh, em lại thấy lo sợ. Mẹ anh hỏi han quan tâm tới em, nhưng em cảm giác như bà cũng đã biết một điều gì đó. Từ đây đến đám cưới, nhanh cũng phải hai, ba tháng, khi ấy bụng em đã lộ rồi, ăn nói làm sao.

Lại nữa, sau này khi sinh con ra nó không giống anh thì bên nhà chồng nghĩ thế nào. Em nghĩ tới nghĩ lui, chuyện dại dột của mình, bây giờ mình phải trả giá, nhưng trả giá đến bao giờ đây? Cái bí mật này, em phải mang theo mình cả đời phải không chị?...

Tú An (TP.HCM)

Bi mat vinh vien
Ảnh minh họa

Em Tú An thân mến,

Bí mật của em không chỉ liên quan đến một hai người, mà liên quan đến em, đến cha ruột đứa bé, đến cha dượng, đến ông bà nội theo pháp lý, và cả ông bà nội thực sự của nó, nhưng điều quan trọng nhất, là nó liên quan đến chính đứa trẻ. Khi đứa trẻ trưởng thành, nó có quyền biết về gốc gác, máu mủ ruột rà của nó. Em sẽ không thể vì giữ bí mật mà giấu con suốt đời.

Vậy nên, bây giờ có lẽ em phải là người quyết định, sau khi cân nhắc kỹ càng. Em nên nói chuyện thẳng thắn với người muốn làm chồng em, xem anh ấy có thực sự đủ bản lĩnh để giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này không. Có thể, anh sẽ phải tạm thời nói dối cả cha mẹ mình về nguồn gốc cái thai trong bụng, nhận đó là con mình, để ông bà cùng lo tổ chức cưới xin cho êm đẹp. Còn nếu cứ loanh quanh, sợ đến lúc mẹ chồng em phát hiện ra sự thật, bà sẽ khó mà chấp nhận.

Nếu sau khi nói chuyện hết mọi lẽ, em thấy yên tâm và chấp nhận làm vợ anh ấy, thì tính tiếp chuyện cưới xin. Chỉ có điều, đã cưới nhau trong tình cảnh này, coi như mình mang một cái ơn lớn với người ta. Sau này sống với nhau, lấy nghĩa làm tình, đừng sinh hai ba lòng, đừng hơn thiệt gì với người ta cả, thì mới sống được.

Gốc gác đứa trẻ, là vì hoàn cảnh này mình phải tạm chưa nói với ông bà thôi, chứ về lâu về dài thế nào cũng có lúc phải nói thật. Tùy vào cái nết ăn ở của mình, mà người ta có đón nhận tin này một cách bao dung hay không. Bí mật này đúng là phải mang cả đời, nhưng không thể đào sâu chôn chặt, chỉ có thể giữ cho đến thời điểm phù hợp và chọn cách để nói chuyện với từng đối tượng.

Còn nếu đã không có tình yêu với người ta, thêm vào đó chuyện phải che đậy giấu giếm quá nhiều, Hạnh Dung khuyên em cân nhắc một phương án khác. Nhiều bà mẹ đơn thân đã chọn sinh con nuôi con một mình, để có thể độc lập, đàng hoàng nuôi con bằng chính danh phận của mình, không phải vay mượn ơn nghĩa. Sau này, khi đã qua cơn sốc tình cảm, mình có thể mở lòng ra với hạnh phúc mới, lúc ấy sẽ công bằng hơn cả với mình lẫn với người ta và đứa trẻ sau này…

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI