Yêu kiểu “lò vi ba”

16/06/2025 - 06:00

PNO - Yêu thôi dường như chưa đủ. Trong cuộc yêu thương ấy, con người luôn phải học để có thể yêu sâu sắc hơn, phù hợp hơn trong từng giai đoạn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trong ngày cưới của mình, Hùng và Ly - bạn tôi - không ngần ngại tiết lộ suốt 4 năm yêu nhau, họ có tới 8 lần chia tay. Tổng thời gian gián đoạn tình yêu của họ là 1 năm 15 ngày 22 giờ, theo “lời khai” của đôi uyên ương.

Xem video chia sẻ thật thà ấy, cả khán phòng tiệc cưới cười ồ. Thay vì kể toàn hạnh phúc, họ nói về những chông chênh trên đường yêu để đi đến cam kết không buông tay nhau, trừ cái chết.

Đầu bạc răng long hay trăm năm hạnh phúc là lời chúc của đa số dành cho các cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân. Chính người trong cuộc cũng mong điều ấy. Thế nhưng, tình yêu và hôn nhân luôn là hành trình nhiều thử thách.
Trong tất cả thử thách của tình yêu mà tôi từng lắng nghe, những mâu thuẫn xuất phát từ chính người trong cuộc đôi khi còn ghê gớm hơn yếu tố bên ngoài.

Bữa đó Hùng kể: “Ly là người con gái đẹp và đối với tôi, đó là người tuyệt vời nhất để làm mẹ các con mình. Tuy nhiên, đôi khi, không hiểu vì lý do nào, cô ấy vẫn tự ti, không tin tưởng chính mình, dẫn đến không tin người mình thương nên hay ghen. Những cuộc cãi nhau của chúng tôi bắt đầu từ đó…”. Ly khóc, thú nhận: “Em đã không tin anh và thời gian cùng sự kiên nhẫn của anh đã chứng minh rằng em sai”.

Cô dâu hứa sẽ không để mình trở nên thiếu tự tin vào bản thân và sẽ luôn tin tưởng người yêu trên hành trình phía trước. Khán phòng có tiếng sụt sùi vì xúc động.

Tình yêu chân thành có thể chạm đến trái tim người khác. Bằng chứng là, nhìn thấy hạnh phúc của ai đó - nhất là của bạn mình - trong tình yêu, ta vẫn thường cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc lan tỏa và được truyền thêm cảm hứng.

“Làm sao sống nổi mà không yêu?” - nhà thơ Xuân Diệu - ông hoàng thơ tình thế kỷ trước - từng hỏi. Đó đồng thời là lời khẳng định cho số đông loài người, rằng ai cũng sẽ trải qua giai đoạn rung động, yêu thương một người nào đó. Nhưng yêu thôi dường như chưa đủ. Trong cuộc yêu thương ấy, con người luôn phải học để có thể yêu sâu sắc hơn, phù hợp hơn trong từng giai đoạn.

Tình yêu của tuổi 20-30 sẽ không như lứa tuổi lớn hơn sau đó. Về già hẳn nhiên yêu cũng khác. Nhưng, có những cái chung trong tình yêu: sự chăm sóc, để tâm, lắng nghe, thấu hiểu, từ đó giúp mối quan hệ thêm bền chặt, thăng hoa.

Yêu, ghen, chia tay và có thể yêu lại người cũ như mối tình của Hùng và Ly được thời nay gọi tên là yêu kiểu “lò vi ba” - nghĩa là tình yêu giữa 2 người được hâm đi hâm lại cho đến khi họ hiểu nhau hơn. Kết cuộc, có thể chuyển giai đoạn sang hôn nhân hoặc chia tay, vì hiểu nhau cũng là hiểu cả hai không phù hợp để đi tiếp.

Có khá nhiều tranh cãi về yêu kiểu “lò vi ba”. Phe ủng hộ thì bảo đâu ai hiểu một người chỉ sau vài lần cãi vã. Chia tay, ta có thể cho người ấy cơ hội để tránh lỗi cũ, tìm điểm dễ thương để chấp nhận nhau… Phe chống thì cho rằng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, đã không hợp, có nhiều mâu thuẫn thì dù bao nhiêu cơ hội cũng vậy.

Tôi thuộc phe… tùy duyên và tùy thuận vào quyết định của người trong cuộc. Bởi lẽ những người trưởng thành hẳn nhiên sẽ có sự cân nhắc trước các quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi thấy nhiều bậc cha mẹ hay ngăn cản quyết liệt chuyện yêu đương của con mình khiến con cái khổ đau. Trong khi đó, chưa chắc cái nhìn của họ về người yêu của con là đúng. Thế nên, việc ra sức cấm cản xu hướng yêu hoặc người yêu con chọn là một sự can thiệp quá tay.

Tôi thích quan niệm mỗi người cần tự học bài học cuộc đời mình, kể cả trong tình yêu. Đôi khi trải qua vài lần vấp ngã, con người lại tìm ra hướng đi hoặc có được sự chọn lựa đúng đắn hơn.

Dù là ai, ta cũng chỉ cần đưa ra hướng nhìn và trao quyền quyết định cho người trong cuộc. Cho nhau “deadline” (hạn chót) trong câu chuyện hoàn thiện, sửa lỗi cũng là một cách yêu đúng. Còn để cho lỗi lầm trong mối quan hệ kéo dài một cách vô định, vô thời hạn rồi miễn cưỡng đi đến hôn nhân khi mâu thuẫn, gút mắc vẫn tồn tại thì chắc chắn mối quan hệ sớm muộn cũng đổ vỡ.

Thật lòng yêu và có sự cam kết yêu thương lâu bền, cả hai sẽ biết “biên tập” mình cho hợp “cái khuôn” của tình yêu đó và người đó. Do vậy, dù là yêu lại người cũ hay yêu tiếp người mới, đừng để lỗi cũ được lặp lại, được xới lên. Trong tình cảm, nếu có thứ cần hâm nóng, đó chính là lòng mình, để đừng bao giờ mất lòng tin vào tình yêu dù ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Lưu Đình Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI