Vợ cũ của chồng mắc bệnh nan y, gia đình tôi xào xáo

14/09/2025 - 15:29

PNO - Những việc trước đây anh làm cho vợ cũ, tôi có thể bỏ qua nhưng giờ đây, nợ nần khiến cuộc sống gia đình trở nên bế tắc, tôi không thể bao dung được nữa.

Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định với nói chồng: “Mảnh đất đó là tài sản riêng của anh, em không có quyền quyết định. Nhưng anh cần nhớ ngoài bé My, anh còn có Tôm và Tép nữa”.

Anh im lặng, tôi cũng biết chồng rất khó xử, nhưng tôi sợ tính hào hiệp của anh sẽ đẩy gia đình vào con đường khó khăn.

Tôi biết chồng khó xử nhưng tôi sợ tính
Tôi biết chồng khó xử nhưng tôi không thể bao dung thêm được nữa. (Hình minh hoạ)

Anh đến với tôi sau cuộc hôn nhân đầu tiên dang dở vì vợ ngoại tình. Mặc dù vợ cũ ân hận và xin tha thứ nhưng anh vẫn quyết định ly hôn. Anh để lại ngôi nhà đang ở cho vợ con, chu cấp mỗi tháng 10 triệu đồng và lấy mảnh đất ở vùng ven không mấy giá trị. Nhưng anh cũng ra điều kiện ngôi nhà đó vợ cũ không được bán, sau này để lại cho con gái và nếu vợ đi bước nữa thì anh sẽ đón con về nuôi.

Khi lấy nhau, anh đã kể hết mọi chuyện và mong tôi chấp nhận. Tôi thấy cũng không có vấn đề gì vì bản thân đã có nhà riêng và vốn liếng. Cưới nhau 2 năm, tôi sinh đôi một trai một gái, anh hạnh phúc vô cùng. Anh là người chăm chỉ làm ăn và biết lo toan cho gia đình.

Thu nhập hàng tháng ngoài chuyển tiền chu cấp cho con gái, anh chỉ giữ lại một ít và giao hết cho tôi quản lý. Mặc dù đôi lần tôi cũng tủi thân vì anh quá quan tâm con riêng nhưng vẫn tự an ủi lấy một người từng đổ vỡ thì phải chấp nhận. Về phần vợ cũ của anh, từ sau ly hôn chị ấy sống lặng lẽ khép kín, không yêu đương, chỉ tập trung nuôi con và không làm gì phiền nhiễu đến gia đình của tôi.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến đầu năm nay, vợ cũ của anh chẩn đoán bị ung thư máu. Gia đình chị gần như bỏ rơi hoàn toàn, mẹ già không lo lắng được nên chồng tôi phải đứng ra lo toan từ việc điều trị, thuê người chăm sóc. Anh nói không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa nên không thể bỏ mặc, tất cả những gì anh làm cũng vì con gái.

Anh sợ nếu chị ấy mất, con gái sẽ bị sốc nặng khi đang bước vào tuổi dậy thì. Từ ngày đó, cuộc sống của gia đình tôi trở nên xáo trộn, anh đi sớm về khuya, số tiền hàng tháng đưa cho tôi cũng giảm dần, thậm chí có tháng không có. Dù không nói ra nhưng tôi vẫn biết, anh dành tiền bạc và thời gian để chăm sóc vợ cũ.

Tôi buồn lòng, nhưng nghĩ mình không thể ghen tuông với một người đang mắc bệnh nan y nên im lặng. Nhìn chồng ngày càng hao gầy vì vừa làm ăn vừa chăm bệnh, tôi cũng thấy xót xa. Chuyện nhà cửa con cái hoàn toàn do tôi lo liệu vì anh rất ít khi ở nhà.

Có lẽ do không chú tâm vào công việc nên anh làm thất thoát tài sản của công ty và phải đền bù hợp đồng. Số tiền quá lớn, tôi không đủ sức xoay xở. Lúc đó, tôi mới nhớ đến mảnh đất riêng của chồng, thật may giờ khu vực đó được quy hoạch đường sá nên giá tăng cao.

Anh muốn bán đất chữa bệnh cho vợ cũ khi nợ nần chồng chất. (Hình minh hoạ)
Anh muốn bán đất chữa bệnh cho vợ cũ khi nợ nần chồng chất. (Hình minh hoạ)

Tôi bàn với anh bán mảnh đất đó đi để trang trải nợ nần, phần còn lại gửi tiết kiệm cho con cái sau này. Nhưng không ngờ, anh phản đối quyết liệt, anh nói sẽ bán mảnh đất đó nhưng không phải để trả nợ. Anh muốn dùng số tiền đó để đưa vợ cũ ra nước ngoài ghép tuỷ chữa bệnh. Mong muốn lớn nhất của anh là vợ cũ sẽ kéo dài được sự sống thêm vài năm, đợi con gái trưởng thành. Theo tôi tìm hiểu, giá trị của mảnh đất cũng vừa đủ chi phí chứ không dư đồng nào. Tôi hoàn toàn bị sốc trước quyết định của chồng trong cơn biến cố.

Những việc trước đây anh làm cho vợ cũ, tôi có thể bỏ qua, nhưng giờ đây, nợ nần khiến cuộc sống gia đình trở nên bế tắc, tôi không thể bao dung được nữa. Nếu chồng không gây nợ thì tôi cũng chẳng quan tâm đến mảnh đất đó, nhưng trong tình thế khó khăn mà anh vẫn khăng khăng trọn nghĩa với vợ cũ nên tôi đau lòng.

Thảo Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI