Những phận đời khó khăn
Khu nhà trọ Tám Lợi ở ấp 1, xã Tân Nhựt. Tại đây, các đoàn viên, thanh niên đã có dịp lắng nghe và chia sẻ với những mảnh đời còn nhiều vất vả. Các bạn đã trao 30 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ neo đơn, nữ công nhân và trẻ em khó khăn.
“Từ sáng đến giờ tôi bán được phân nửa rồi! Còn chừng này, nhận quà xong rồi tôi đi bán tiếp” - bà Nguyễn Thị Kim Phượng (50 tuổi, ấp 1) vừa nói vừa đưa tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán. Bà Phượng mặc chiếc áo cũ, đeo chiếc túi bạc đựng vé số ngang hông. Năm ngoái, bà đã trải qua ca phẫu thuật tim, phải nằm viện một thời gian dài.
 |
| Bà Lý Việt Trung (thứ ba từ trái qua) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và bà Đặng Thị Kim Dung (thứ tư từ trái qua) - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt - trao quà cho các dì, các chị có hoàn cảnh khó khăn - ẢNH: THÀNH LÂM |
Để có tiền nằm viện điều trị, bà vay mượn hàng xóm và người thân khoảng 300 triệu đồng. Giờ đây, để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày và trả dần khoản nợ, dù chưa được khỏe nhưng bà vẫn gắng gượng đi bán vé số. Mỗi ngày, dù nắng hay mưa, bà vẫn cố gắng lội bộ khắp các con đường từ ấp 1 sang ấp 3 của xã để bán cho hết 140 tờ vé số. Chồng bà làm phụ hồ, công việc lúc có lúc không. Con cái còn đi học nên mọi sinh hoạt gia đình bà đều phải chắt chiu từng đồng. Bởi thế, món quà được trao rất có ý nghĩa với bà, góp phần giúp bà nhẹ gánh phần nào. “Ấm lòng lắm. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên Báo Phụ nữ TPHCM”.
Đứng kế bên bà Phượng, bà Nguyễn Thị Minh Thu (71 tuổi, ấp 3) đang ẵm cháu nhỏ chờ đến lượt nhận quà. Quê ở Đắk Lắk, bà Thu về Sài Gòn năm 2019. Ban đầu bà ở cùng con gái. Sau khi con lấy chồng, để con có không gian riêng tư, bà đã đi thuê phòng trọ ở riêng. Những năm dịch bệnh, không có việc làm, bà phải nhờ đến sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và chị em phụ nữ tại địa phương để vượt qua khó khăn. Sau dịch, cuộc sống dần ổn định trở lại khi bà nhận giữ trẻ con cho một vài gia đình công nhân với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng. Buổi tối, bà tranh thủ gia công hộp giấy cho một công ty để kiếm thêm khoảng 2 triệu đồng nữa. Với thu nhập khoảng 4 triệu đồng, sau khi trừ tiền phòng và điện nước, bà còn khoảng 2 triệu đồng để chi tiêu ăn uống, sinh hoạt, ốm đau hằng ngày.
Bà Thu nghẹn ngào: “Đến nhận quà hôm nay, tôi cảm nhận rõ sự trẻ trung, xung phong, quan tâm sẻ chia của các bạn đoàn viên, thanh niên Báo Phụ nữ TPHCM. Không chỉ trao quà, các bạn còn ân cần hỏi thăm, động viên khiến chúng tôi thấy ấm lòng. Hôm nay tôi sẽ nấu một bữa cơm thật ngon, ăn thật no và mua thêm sữa, bánh, mì tôm để dành”.
Tấm lòng của người trẻ
Ông Lê Văn Lợi - chủ khu nhà trọ Tám Lợi - vui mừng khi thấy bà con lao động xung quanh và trong xóm trọ của mình được thăm hỏi, giúp đỡ. Ông cho hay, khu trọ được ông xây dựng từ năm 2002, hiện có 30 phòng với 99 người đang tạm trú, phần lớn là công nhân làm việc tại các xưởng, khu công nghiệp, một số lao động tự do như thợ hồ, phụ hồ, bán vé số, thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn khá chật vật. Vì thế, được nhận quà bà con rất vui, như được an ủi. “Là chủ khu trọ, chúng tôi thấy vui và rất cảm ơn các bạn trẻ đã dành sự quan tâm, sẻ chia đến những người lao động còn nhiều khó khăn. Đó cũng là nguồn động viên để mọi người cùng nỗ lực làm việc, vươn lên trong cuộc sống” - ông Lợi nói.
 |
| Lãnh đạo Báo Phụ nữ TPHCM, Hội LHPN xã Tân Nhựt và đoàn viên, thanh niên của Báo Phụ nữ TPHCM dâng hoa tưởng niệm tại khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 - ẢNH: THÀNH LÂM |
Bà Nguyễn Thị Thanh Tươi - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt - đánh giá, việc thăm hỏi, động viên, trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn của các bạn đoàn viên thanh niên Báo Phụ nữ TPHCM là rất thiết thực, góp phần hỗ trợ địa phương, đặc biệt là hội phụ nữ, trong việc chăm lo đời sống cho nữ lao động nghèo và trẻ em yếu thế. Do trên địa bàn vẫn còn nhiều phụ nữ và trẻ em khó khăn, cần được quan tâm, hỗ trợ, nên bà mong trong thời gian tới sẽ được Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục quan tâm.
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cho biết, bà rất vui khi cùng các bạn trẻ trong chi đoàn của báo tham gia một hoạt động ý nghĩa; được thăm hỏi và lắng nghe những câu chuyện đời và nghị lực vươn lên của các dì, các chị và các em. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng tất cả đều nỗ lực vượt qua khó khăn, thiếu thốn để vươn lên. Những phần quà tuy không lớn nhưng là tình cảm, là sự chung tay của các bạn đoàn viên, thanh niên và hội viên Chi hội Nhà báo Báo Phụ nữ TPHCM, với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng bà con. Bà mong mọi người sẽ tiếp tục vững tin, nỗ lực vượt khó, gắn bó lâu dài với TPHCM và cùng đóng góp vào sự phát triển của thành phố.
Ngoài hoạt động chăm lo an sinh xã hội, sáng 27/3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, tại xã Tân Nhựt, Chi đoàn cơ sở Báo Phụ nữ TPHCM đã có chuyến về nguồn tại khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Tại đây, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; tham quan khu trưng bày các hiện vật, tài liệu, hình ảnh về chiến dịch lịch sử. Dịp này, Chi đoàn cơ sở Báo Phụ nữ TPHCM cũng tổ chức diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa Chi ủy - Ban biên tập với đoàn viên, thanh niên về chủ đề “Diễn đàn 3K: Kết nối sức mạnh - Khơi nguồn sáng tạo - Kiến tạo tương lai Báo Phụ nữ TPHCM”. Tại diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên đã chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm trong việc học tập, nâng cao chuyên môn và đề xuất nhiều sáng kiến liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả nhằm thích ứng với yêu cầu trong thời đại số. |
Ngọc Trăm