Muốn chấm dứt cuộc hôn nhân tủi nhục nhưng cha mẹ ngăn cản

23/03/2026 - 07:00

PNO - Em từng nghĩ mình chỉ cần hai con nhưng bây giờ em thấy tiếc tuổi xuân và muốn lấy lại tự do để thực sự sống cuộc đời mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 39 tuổi, đã lập gia đình, có 2 con (11 và 7 tuổi). Chồng em từ lâu đã không còn coi trọng vợ con. Hiện tại, anh ta ngang nhiên cặp bồ, bỏ bê gia đình. Em không thể chịu đựng được sự gần gũi vợ chồng nên từ khi sinh bé thứ hai, em quyết định sống ly thân. Em từng nghĩ mình chỉ cần hai con, không cần gì nữa. Nhưng bây giờ, trước ngưỡng của tuổi 40, em thấy tiếc tuổi xuân và muốn lấy lại tự do để thực sự sống cuộc đời mình.

Tuy nhiên, em biết việc ly hôn giờ rất khó, rào cản lớn nhất chính là cha mẹ ruột em. Căn nhà và mảnh đất em đang sống là của cha mẹ mua cho vợ chồng em lúc mới cưới. Ông bà không cho em nộp đơn ly hôn vì ly hôn sẽ phải chia đôi nhà cửa, chồng em sẽ từ kẻ tay không, kẻ làm khổ cả nhà, lại được hưởng công sức tài sản ông bà tạo dựng. Cha mẹ bảo em cứ sống ly thân cũng được, mắt không thấy tim không đau, miễn giữ được tài sản cho con cái sau này.

Nhưng ông bà hiện đang ở xa, chỉ có em đang từng ngày đau khổ và bế tắc vô cùng. Chồng em biết lý do nên ngang nhiên bồ bịch gái gú, về đến nhà là say xỉn, nhiều khi la mắng con cái. Em mang tiếng có chồng mà như không, muốn đuổi mà không đuổi được vì anh ta vẫn đứng tên hợp pháp trên mọi thứ giấy tờ. Em uất ức nhiều khi không thở nổi. Em nên làm gì đây, xin chị cho em lời khuyên?

Dương Thanh (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Dương Thanh thương mến,

Em đang bị tổn thương vì sự phản bội trắng trợn của chồng và sự cản trở, thiếu cảm thông từ cha mẹ. Trong mớ bòng bong này, em phải là người tỉnh táo nhất để tự cứu lấy mình, không thể trông mong vào ai khác.

Cha mẹ em thuộc thế hệ trước, mang nặng tâm lý xót của, tấc đất tấc vàng. Ông bà không muốn khối tài sản mồ hôi nước mắt của mình rơi vào tay gã con rể tồi tệ. Tuy nhiên, sự xót của ấy đang làm ông bà mù quáng, quên rằng tài sản quý giá nhất không phải là mảnh đất, mà là cuộc đời của con gái, của cháu ngoại. Việc bắt em ôm giữ một tờ hôn thú vô giá trị chỉ để giữ đất chẳng khác nào bắt em tự nhốt mình trong một nhà tù tự xây. Đồng thời, em và cha mẹ cũng đang bị nỗi sợ chia tài sản chi phối mà chưa nhìn rõ vấn đề pháp lý. Nhà đất cha mẹ cho chung hai vợ chồng, mua sau khi cưới, đứng tên cả hai thì về nguyên tắc là tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa, tòa án sẽ xem xét nguồn gốc tài sản (do nhà vợ cho) và lỗi của các bên (chồng ngoại tình, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng). Em hoàn toàn có lợi thế để yêu cầu phân chia phần hơn hoặc giữ lại nhà đất và thối lại một khoản tiền tương ứng cho anh ta.

Đừng vì sợ mất một phần tài sản mà chấp nhận mất đi toàn bộ cuộc đời mình. Hậu quả của việc duy trì cuộc hôn nhân vỏ bọc này có thể còn nặng nề hơn em nghĩ. Nếu em không ly hôn, về mặt pháp luật, anh ta vẫn là chồng em. Nếu anh ta gây ra nợ nần trong thời kỳ hôn nhân (để bao nuôi bồ nhí chẳng hạn), em rất dễ bị liên đới trách nhiệm trả nợ chung. Về mặt tinh thần, việc em chấp nhận nhẫn nhịn sẽ dung túng cho sự ngang ngược của anh ta. Hai đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy khó có thể lành lặn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hãy mang toàn bộ giấy tờ nhà đất đến một văn phòng luật sư uy tín để hỏi rõ tình trạng pháp lý của khối tài sản này. Việc nắm chắc luật sẽ giúp em tự tin hơn. Song song, hãy lặng lẽ thu thập bằng chứng chồng ngoại tình: tin nhắn, hình ảnh hoặc nhân chứng về việc anh ta công khai chung chạ với người khác và bỏ bê con cái. Đây là vũ khí bảo vệ em khi tranh chấp tài sản và quyền nuôi con trước tòa.

Khi đã hiểu và nắm vững luật, em hãy nói chuyện với cha mẹ, trình bày một cách điềm tĩnh và kiên quyết về ý định ly hôn, về việc nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ tối đa tài sản cha mẹ cho. Em không cần sự cho phép của cha mẹ ruột để ly hôn. Em hoàn toàn có thể tự mình nộp đơn ra tòa xin ly hôn đơn phương.

Tiền bạc mất đi có thể làm lại được nhưng tuổi xuân và sự bình yên trong tâm hồn thì không. Đừng biến cuộc đời mình thành vật tế thần cho một ngôi nhà. Hãy dũng cảm cắt bỏ khối u độc này để bắt đầu một cuộc sống mới rực rỡ và đàng hoàng hơn, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI