Vụ sát hại cả gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị nghi phạm khống chế, cướp xe máy

13/09/2025 - 20:07

PNO - Bị đối tượng dùng dao khống chế cướp xe, người phụ nữ 2 lần liều mình chống trả nhằm lấy điện thoại trong túi ra, nhưng bất thành.

Chị C. kể lại giây phút liều mình chống trả đối tượng dùng dao khống chế để cướp xe máy

Chiều 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Chị L.T.L.C. kể lại giây phút bị đối tượng dùng dao khống chế, cướp xe máy
Chị L.T.L.C. kể lại giây phút bị đối tượng dùng dao khống chế, cướp xe máy

Chiều tối cùng ngày, Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trao đổi với chị L.T.L.C. (sinh năm 1979, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) – người phụ nữ bị đối tượng Thuận cướp xe máy trên đường bỏ trốn.

Khoảng 6g20 sáng 13/9, chị C. điều khiển xe máy từ đường Ama Jhao hướng về đường Ama Khê (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để chích thuốc cho mẹ ruột.

Khi đến nghĩa trang trên đường Đinh Núp (phường Buôn Ma Thuột), chị chạy xe rất chậm thì bất ngờ thấy có một người đàn ông không đeo khẩu trang từ trong bụi cây lao ra, chặn đầu xe. Đối tượng rút dao kề vào cổ, khống chế chị và đe dọa nếu không đưa xe sẽ bị giết.

Chị C. bị thương ở chân, phải khâu 5 mũi
Chị C. bị thương ở chân, phải khâu 5 mũi

Thời điểm đó, trên xe máy của chị có 2 chiếc điện thoại để trong túi treo ở phía trước, gần 1,5 triệu đồng tiền mặt, cùng một số đồ đạc trong cốp như áo chống nắng, áo mưa, chiếc kéo chị thường dùng để cắm hoa...

Trong tình thế nguy hiểm, chị cố giữ bình tĩnh, xuống xe và nói: “Từ từ, tôi xuống xe đưa cho”. Quan sát kỹ, chị thấy ngoài con dao, đối tượng còn cầm theo một cây mì (sắn) và trên áo dính nhiều vết máu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, do là cuối tuần nên đường rất vắng, các hộ dân gần đó chưa mở cửa. Trong lúc hoảng loạn, chị cố lấy điện thoại trong túi ra, nhưng không kịp. Đối tượng nhanh chóng cướp xe, rồ ga bỏ chạy.

Ngay lúc đó, chị C. liều mình xô khiến xe và đối tượng ngã vào hàng rào. Tuy nhiên, đối tượng lập tức dựng xe lên, quay đầu chạy về hướng đường Ama Jhao.

Vì muốn lấy lại điện thoại, chị tiếp tục tìm cách xô ngã thêm lần nữa nhưng không thành công. Rất nhanh trí, chị giật được cây mì trong tay đối tượng, đánh vào lưng đối tượng 2 cái. Thế nhưng, đối tượng vẫn nhanh chân tẩu thoát.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến 3 người chết, 1 người bị thương
Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Sau đó, chị C. cố sức hô hoán “cướp” để cầu cứu. Ngay khi phát hiện, một người đàn ông gần đó nghe thấy liền chạy đến, chở chị đến cơ quan công an trình báo.

Tại đây, khi được cho xem hình ảnh của Thuận – nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở phường Thành Nhất khiến 3 người chết, 1 người bị thương - chị C. nhận ra Thuận chính là người đã dùng dao khống chế, cướp xe của mình. Trên đường bỏ trốn, đối tượng đã lấy áo chống nắng trong cốp xe của chị mặc để cải trang, tránh bị phát hiện.

Chị C. chia sẻ: “Lúc bị cướp, tôi chỉ nghĩ đối tượng chỉ muốn lấy tài sản, thấy máu thì tưởng bị thương ở đâu đó. Không ngờ đó lại chính là kẻ giết người, gây ra vụ án nghiêm trọng. Khi biết sự thật về đối tượng, tôi mới thấy mình còn may mắn và mạng mình còn lớn”.

Sau khi trở về nhà, chị phát hiện chân bị thương, phải khâu 5 mũi.

Như đã đưa tin, vào khoảng 1g sáng 13/9, tại hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: Bà Trần Thị D. (SN 1971, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk lắk), anh Bùi Hữu N. (SN 2002, con trai bà D.), chị Nguyễn Thị Như H. (SN 1992, con gái bà D.).

Riêng cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng chị H.) sau khi bị đâm trọng thương đã cố gắng trèo ra phía sau nhà và được cứu giúp kịp thời. Sau khi được mổ cấp cứu, sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt nghi phạm.

Đến 8g31 cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt khi đang lẩn trốn tại một vườn mì (sắn) trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI