Ai chứng minh cho em

21/05/2015 - 19:34

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em đã 40 tuổi, đủ chín chắn để nhìn nhận sự việc đúng, sai, nhưng việc của mình, dấn vô rồi mới biết khó nói ai sai ai đúng rạch ròi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em có một người bạn trai từ thời học trung học, nay anh ấy đã qua Mỹ, có lần tình cờ bạn bè cho số em và người đó có điện thoại nói chuyện với em. Ban đầu em giấu chồng, nhưng khi chồng em phát hiện và hỏi, em đã kể tất cả, vì nghĩ mình chỉ nói chuyện thôi chứ có gì đâu. Sau đó thì tất cả chấm dứt. Vậy mà chồng em vẫn nghi ngờ, nói em lén lút quen người khác, mỗi khi có điện thoại gọi đến là nặng nhẹ em đủ điều. Em đã nhận em sai.

Em đã xin lỗi anh ấy. Em cố chịu đựng để hai đứa con em có cha mẹ đầy đủ, em nghĩ thời gian sẽ chứng minh cho mình. Nhưng, anh ấy ngày càng ghen dữ, tuần ba bốn lần nhậu nhẹt say rồi bắt đầu nói bóng nói gió. Hơn bốn tháng nay anh ấy quen một chị Việt kiều lớn tuổi, ngang nhiên đưa đón, còn chụp hình chung trong điện thoại, về nhà lạnh nhạt với vợ con và đòi ly hôn. Em đau khổ quá, sống chung như thế này thì không thể chịu đựng được, mà ly hôn thì lãng nhách. Em không biết phải làm sao…

Phạm Hồng Vui (TP.HCM)

Ai chung minh cho em

Chị Hồng Vui mến,

Mâu thuẫn giữa vợ chồng chị bắt nguồn từ chỗ mất lòng tin, nghi ngờ ghen tuông, rồi dẫn đến trả đũa nhau theo kiểu bà đã “ăn nem” thì nay ông “ăn chả” cho biết mặt, cô lén lút nói chuyện với bạn trai cũ là Việt kiều thì nay tôi cũng cặp bồ với gái Việt kiều cho biết tôi chẳng thua kém gì cô! Tâm lý hơn thua, ghen tuông này, nếu không giải quyết cho dứt ngọn ngành, sẽ ngày một lan rộng, phình to sang những chuyện khác trong gia đình chị. Chuyện lạnh nhạt vợ con, đòi ly hôn là một ví dụ.

Cái gốc của vấn đề không phải nằm ở chỗ chồng chị say mê cô bồ già kia đòi ly hôn, mà ở chỗ có thể trong mối ghen tuông của anh còn có cả nỗi mặc cảm bị vợ coi thường, mặc cảm thua kém người đàn ông Việt kiều nào đó là bạn trai cũ của vợ. Chị cần xem lại trong cách mình cư xử hằng ngày, có phần nào mình đã tạo ra mặc cảm ấy không? Nếu chị đúng, nếu câu chuyện là không có gì, chị phải tự minh oan cho mình mà thôi. Đừng coi như chấm dứt nói chuyện với anh kia là có thể chấm dứt mọi nghi ngờ của chồng.

Chị có thể cân nhắc để anh biết về người đàn ông ấy, nhất là biết những chuyện mà anh ta thua kém chồng chị. Chuyện này coi vậy mà không khó. Chỉ riêng việc chị lấy chồng chị mà không chọn người kia đã là một điểm cho thấy chồng chị hơn rồi. Thể hiện tình cảm với nhau là chuyện phải ý thức, phải chăm chút hằng ngày. Có thể, mình đã có những biểu hiện nào đó của nuối tiếc, biểu hiện mong muốn một cuộc sống tốt hơn, biểu hiện thất vọng với chồng hiện tại…

Tất cả những điều đó đẩy chồng chị rơi vào mớ bòng bong nghi ngờ, giận dữ, càng nghi ngờ, càng cư xử tệ với vợ, chị lại càng thất vọng hơn… Cái vòng luẩn quẩn này, thời gian không minh oan cho mình được, chỉ có mình tự ra tay gỡ rối mà thôi.

Chị có thể nhờ người thân, bạn bè nói dần dà cho anh ấy hiểu. Chuyện ly hôn cứ để từ từ, không cần tranh cãi gay gắt. Bà Việt kiều kia về nước là cái dự định ly hôn kia có thể cũng sẽ thôi luôn. Hãy giữ lấy gia đình mình. Ai chẳng có lúc phạm sai lầm. Cái khác nhau nằm ở chỗ người ta sửa cái sai ấy thế nào. Nếu chị đã coi việc ly hôn là “lãng nhách”, thì hãy cố vượt qua giai đoạn khó khăn này, cố bỏ qua những chuyện “lãng nhách” kia đi. Chúc chị bình tĩnh, vững vàng, giữ gia đình yên ấm hạnh phúc.

HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI