Phụ nữ thành phố thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

02/04/2026 - 17:32

PNO - Ngày 2/4, Hội LHPN TPHCM đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố.

Đoàn Hội LHPN và đơn vị đồng hành đến thăm mẹ Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài (phường Khánh Hội). Mẹ Hữu Tài Mẹ có chồng là Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con là Liệt sĩ tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Mẹ cũng là diện Thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt Tù đày. Gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Hiện Mẹ sống cùng con và các cháu, sức khoẻ bình thường.
Đoàn Hội LHPN và đơn vị đồng hành đến thăm mẹ Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài (phường Khánh Hội). Mẹ Hữu Tài Mẹ có chồng là Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con là Liệt sĩ tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Mẹ cũng là Thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Mẹ hiện đang sống cùng con và các cháu, sức khoẻ tốt - Ảnh: T.Cúc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - làm trưởng đoàn, đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, gửi gắm tình cảm trân trọng và những lời chúc sức khỏe đến các Mẹ Võ Thị Tuội (phường An Đông); Mẹ Nguyễn Thị Bê (tại phường Bàn Cờ), Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài (phường Khánh Hội) và Mẹ Lê Thị Hạnh (phường Xóm Chiếu).

Được biết, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và các hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn, trong những ngày tới, Hội LHPN TPHCM sẽ tiếp tục cùng với đơn vị đồng hành thực hiện chương trình, đến thăm hỏi, tặng quà đến 45 Mẹ trên địa bàn TPHCM.

Đoàn công tác tiếp tục đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Bê (phường Bàn Cờ). Mẹ Mẹ có 04 người con trai. Chồng mẹ mất năm 2008 - Có 03 người con tham gia chiến trường Campuchia. Trong đó, người con thứ 2 là liệt sĩ Bùi Văn Cường (hiện đang được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố) và người con thứ 3 là liệt sĩ Bùi Văn Thành (hiện chưa tìm được xác) đều hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1982. - Hiện đang sống với gia đình người con trai cả (Con trai cả hiện đã về hưu, đang điều trị bệnh ung thư) và 02 người cháu.
Đoàn công tác tiếp tục đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Bê (phường Bàn Cờ). Mẹ có 4 người con trai, trong đó có 3 người con tham gia chiến trường Campuchia và 2 người đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Mẹ hiện đang sống với gia đình người con trai cả và các cháu, sức khỏe yếu, bị lẫn nhẹ - Ảnh: T.Cúc
Đoàn đến thăm Mẹ Võ Thị Tuội (phường An Đông). Mẹ bệnh tim, tiểu đường, huyết áp, thường xuyên nhập viện, được con trai chăm sóc. Mẹ có chồng và 01 con là liệt sĩ
Đoàn đến thăm Mẹ Võ Thị Tuội (phường An Đông). Mẹ bệnh tim, tiểu đường, huyết áp, thường xuyên nhập viện, được con trai chăm sóc. Mẹ có chồng và 1 người con là liệt sĩ - Ảnh: T.Cúc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - đến thăm Mẹ Lê Thị Hạnh. Được biết, Mẹ có 2  người con là Liệt sĩ, hy sinh tham chiến tranh bảo vệ biên giới làm nhiệm vụ quốc tế. Sức khỏe Mẹ ổn định, chân hơi yếu, sống cùng con và cháu - Ảnh: T.Cúc
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - đến thăm Mẹ Lê Thị Hạnh. Được biết, Mẹ có 2 người con là liệt sĩ, hy sinh tham chiến tranh bảo vệ biên giới làm nhiệm vụ quốc tế. Sức khỏe Mẹ ổn định, chân hơi yếu, sống cùng con và cháu - Ảnh: T.Cúc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh cho biết: "Đồng hành cùng chương trình, Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam đã tài trợ mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp sữa; tổng giá trị chương trình hơn 65 triệu đồng. Những phần quà được trao tặng tuy không lớn về vật chất nhưng là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố".

T.Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI