Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy quán cơm trên đường Phạm Đăng Giảng

25/03/2026 - 21:01

PNO - Tối 25/3, cán bộ Hội Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ cháy quán cơm trên đường Phạm Đăng Giảng.

Vụ cháy xảy ra vào tối 23/3, khiến chị N.T.M.T. (48 tuổi) và con gái N.T.T.Q. (9 tuổi) tử vong. Chị T. là mẹ đơn thân, một mình chăm lo con nhỏ. Quê chị ở tỉnh Đồng Tháp. Chị thuê mặt bằng trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa mở quán bán cơm chay từ năm 2019.

Ông Nguyễn Kỳ Tâm, cha ruột của chị T. năm nay 69 tuổi, sức khoẻ yếu. Ông sống cùng 2 người em gái của chị. Họ cũng thuê mặt bằng mở quán bán cơm chay trên đường Nguyễn Thị Tú, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM. Ông Tâm cho biết, sau 49 ngày, ông sẽ đưa tro cốt 2 mẹ con về quê chôn cất.

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường (thứ 4, từ phải qua) – trao tiền hỗ trợ cho ông Tâm - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa
Bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường (thứ 4, từ phải qua) – trao tiền hỗ trợ cho ông Tâm - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa

Đến thăm gia đình, bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường - gửi lời chia buồn và động viên ông Tâm vượt qua nỗi đau, cố gắng chăm sóc sức khoẻ bản thân. Bà trao đến ông Tâm số tiền hơn 64 triệu đồng là đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm.

Cán bộ Hội Phụ nữ các khu phố trên địa bàn phường cũng đến thăm, chia buồn cùng ông Tâm - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa
Cán bộ Hội Phụ nữ các khu phố trên địa bàn phường cũng đến thăm, chia buồn cùng ông Tâm - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa

Cùng đi với Hội Phụ nữ, đại diện Ban công tác Mặt trận khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa cũng trao 17,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI