2 cha con đứng sau vụ xả súng hàng loạt khiến 16 người chết ở Úc

15/12/2025 - 16:54

PNO - Người cha, 50 tuổi, đã thiệt mạng tại hiện trường trong khi con trai 24 tuổi của y đang nguy kịch trong bệnh viện.

Người dân Úc mang hoa để chia buồn và tưởng niệm nạn nhân. Ành: F.24
Người dân Úc mang hoa để chia buồn và tưởng niệm nạn nhân. Ành: F.24

Ngày 15/12, cảnh sát Úc cho biết, 2 tay xả súng giết chết 15 người tại một lễ kỷ niệm của người Do Thái ở bãi biển Bondi của Sydney là 2 cha con.

Người cha, 50 tuổi, đã thiệt mạng tại hiện trường, nâng số người chết lên 16, trong khi nghi phạm là con trai 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. Các quan chức mô tả vụ nổ súng ngày 14/12 là một cuộc tấn công bài Do Thái có mục tiêu.

Cảnh sát nêu tên 2 người đàn ông Naveed Akram và người cha là Sajid Akram.

Các nhà chức trách cũng cho biết đã thu hồi 6 khẩu súng thuộc sở hữu hợp pháp của người cha.

Ngoài 16 người tử vong còn 40 người vẫn đang ở trong bệnh viện sau vụ tấn công, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát đang trong tình trạng nghiêm trọng. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 10 đến 87.

Cảnh sát cho biết khoảng 1.000 người đã tham dự sự kiện Hanukkah, được tổ chức tại một công viên nhỏ ngoài bãi biển.

Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO) cho biết Naveed được cho là có liên hệ chặt chẽ với một thành viên Nhà nước Hồi giáo bị bắt vào tháng 7/2019 và bị kết tội chuẩn bị một hành động khủng bố ở Úc.

Các thám tử chống khủng bố tin rằng 2 tay súng ở bãi biển Bondi đã cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo.

Các quan chức cấp cao cho biết đã tìm thấy 2 lá cờ IS trong xe của 2 tay súng ở bãi biển.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến bãi biển Bondi và đặt hoa gần hiện trường. Trước đó, ông Albanese gọi vụ tấn công là "thời điểm đen tối đối với đất nước", đồng thời cho biết cảnh sát và các cơ quan an ninh đang kiểm tra kỹ lưỡng động cơ đằng sau vụ tấn công.

Ông Albanese cho biết một số nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã liên hệ để chia buồn và ông cảm ơn vì sự đoàn kết của họ.

Số người chết trong vụ thảm sát này là cao nhất tại Úc kể từ vụ xả súng hàng loạt ở Port Arthur, Tasmania, năm 1996.

Trọng Trí (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI