Bạn tặng quà cho chính mình chưa?

19/10/2025 - 18:00

PNO - Phụ nữ lặng lẽ đứng sau mọi nhu cầu của chồng con, lặng lẽ giấu đi những mong muốn của bản thân.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Muôn đời nay, phụ nữ vẫn thường được dạy phải nhẫn nhịn, hy sinh. Họ luôn phải nhìn vào cảm xúc của người khác, lệ thuộc cảm xúc của người khác, làm hài lòng tất cả mọi người mà quên đi cảm xúc của bản thân. Phụ nữ quen nhường nhịn nên bỏ qua cơ hội mang lại niềm vui cho chính mình.

Lúc tầm 7 - 8 tuổi, các bé gái đã ý thức phải học giỏi để ba mẹ vui lòng. Khi 9 - 10 tuổi đã biết cắm cơm, quét nhà, bỏ đồ vô máy. Đi học xa nhà, các cô gái đã biết tự nấu ăn, giặt quần áo, không dám mua sắm linh tinh. Các cô biết ba mẹ nặng gánh nên tự giác làm vơi đi nỗi lo của ba mẹ.

Lãnh tháng lương đầu tiên, các cô thường nghĩ tới chiếc áo dài cho mẹ, áo vest cho ba, rồi thì dành dụm tiền để ba mẹ sửa lại căn bếp, mua bộ ghế mới, sơn phết nhà cửa…

Ba mẹ khoe với lối xóm, “con gái nay được nhờ rồi”. Niềm hãnh diện của ba mẹ là hạnh phúc của con gái. Các cô cảm giác đã làm gần tròn chữ hiếu.

Rồi cô gái lấy chồng, ghi trong dạ lời dặn thủ thỉ bên tai của mẹ: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Giữ tay hòm chìa khoá thì con phải biết vun vén, tiết kiệm, đối xử phải đạo với họ hàng hai bên”.

Mỗi tháng, tiền lương của vợ chồng nhanh chóng hết vèo vì tiền trọ, cơm gạo mắm muối, biếu cha mẹ 2 bên. Con cái lần lượt ra đời, trong mục chi hàng tháng thêm tiền tã sữa, khám bệnh cho con…

Cô gái ngây thơ năm nào giờ đã là một bà mẹ biết lo trước ngó sau. Đã làm mẹ thì con cái luôn đặt ưu tiên lên hàng đầu. Biết bao lần, bà mẹ trẻ ấy tần ngần trước một thỏi son, hộp kem dưỡng, bộ váy đẹp… Cô tần ngần là bởi đang cân nhắc xem những món đó qui ra bao nhiêu hộp sữa, bao nhiêu lần khám bệnh cho con.

Cứ như thế, phụ nữ lặng lẽ đứng sau mọi nhu cầu của chồng con, lặng lẽ giấu đi những mong muốn của bản thân.

Phụ nữ chấp nhận vất vả và thiệt thòi để chồng con hạnh phúc (ảnh minh hoạ)
Phụ nữ chấp nhận vất vả và thiệt thòi để chồng con hạnh phúc (ảnh minh hoạ: Freepik)

Tôi nhớ có lần đi họp lớp, tụi bạn thấy tôi chạy chiếc xe máy cũ, váy áo cũng cũ, điện thoại thì... cùi bắp, bạn la trời. Tôi chống chế rằng điện thoại chỉ cần đủ chức năng nghe nói, xe chỉ cần nổ máy, váy áo gọn gàng là đủ… Nói với bạn vậy thôi, tôi chợt thấy chạnh lòng vì vừa đổi xe mới, điện thoại mới cho chồng. Tôi nghĩ chồng đi làm vất vả, anh xứng đáng nhận được sự ưu ái.

Nhiều lần chồng nói không cần tôi mua gì đắt giá cho anh, anh chỉ vui khi vợ con được đủ đầy. Chồng tôi hiểu phụ nữ chỉ toả sáng khi biết yêu quý bản thân. Còn tôi lại nghĩ giá trị của phụ nữ là khi xây nên một mái nhà ấm áp, là vun vén cho căn nhà đủ đầy.

Lễ tết, chồng tặng hoa tặng quà, tôi cằn nhằn anh lãng phí. Mục tiêu của tôi là dành tiền cho con cái học hành, sửa nhà, rồi tiền sau này con cưới vợ, tiền dưỡng già của vợ chồng… Tôi nghĩ những mục tiêu nối dài không có hồi kết là bản năng vun vén của phụ nữ. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra đó cũng chính là rào cản khiến phụ nữ bị trói buộc trong vòng lẩn quẩn.

Tôi chợt hiểu những cơn ghen tới tuyệt vọng của phụ nữ. Họ hy sinh quá nhiều, yêu thương quá nhiều. Đến khi bị phụ bạc, phụ nữ sẽ tuyệt vọng và bế tắc vì cảm giác bị phản bội, bị tổn thương, bị đối xử tệ bạc.

Phụ nữ vắt cạn bản thân để yêu thương và hy sinh. Trong hành trình đó, thật lòng rằng họ chẳng thể nào tìm thấy hạnh phúc. Đến khi qua bên kia dốc cuộc đời, họ còn lại gì, hay chỉ là một tâm hồn khô cạn vì cảm giác cô đơn và thiệt thòi. Nhiều người lầm tưởng hạnh phúc đang chờ ở cuối đường, nên luôn cố gắng trong hành trình khó nhọc. Nhưng trong hành trình đã có quá nhiều nước mắt, cuối đường còn trông mong gì.

Vậy nên phụ nữ à, một khi đã tự chủ và độc lập tài chính, thì điều trước tiên là phải yêu thương bản thân. Đừng trông chờ chồng con hay ai đó tặng quà. Hãy tặng quà cho chính mình, vì mình xứng đáng.

Vẻ đẹp thật sự của phụ nữ bắt nguồn từ sự tự tin, từ việc trân trọng và chấp nhận bản thân. Bất kể chúng ta từng trải qua điều gì, bất kể ai đó định hình chúng ta ra sao, chỉ cần nhớ, giá trị của bản thân chỉ có chúng ta mới có quyền quyết định.

Câu nói đang râm ran khắp cõi mạng: “Làm điều mình thích, thích điều mình làm”, tôi nghĩ đó mới là người phụ nữ hạnh phúc.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, bạn tặng quà gì cho mình chưa?

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI