Trong tháng 6 này, vợ chồng chị Nguyễn Thu Thủy (31 tuổi) và anh Phan Văn Dũng (36 tuổi), hiện đang sống tại Ba Vì, Hà Nội sẽ chào đón sự ra đời của đứa con thứ 6.
Khi biết đến “quân số” trong gia đình của vợ chồng trẻ, nhiều người không khỏi bất ngờ, tò mò lý do sinh đông con. Tuy nhiên, chị Thủy khẳng định không phải vì vỡ kế hoạch hay kỳ vọng có con trai, vợ chồng chị sinh nhiều con từ mong muốn có một gia đình đông vui, rộn ràng. Dù chi phí nuôi con rất lớn và mỗi ngày đều vất vả, tự tay nuôi dạy các con, anh chị vẫn dự định sinh thêm… em bé thứ 7.
 |
Ít ngày nữa, đôi vợ chồng trẻ sẽ đón thêm em bé thứ 6 (Ảnh: NVCC) |
“Nhà tôi có 7 anh chị em, nên từ nhỏ tôi đã quen với khung cảnh nhộn nhịp trong đại gia đình. Bố mẹ chồng tôi sinh 3 người con, chồng tôi là con trai duy nhất nên ông bà rất ủng hộ chuyện sinh nhiều cháu”, chị Thủy chia sẻ.
Sớm xác định sẽ sinh nhiều con nên đến nay, kỷ niệm 8 năm ngày cưới, gia đình anh chị đã có một tài sản vô giá với 6 đứa con lần lượt sinh vào các năm: 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 và bé sắp tới là 2025. Dù luôn rộn ràng, ngập tràn tiếng cười, nhưng cuộc sống của gia đình đông con cũng không tránh khỏi những ngày mệt mỏi.
Thời gian sinh bé đầu tiên, chị Thủy dừng công việc kinh doanh thời trang, lui về làm nội trợ toàn thời gian để chăm con. Anh Dũng làm việc trong ban lãnh đạo của một hãng xe điện, công việc bận rộn và có những đặc thù riêng nên anh ít khi ở nhà, mỗi tuần chỉ về được vài lần.
Toàn bộ việc chăm sóc 5 con nhỏ đều do một tay chị Thủy lo liệu, có thêm sự giúp đỡ từ ông bà nội.
 |
Chị Thủy tự tay chăm sóc các con, rèn nền nếp sinh hoạt cho các con từ nhỏ (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
“Tôi luôn lên kế hoạch trước và rèn luyện cho các con vào nhịp sinh hoạt ổn định, tự lập. Mỗi ngày, tôi thường dậy từ 5 giờ sáng, chia khung giờ chăm các con, nấu ăn, đưa đón đi học, tắm giặt, chơi cùng con”, chị Thủy cho biết.
Bà mẹ 6 con cũng tâm sự, nhiều lúc chị vẫn bị căng thẳng, mệt mỏi vì thiếu ngủ, con ốm con đau, nhà cửa lúc nào cũng rối như tơ vò vì dọn dẹp, sắp xếp không xuể... Có lúc chị cũng tủi thân, nhưng phải học cách chấp nhận và luôn nỗ lực để vượt qua.
Suốt nhiều năm, dù có điều kiện thuê người giúp việc nhưng chị Thủy vẫn luôn quyết tâm tự tay chăm lo, dạy dỗ con. Các bé luôn sạch sẽ, thơm tho và có mẹ đồng hành trong mọi vấn đề, dù nhỏ nhất.
Bắt đầu từ năm ngoái, chị Thủy cũng bắt đầu học cách chia sẻ hành trình nuôi dạy con lên mạng xã hội qua các video ngắn. Với mục đích vừa để lưu giữ kỷ niệm, vừa truyền động lực cho những bà mẹ bỉm sữa khác trong việc nuôi dạy con, kênh của chị Thủy thu hút rất nhiều lượt theo dõi.
 |
Thường xuyên chia sẻ cuộc sống của gia đình đông con, chị Thủy nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Trong gia đình đông con, vấn đề tài chính đặc biệt quan trọng. Chị Thủy cho biết, khi có 5 con, anh chị phải chi tiêu khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình. Và dự tính sắp tới đây, khi đón bé thứ 6, anh chị sẽ phải chi số tiền lớn hơn nhiều cho chi phí sinh hoạt và nuôi con.
Dù là một khoản lớn phải lo, nhưng vì có kế hoạch từ trước nên cả vợ chồng chị Thủy luôn có sự chuẩn bị, không để rơi vào khủng hoảng. Chi tiêu hàng tháng được chị phân bổ rõ ràng: một phần đóng bảo hiểm sức khỏe, một phần cho chi phí nuôi con (bỉm, sữa, tiêm phòng, học phí, vitamin…), phần còn lại dành cho đầu tư tài chính.
Ngoài ra, điểm tựa lớn của vợ chồng trẻ là đại gia đình nội ngoại. Ông bà 2 bên luôn hỗ trợ về cả tinh thần lẫn vật chất cho con cháu.
Chị Thủy cho biết: “Nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ nuôi gà, trồng rau, gia đình tôi không tốn quá nhiều tiền đi chợ. Trong nhà tôi luôn có sẵn 1-2 tạ gà do ông bà nội nuôi. Vì đông con nên bữa nào nhà tôi cũng ăn hết ít nhất 2 con gà hoặc vịt. Tôi hiếm khi đi chợ nhưng vẫn đủ đồ ăn. Nếu thích cải thiện bữa ăn với tôm, cá, hải sản, tôi mới phải đi mua thêm ở ngoài”.
 |
Đôi vợ chồng trẻ luôn đồng quan điểm, chí hướng trong việc xây dựng gia đình (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Vì vấn đề ưu tiên hiện tại là các con nên 2 vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng cắt bỏ nhiều khoản chi không cần thiết như mua sắm đồ hiệu, đi du lịch hay ăn nhà hàng... Bà mẹ trẻ cho rằng chị đang có một cuộc sống đủ, không thiếu, cũng không thừa.
Nhìn lại hành trình hôn nhân, chị Thủy cũng tâm sự về thời điểm khó khăn nhất là khi dịch COVID-19 diễn ra. Công việc của chồng khó khăn, tài chính gia đình cũng lao đao. Gần 2 năm, vợ chồng anh chị gần như không dám mua gì cho bản thân, cân nhắc chi tiêu kỹ từng khoản nhỏ.
“Thời điểm ấy, ông xã nói rằng tôi chỉ cần tập trung chăm sóc các con cho thật tốt, anh sẽ tập trung kiếm tiền. Tôi nghĩ, con cái đã trở thành động lực cho chúng tôi làm việc, nỗ lực mỗi ngày để các con cuộc sống đủ đầy. Mọi thứ cũng qua, chúng tôi lấy lại thăng bằng và vẫn không ngừng phát triển”, chị Thủy chia sẻ.
Niềm hạnh phúc lớn nhất trong gia đình đông con chính là tình thương yêu. Khi một bé bị ốm hay đau, các anh, chị đều biết cách chăm em. Khi mẹ mệt, các bé lớn biết xoa lưng, lấy nước, giúp mẹ… Nhờ đó, chị Thủy an tâm rằng các con đang học cách yêu thương và sống có trách nhiệm.
Sau cùng, bà mẹ 6 con quan niệm, hạnh phúc gia đình không đến từ vật chất dư dả mà từ sự thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ. Con cái là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng. Nuôi dạy một đứa trẻ nên người là hành trình đầy gian nan nhưng cũng là hành trình đẹp nhất đời người.
Điều đặc biệt là, dù chuẩn bị đón em bé thứ 6, vợ chồng chị Thủy cho biết vẫn dự định sinh thêm con trong tương lai. Nếu “trời thương”, đôi vợ chồng sẽ sinh bé thứ 7 sau 5 năm nữa.
Linh Nguyễn