"Vợ chồng son” U90 suốt ngày cãi nhau nhưng đi đâu cũng cặp kè

15/06/2025 - 20:49

PNO - Ngày nào không thấy ba mẹ giận nhau, con cái lại đùa: “Hôm nay nhà mình thiếu thiếu thứ gì”. Khắc khẩu nhưng ông bà thương nhau lắm!

Dọc con đường Xuân 68 trong thành nội Huế, mọi người đã quen thuộc hình ảnh 5g30 sáng có đôi vợ chồng già chở nhau bằng xe máy dọc bờ sông Hương đi thể dục.

Cụ bà tập dưỡng sinh với nhóm bạn của mình, cụ ông có nhóm bơi ở cầu Bán Nguyệt. Sau đó họ chở nhau đi qua mấy khu chợ tìm mua ít chuối tiêu, khoai lang… về cùng nhau ăn sáng.

Đó là câu chuyện của vợ chồng cụ ôngTô Văn Châu (83 tuổi) và cụ bà Trương Thị Đài Trang (81 tuổi) ở TP. Huế.

Chỉ là khắc khẩu chút thôi chứ ông bà cũng tình cảm lắm. Ảnh gia đình cung cấp
Chỉ là khắc khẩu chút thôi chứ ông bà cũng tình cảm lắm. Ảnh gia đình cung cấp

62 năm chung sống là chừng ấy năm bác Đài Trang chỉ ngồi sau xe máy của chồng chứ không phải bất kỳ ai khác, kể cả dâu con. Dù mới cãi nhau lúc trưa, nhưng chiều có đi đâu, bác gái cũng chỉ khăng khăng: “Mạ đợi ba tụi bay”.

“Ngày nào không thấy ông bà giận nhau, chúng tôi lại đùa “hôm nay nhà mình thiếu thiếu thứ gì”. Cãi nhau suốt, nhưng ông bà thương nhau ghê lắm!”. Đó là chia sẻ của anh Tô Giang Nguyên Vũ về ba mẹ anh.

Hễ ngồi lâu với nhau là vợ chồng bác Châu có chuyện để tranh cãi. Vấn đề của 2 cụ chủ yếu liên quan đến các chuyện trên tivi. Trong khi cụ ông chê nhân vật này, cụ bà lại bảo vệ nhân vật kia. Chuyện trên phim trở thành chuyện của mình, thế là vợ chồng giận nhau.

Có hôm cả nhà được phen cười thầm khi thấy bà bị ông “lơ đẹp”. Đi vào đi ra không thấy chồng làm lành, lúc này cụ Trang “tung bài” điện thoại cho con cái đứa này đứa kia, cố nói to: “Mạ bị tăng xông rồi bay”.

Nghe vậy, cụ Châu vội lấy máy đo huyết áp cho vợ. Thấy chồng lo lắng cho mình, cơn giận trong lòng cụ bà lập tức nguôi ngoai.

Đã thành thói quen, cứ 3g30 mỗi sáng hàng ngày, cụ ông thức dậy đo huyết áp cho vợ. Nếu sức khỏe vợ ổn, vợ chồng lại chuẩn bị áo quần dụng cụ đi thể dục. Bất kể trời nắng hay mưa, cụ Châu vẫn trung thành với bộ môn bơi lội và tập yoga mỗi ngày.

Không thuốc lá, không rượu bia và siêng tập thể dục là một trong những nguyên nhân chính để cụ ông có thể lực rắn rỏi, ít ốm vặt. Tình yêu thể thao của cụ đã lan tỏa sang các thành viên trong gia đình.

Là phụ nữ gốc Huế, cụ Trang rất nhẹ nhàng sâu sắc nhưng đã quyết gì là làm, kể cả việc mua nhà. Tiếng nói của cụ trong gia đình vì vậy có “sức nặng”. Cụ ông tranh thủ điều này để hô “Mạ bay muốn rứa” mỗi khi muốn thuyết phục con cháu làm việc gì.

Dù mỗi người một tính, nhưng vợ chồng cụ Châu lại có điểm chung: không muốn làm phiền con cháu. Từ chở nhau đi chơi, đi biển… đến tự chăm sóc nhau mỗi khi 1 trong 2 bị bệnh.

Bà ốm đã có ông chăm và ngược lại. Có lần cụ Trang ngồi ghế và bị ngã, cụ Châu một mình bế vợ đi lại và ra vào phòng vệ sinh. Con cháu giành làm thì cụ bảo: “Ba hiểu mạ đau ở mô, bế bà ấy tư thế nào là phù hợp nhất”.

Thấy mẹ thoải mái hơn khi được cha chăm, các con của 2 cụ chỉ biết cười bảo nhau: “Con chăm mẹ không bằng ông chăm bà”. Hơn ai hết, họ hiểu rõ ba mẹ mình rất thương và lo cho nhau.

"Tài sản" vô giá của vợ chồng 2 cụ Châu - Trang là 5 người con (2 trai, 3 gái) cùng 11 người cháu và 6 đứa chắt bao gồm chắt nội chắt ngoại. Điều khiến ông bà tự hào là con cháu dâu rể sống tử tế biết bảo ban nhau, trong nhà có trật tự trên dưới.

Con cháu quây quần kỉ niệm ngày cưới  của ông bà. Ảnh gia đình cung cấp
Con cháu quây quần kỉ niệm ngày cưới của ông bà. Ảnh gia đình cung cấp

Khoảng cách em dâu - chị chồng, mẹ chồng - nàng dâu được rút gọn gắn chặt nhau như ruột thịt. Sống cùng cha mẹ chồng gần 30 mươi năm nay, chị Lê Thị Thanh Hà luôn thấy hạnh phúc mỗi khi ốm đau lại được mẹ chồng nấu cháo và đem tận giường.

Mấy chục năm qua, con cháu trong gia đình đã quen với nếp sinh hoạt của ông bà. Mới thấy ba mẹ giận nhau tối qua, sáng ra đã nghe ông bà í ới gọi nhau đi thể dục.

Trong căn nhà nhỏ ấy, vừa có tiếng giận vừa có tiếng thương. Lời yêu được ít khi nói ra nhưng ẩn chứa đâu đó qua cách vợ chồng già chăm nhau từng bữa ăn giấc ngủ, nhắc nhau uống thuốc uống sữa mỗi ngày.

Lâm Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI