Vũ điệu đam mê ở tuổi 82

17/05/2025 - 19:57

PNO - Bà Rosalind Koh (82 tuổi) thường xuyên tham gia các lớp học khiêu vũ, các buổi biểu diễn và cổ vũ. Bà cho biết bằng cách duy trì sự năng động và khỏe mạnh của bản thân, bà đang giúp đỡ con cái.

Bà Rosalind Koh lắc túm bông cổ vũ khi cùng nhóm cổ động tham gia một sự kiện dành cho người cao tuổi - Ảnh: CNA/Raj Nadarajan
Bà Rosalind Koh lắc túm bông cổ vũ khi cùng nhóm cổ động tham gia một sự kiện dành cho người cao tuổi - Ảnh: CNA/Raj Nadarajan

Lịch trình của bà Rosalind Koh từ Singapore dày đặc như một người ở độ tuổi 30 hoặc 40, tuy vậy, các hoạt động của bà có phần khác biệt. Bà liên tục di chuyển sau khi thức dậy lúc 6g sáng và đi đến nhiều cuộc hẹn khác nhau bao gồm ăn tối với bạn bè, các buổi biểu diễn, dạy học và thậm chí có thể là hát karaoke.

Bà không có dấu hiệu chậm lại ngay cả khi đã 82 tuổi. Khi lên giường vào lúc 22g, giống như nhiều người trẻ tuổi khác, bà cũng bị hút vào màn hình điện thoại di động cho đến khi ngủ thiếp đi.

“Tôi thường mày mò điện thoại, xem ảnh và trả lời tin nhắn” - bà nói, nở một nụ cười, đôi mắt lấp lánh.

Mặc dù chỉ ngủ khoảng 6 tiếng mỗi đêm, bà koh luôn thức dậy đúng giờ và sẵn sàng cho một ngày tràn đầy năng lượng khác, bắt đầu bằng các lớp học khiêu vũ và ca hát.

Vào thứ Hai, bà học nhảy dân gian, thứ Ba học nhảy sôi động, thứ Tư học khiêu vũ thời trang, thứ Năm học khiêu vũ theo hàng và thứ Sáu bà dành để dạy khiêu vũ và ca hát cho người cao tuổi.

Vào các buổi sáng cuối tuần, bà học hát tại Hiệp hội Hải Nam. Sau bữa trưa, bà có thể tham gia một hoặc hai ván cờ cùng bạn bè, hát karaoke và gặp gỡ những người khác để trò chuyện và ăn uống.

Bà Rosalind Koh trang điểm trước khi biểu diễn tại Lễ hội World Ageing vào ngày 8/4/2025 - Ảnh: CNA/Raj Nadarajan
Bà Rosalind Koh trang điểm trước khi biểu diễn tại Lễ hội World Ageing vào ngày 8/4/2025 - Ảnh: CNA/Raj Nadarajan

Dù vậy, lịch trình của bà Koh cũng rất linh hoạt.

“Mọi người luôn hỏi rằng tôi không thấy mệt khi có nhiều chương trình liên tiếp hay sao. Và câu trả lời thực sự là tôi không thấy mệt” - bà Koh chia sẻ khi nở nụ cười rạng rỡ trong một cuộc phỏng vấn với kênh Channel News Asia (Singapore).

Bà Koh đã dạy tiếng Anh với tư cách là giáo viên trung học trong gần 40 năm.

“Khi tôi nghỉ hưu, tôi sợ rằng mình sẽ chẳng có việc gì để làm. Tuy nhiên, tôi đã trở nên khá bận rộn ngay sau đó” - bà bộc bạch.

Thật khó để tưởng tượng rằng một người phụ nữ sống trong thế giới rực rỡ màu sắc đã bắt đầu cuộc đời trong một hoàn cảnh đầy tương phản.

Sinh ra trong cảnh nghèo khó, bà Koh mất cha mẹ vì bệnh ung thư cùng với ông bà của mình, tất cả đều cách nhau 2 năm.

Khi 16 tuổi và là chị cả trong gia đình có bốn chị em gái, bà đột nhiên trở thành trụ cột khi em út mới chỉ năm tuổi. Năm 19 tuổi, bà bắt đầu khóa đào tạo giáo viên thực tập. Năm 1980, bà chuyển đến Trường trung học Chai Chee, nơi bà đã giảng dạy trong 20 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2001.

Vào một đêm tháng Tư, tại hội trường của Trung tâm hội nghị và triển lãm Marina Bay Sands, bà Koh cùng nhóm của mình háo hức chờ đợi lượt biểu diễn. Mặc trang phục xếp ly để có thể tung bay theo từng bước chân, họ chụp ảnh nhóm và dặm lại lớp trang điểm.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ biểu diễn và mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, với đám đông reo hò và những hàng điện thoại di động giơ lên ​​cao khi khán giả ghi lại khoảnh khắc của buổi tiệc sắc màu.

Bà Rosalind Koh (giữa) biểu diễn tại Lễ hội World Ageing vào ngày 8/4/2025 - Ảnh: CNA/Raj Nadarajan
Bà Rosalind Koh (giữa) biểu diễn tại Lễ hội World Ageing vào ngày 8/4/2025 - Ảnh: CNA/Raj Nadarajan

Một số người nghỉ hưu chọn thư giãn, nhưng bà Koh lại muốn làm việc hết mình. Bà cho biết: "Tôi đã quá bận rộn với công việc khi ở độ tuổi 20 và 30, không có thời gian để vui chơi. Bây giờ, tôi có thể làm những điều mình thích và thậm chí làm cho người khác hạnh phúc".

Con trai và con gái của bà, cả hai đều ngoài 50 tuổi, cùng bốn đứa cháu từ 13 đến 23 tuổi đều ủng hộ lối sống năng động của bà.

Chồng của bà Koh đã mất cách đây 14 năm vì ung thư. Đối với bà Koh, tuổi tác chỉ là một con số và bạn chỉ "già" khi bạn để mình già đi.

Bà Koh thổ lộ: “Tôi không cảm thấy già chút nào. Một số người có thể đã 50 tuổi, nhưng họ cư xử như thể họ đã 80 tuổi và không muốn ra ngoài. Tôi nghĩ mình đang sống cuộc sống trọn vẹn nhất. Tôi rất mãn nguyện và rất hạnh phúc”.

Linh La (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI