Sáng tạo về lịch sử cần phải có cái gốc vững vàng, không như những lĩnh vực khác.
Âm nhạc Trần Tiến chính là sự phản chiếu tâm hồn ông. Ông sống như thế nào thì viết như thế ấy.
Văn đàn như võ lâm nhưng văn nhân không phải ai cũng dành tâm dành sức đắm đuối luyện văn chương chữ nghĩa.
Đạo diễn sân khấu, NSND Xuân Huyền đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai vào trưa 27/11, hưởng thọ 79 tuổi.
Không phải bắt đầu từ cô tân hoa hậu, tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều và buồn lòng về lời ăn tiếng nói của giới trẻ từ mấy năm nay.
Chuyện tân Hoa hậu từng sử dụng từ ngữ tục để bình luận với bạn bè nhận được sự quan tâm của dư luận, với hai luồng ý kiến trái chiều.
Liên hoan Nghệ thuật Múa TPHCM mở rộng lần 6 phát động gấp rút chỉ trong 1 tháng nhưng có khá nhiều tiết mục chất lượng.
Văn là vẻ đẹp, là văn hóa. Nhà văn là người tạo ra những tác phẩm chuyển tải những giá trị chân thiện mỹ.
Dù phê phán hay chấp nhận việc nói tục, ta cũng phải thừa nhận rằng mọi ngôn ngữ, mọi nền văn hóa đều có khía cạnh suồng sã, ít trang nghiêm...
Nếu Đỗ Thị Hà không là hoa hậu chắc chắn mọi chuyện đã không đến nỗi phải một phen xôn xao dư luận đến vậy.
Vẽ không chỉ vì đam mê mà vẽ còn để lưu giữ những ký ức của đường phố.
Từ một bộ phim tâm lý lãng mạn ban đầu, Who You Think I Am càng lúc càng có chiều hướng trở thành một tác phẩm hình sự kiểu “Hitchcockian“ gây sốt.
Người có trình độ sẽ xem đó là thú vui tao nhã. Kẻ vô học thì lối viết tắt ấy lại dung dưỡng cho những bỗ bã, bặm trợn.
Nhiều tiết mục trong đêm khai mạc "Liên hoan Nghệ thuật Múa TPHCM mở rộng" lần 6 để lại ấn tượng với người xem về thông điệp, câu chuyện truyền tải.
Ngày 24/11, tại Hà Nội, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức Đại hội X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu ban chấp hành khóa mới.
Truyện Kiều tự kể, tác phẩm artbook cảm tác từ Truyện Kiều, Cao Nguyệt Nguyên viết lời kết hợp cùng minh họa của 12 họa sĩ...
Ngôn ngữ giao tiếp, lời văn là bộ mặt của mỗi con người. Nó thể hiện nền tảng giáo dục, phông văn hóa của mỗi người.
Chữ yêu dễ nói nhưng thực hiện không hề dễ, nếu không khéo sẽ sáo rỗng và khoa trương.
Nếu xem văng tục chửi thề như cơm ăn nước uống hàng ngày, thì đó chính là loại thực phẩm độc hại. Nay mai, người ngộ độc là con cháu chúng ta.
“Phần lớn là truyền thông đang nhìn người khuyết tật theo hai hướng: bi thương hóa hoặc anh hùng hóa”...
Chúng tôi - những nhân viên đã từng được giúp việc ông - kính trọng ông không chỉ trong công việc mà còn ở tình cảm đời thường.
Chỉ với chừng ấy năm, và chỉ với bằng ấy người, họ đã cùng nhau làm nên cả “một thời đại trong thi ca”...
Facebook là công khai, nhưng Facebook cũng là chốn riêng tư và việc hai người bạn trò chuyện với nhau không nên nâng thành tầm vóc văn hóa của một con người.
Xin đừng viện lý do “trẻ” và cũng đừng nghe cô Tiên Tiên, rằng “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, bởi mỗi cái sai đều phải trả giá.
"Cùng kiến tạo không gian văn hóa" là cuốn sách mới nhất của bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM.