Bền bỉ gieo mầm nhân ái

06/04/2026 - 05:51

PNO - “Giúp được họ là tôi thấy vui rồi. Dẫu sự hỗ trợ không quá lớn, nhưng tôi mong sự quan tâm chân thành và tấm lòng sẻ chia của mình sẽ góp phần sưởi ấm nhiều gia đình"

Nhiều năm qua, cuộc sống của bà Phạm Thị Ngọc Ánh - 67 tuổi, ngụ khu phố 18, phường Bình Thạnh, TPHCM - gắn với nhiều nỗi lo. Bà bị bệnh trầm cảm đã lâu, mắt lại bị cườm nên thể chất và tinh thần thường xuyên mỏi mệt. Phần lớn thời gian bà chỉ quanh quẩn trong nhà và gắng gượng chăm đứa cháu bị bệnh down, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai người con gái làm nail, thu nhập bấp bênh.

Là người sâu sát với tình hình đời sống của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn, bà Nguyễn Thanh Thúy - 61 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 18, phường Bình Thạnh - sớm biết đến hoàn cảnh của bà Ánh và trở thành người bạn gần gũi, luôn tìm cách hỗ trợ gia đình bà vượt qua khó khăn. Đầu năm 2025, bà Thúy hỗ trợ 20 triệu đồng đưa bà Ánh đi mổ mắt nhằm cải thiện thị lực, giảm bớt những trở ngại trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thanh Thúy (thứ sáu từ phải qua) trao quà hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân ung thư tại ngôi nhà Rum-mi
Bà Nguyễn Thanh Thúy (thứ sáu từ phải qua) trao quà hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân ung thư tại ngôi nhà Rum-mi

Suốt hơn 2 năm qua, bà Thúy cũng đều đặn hỗ trợ gia đình bà Ánh 10kg gạo mỗi tháng, giúp vơi bớt phần nào nỗi lo. Bà Ánh xúc động: “Lâu nay tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, ít khi gặp gỡ, trò chuyện với ai. Chị Thúy là người tôi tin tưởng nhất tại khu phố. Chị đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi trong những lúc khó khăn. Nhờ chị mà mắt tôi sáng hơn. Tôi cũng dần gỡ bỏ được những rào cản trong lòng”.

Nhưng trường hợp của bà Phạm Thị Ngọc Ánh chỉ là một trong hàng trăm hoàn cảnh khó khăn được bà Nguyễn Thanh Thúy giúp đỡ hơn 10 năm qua. Ngoài ra, bà Thúy còn duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm sẻ chia với những người kém may mắn trong cộng đồng. Theo đó, mỗi tháng bà tổ chức trao 100 suất ăn và áo dài cho những lao động nghèo. Mỗi năm, bà tổ chức 2 đợt thăm hỏi, trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại ngôi nhà Rum-mi, gần Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, mỗi đợt khoảng 200 em, với tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng. Trong khu phố, bà còn thường xuyên trao tặng nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn vào ngày rằm, lễ, tết. Đồng thời, bà cũng dành những suất học bổng nhỏ để động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, nỗ lực vươn lên trong học tập. Chỉ vào những thùng nhu yếu phẩm được xếp gọn ở góc nhà, bà Thúy cho biết bà luôn chuẩn bị sẵn gạo, mì và các vật dụng cần thiết để khi cần là có thể trao tặng ngay. Bà nghĩ giản dị: “Giúp được họ là tôi thấy vui rồi. Dẫu sự hỗ trợ không quá lớn, nhưng tôi mong sự quan tâm chân thành và tấm lòng sẻ chia của mình sẽ góp phần sưởi ấm nhiều gia đình, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”.

Khi nói về cơ duyên gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, bà Thúy cho biết, mẹ bà từng có quãng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư trước khi mất. Nỗi mất mát ấy từng khiến bà rất đau buồn. Từ đó, bà bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện như một cách san sẻ nỗi đau và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Rồi việc làm thiện nguyện trở thành thói quen và bà có tâm nguyện gắn bó lâu dài. Bà dành một phần tiền tiết kiệm, cùng với việc tiết giảm chi phí sinh hoạt của gia đình để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm của bà luôn nhận được sự ủng hộ và đồng hành của chồng, các con cùng các chị em gái. “Những hoạt động này khiến tôi vui và khỏe hơn. Tôi tự nhủ sẽ làm đến khi nào không còn đủ sức nữa, bởi ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh” - bà Thúy chia sẻ.

Bà Cao Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thạnh - nhận xét, những việc làm tử tế, thiện nguyện của bà Nguyễn Thanh Thúy là cả một hành trình dài. Từ những việc cá nhân ban đầu, bà Thúy đã từng bước kết nối, vận động các mạnh thường quân đồng hành. “Trong vai trò chi hội trưởng, bà Nguyễn Thanh Thúy luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, nhiệt tình làm cầu nối giữa tổ chức hội với hội viên và người dân. Những việc làm của bà đã khắc họa rõ nét người cán bộ hội tận tâm, nghĩa tình, trách nhiệm, vì cộng đồng, góp phần truyền cảm hứng để mọi người cùng chung tay làm việc thiện” - bà Cao Thị Hiền nhấn mạnh.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI