Thêm 5 học sinh được tiếp sức đến trường từ chương trình 'Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu'

03/04/2026 - 18:52

PNO - Chiều 3/4, Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận, TPHCM tổ chức lễ ký kết đồng hành thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu”.

Vào tháng 1/2026, chương trình này đã được Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận khởi động với sự đồng hành của Tổng công ty may Nhà Bè – Công ty cổ phần và Quỹ bàn tay ấm – nhà hàng Khải Phương. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ và Trường THCS Phan Bội Châu phối hợp thực hiện.

Thông qua chương trình, 11 học sinh, sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập từ tháng 1/2026 – 12/2027. Các đơn vị trực tiếp đóng tiền học cho các em dựa trên phiếu báo chi phí học tập theo tháng/học kỳ từ nhà trường.

Đại diện các đơn vị ký kết nội dung cùng thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu” chăm lo trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giai đoạn 2026 – 2027  - Ảnh: Mẫn Nhi
Đại diện các đơn vị ký kết nội dung cùng thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu” chăm lo trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giai đoạn 2026 – 2027 - Ảnh: Mẫn Nhi

Trong lễ ký kết chiều 3/4, Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận công bố chương trình hỗ trợ thêm 5 học sinh là trẻ mồ côi hiện đang theo học tại Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Công ty cổ phần thương mại Nhà Bè nhận đỡ đầu các em.

Đơn vị lo toàn bộ chi phí học tập tại trường cho các em trong giai đoạn 2026 – 2027. Hội LHPN phường, đơn vị đồng hành và các thầy cô giáo sẽ thường xuyên trao đổi nắm tình hình sinh hoạt, học tập của học sinh để kịp thời hỗ trợ khi các em gặp khó khăn.

Bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận (bìa phải) và bà Nguyễn Ngọc Yến – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) – trao thư cảm ơn đến đại diện đơn vị đồng hành thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu” - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận (bìa phải) và bà Nguyễn Ngọc Yến – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) – trao thư cảm ơn đến đại diện đơn vị đồng hành thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu” - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Trần Thị Ngọc Điệp – Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại Nhà Bè – trao bảng tượng trưng hỗ trợ chi phí học tập toàn phần giai đoạn 2026 – 2027 cho các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Trần Thị Ngọc Điệp – Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại Nhà Bè – trao bảng tượng trưng hỗ trợ chi phí học tập toàn phần giai đoạn 2026 – 2027 cho các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi

Tại lễ ký kết, ban tổ chức tặng  5 phần quà động viên 5 học sinh. Mỗi phần gồm 1 giỏ bánh và 500.000 đồng tiền mặt. Trong ảnh, bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận – trao quà đến các em - Ảnh: Mẫn Nhi
Tại lễ ký kết, ban tổ chức tặng 5 phần quà động viên 5 học sinh. Mỗi phần gồm 1 giỏ bánh và 500.000 đồng tiền mặt. Trong ảnh, bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận – trao quà đến các em - Ảnh: Mẫn Nhi

Em Ah Mách Sa Phi Ra là người Chăm, đang học lớp Bảy. Cha em mất năm 2024 do bệnh hiểm nghèo. Mẹ của Sa Phi Ra - chị Đinh Thị Thanh Bình (50 tuổi) làm tạp vụ. Chị Bình cho biết, hai mẹ con sống trong một khu nhà trọ ở khu phố 31, phường Đông Hưng Thuận. Sa Phi Ra còn có anh trai. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Bình phải gởi con trai cho bà ngoại của các em chăm sóc từ nhỏ.

Ngồi dưới hàng ghế phụ huynh, đôi mắt chị Nguyễn Hồng Diễm (42 tuổi) đỏ hoe. Chị là mẹ của em Lâm Ngọc Vy (học lớp Chín). Chị cùng mẹ già và 3 cô con gái đang ở trọ tại khu phố 40, phường Đông Hưng Thuận.

Chị Diễm (thứ 3, từ phải qua) bật khóc vì xúc động. Chị bày tỏ niềm vui khi con gái được các đơn vị quan tâm, hỗ trợ trên bước đường học vấn - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị Diễm (thứ 3, từ phải qua) bật khóc vì xúc động. Chị bày tỏ niềm vui khi con gái được các đơn vị quan tâm, hỗ trợ để an tâm đến trường - Ảnh: Mẫn Nhi

Vy là con gái thứ 2 của vợ chồng chị Diễm. Năm 2024, chồng chị mất vì bị đột quỵ. Con gái lớn phải nghỉ học, đi phụ việc trong xưởng may. Con gái út được chẩn đón bị rối loạn phổ tự kỷ. Chị Diễm nhận gia công áo len, thu nhập chừng 3 – 4 triệu đồng mỗi tháng.

Chị bộc bạch: “Từ bữa biết tin Hội Phụ nữ kết nối nhà hảo tâm lo chi phí học tập cho Vy, tôi mừng quá không ngủ được. Chị của Vy ham học lắm, vậy mà tôi chẳng thể lo được cho con. Có sự đồng hành, giúp sức của các cô, các chú, từ nay mẹ con tôi bớt một nỗi lo”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI