Bé 9 tuổi tự cứu mình khỏi hàm cá sấu

12/08/2014 - 15:04

PNO - PNO- Khi bị một con cá sấu nặng 181kg tấn công, cậu bé 9 tuổi (người Mỹ) bình tĩnh và gắng sức gỡ hàm con vật để thoát thân. May mắn là em vẫn sống sót và đang phục hồi sức khỏe.

edf40wrjww2tblPage:Content

Be 9 tuoi tu cuu minh khoi ham ca sau

James Barney Jr đang được điều trị tại bệnh viện

Be 9 tuoi tu cuu minh khoi ham ca sau

Những vết cắn sâu của con vật trên lưng cậu bé

 Đó là một ngày nóng bức, James Barney Jr chạy xe đạp đến hồ Tohopekaliga, bang Florida, Mỹ. Rồi cậu bé nhảy xuống tắm, dù hồ này cấm bơi lội.

Khi đang dưới nước, Jamese cảm thấy có gì vướng vào chân mình. “Cháu thật sự ngạc nhiên khi chạm vào vật gì đó. Cháu còn nghĩ ai đó trêu mình. Rồi cháu hụp xuống để chạm vào nó thì đụng phải một cái hàm với khá nhiều răng” - James kể lại.

Cậu bé đấm nhiều lần vào hàm cá sấu và dùng lực mạnh kéo hai hàm mở ra. Sau khi thoát thân, cậu nhanh chóng bơi vào bờ.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường đã thét lớn và gọi 911. Một trong những nhân chứng nói “Đó là một con cá sấu khổng lồ. Con vật chỉ cách thằng bé vài mét”.

Khi lên được bờ, Jamese khóc lớn và la hét vì bị hàm của con vật cắn vào lưng.

Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tìm thấy khoảng 30 dấu răng trên cơ thể cậu bé.

Ngoài ra các bác sĩ còn tìm được một cái răng cắm lại trong vết thương của James. Cậu bé cho biết em muốn dùng chiếc răng trên làm thành mặt dây chuyền.

THÙY NHIÊN (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI