Bán siêu xe, mở trại cứu hộ chó để trả ơn loài vật này từng cứu mình

15/07/2025 - 22:04

PNO - Từng được chó cứu mạng, người đàn ông 54 tuổi tại Nhật Bản quyết định trả ơn bằng cách bán siêu xe để mở trại cứu hộ những chú chó bị bỏ rơi, có hành vi hung dữ do bị ngược đãi.

1
Ông Saiton quyết định trả ơn cứu mạng của chú chó cưng bằng cách mở trung tâm chăm sóc những chú chó bị bỏ rơi - Ảnh: fnn.jp

Ông Hirotaka Saito (54 tuổi) ở Nhật Bản đã khiến nhiều người xúc động khi quyết định đóng cửa công ty riêng và bán chiếc siêu xe để mở một trại cứu hộ chó từng bị ngược đãi. Quyết định này được ông đưa ra sau khi chú chó cưng của ông ngăn ông thực hiện ý định tự tử.

Trại cứu hộ mang tên Wansfree, đặt tại thành phố Yaizu, tỉnh Shizuoka (miền Trung Nhật Bản), hiện chăm sóc miễn phí cho những chú chó có hành vi hung dữ, dễ cắn người, thường là hậu quả của việc bị bỏ rơi hoặc bạo hành. Theo chia sẻ, ông Hirotaka Saito từng trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng cách đây 12 năm khi công việc kinh doanh thất bại. Tuyệt vọng và không còn thấy lối thoát, ông đã lên kế hoạch chấm dứt cuộc đời.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc định rời nhà để thực hiện ý định, chú chó nặng 70kg của ông đã đứng chắn ngay trước cửa, nhất quyết không cho ông bước ra ngoài. Điều đó đã khiến ông dừng lại, suy ngẫm và quyết định sống tiếp. ''Tôi nhận ra rằng mình được cứu bởi một con chó. Và từ lúc đó, tôi tin rằng điều mình có thể làm là cứu lại những con chó khác'' - ông chia sẻ.

Trại cứu trợ của ông Saito  hiện có 40 con cho và 8 con mèo, ông cũng mong muốn mở rộng quy mô trong tương lai. Ảnh: fnn.jp
Trại cứu hộ của ông Saito hiện có 40 con chó và 8 con mèo, ông cũng mong muốn mở rộng quy mô trong tương lai - Ảnh: fnn.jp

Sau bước ngoặt này, ông Saito bán chiếc siêu xe yêu quý, mua đất và xây dựng một không gian rộng lớn để làm nơi trú ẩn cho những chú chó. Ông mong muốn các con vật ở đây có thể được tự do đi lại, không còn bị xích hoặc sống trong sợ hãi. ''Tôi muốn chúng biết rằng chúng được yêu thương" - ông tâm sự.

Hiện Wansfree đang là ''mái nhà'' của 40 con chó và 8 con mèo. Phần lớn đều từng bị coi là hung dữ và không thể nuôi. Dù công việc nhiều rủi ro, từng bị cắn dù đã đeo đến 3 lớp găng tay, ông Saito vẫn kiên trì mỗi ngày. Ông đặt mục tiêu mở rộng trại để có thể chăm sóc 300 con chó vào năm 2028 và đang kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Câu chuyện của ông Saito đã lan rộng trên mạng xã hội và được nhiều người ngưỡng mộ. Một người dùng mạng bình luận: ''Chó cũng có cảm xúc như con người. Chúng xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Tôi thật sự khâm phục ông Saito''.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI