Nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy hát chia tay khán giả, tạm khép lại vở ‘29 anh về’

23/03/2026 - 06:56

PNO - Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh vừa hoàn thành suất diễn cuối vở “29 anh về” (kịch bản: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: NSƯT Thành Hội). Sau khoảng 2 tháng về nước diễn kịch, NSƯT Phương Hồng Thủy tạm chia tay khán giả trong nước.

Ra mắt lần đầu trên sân khấu Hoàng Thái Thanh vào năm 2012, 29 anh về rất được lòng khán giả trong nhiều năm. Phiên bản 29 anh về năm 2026 lại càng “hot” với sự góp mặt của cô đào cải lương nổi tiếng Phương Hồng Thủy.

Có một Phương Hồng Thủy không “ăn tết”, chỉ “ăn tuồng”

Từ suất công diễn vào mùng 2 tết, qua hơn 10 suất diễn, 29 anh về là vở diễn ăn khách bậc nhất của sân khấu Hoàng Thái Thanh thời gian qua. Suất diễn cuối ngày 22/3 đông kín khán giả, nhiều người đã lần thứ hai, thứ ba đến với vở diễn.

Nhiều khán giả đến với 29 anh về' vì yêu mến cô đào khả ái Phương Hồng Thủy - Ảnh: Anh Khoa.
Nhiều khán giả đến với 29 anh về'vì yêu mến cô đào khả ái Phương Hồng Thủy - Ảnh: Anh Khoa

Có những khán giả là “fan cứng” vở 29 anh về muốn xem diện mạo mới của vở. Không ít người xem đến vì NSƯT Phương Hồng Thủy, mong muốn gặp lại thần tượng của mình, hoặc tò mò xem một cô đào cải lương nhiều năm xa sân khấu sẽ thể hiện như thế nào trên sàn kịch.

NSƯT Phương Hồng Thủy trong vai cô giáo Diệu Hoài bao năm nhớ nhớ quên quên, chỉ khắc ghi lời dặn đã từ lâu lắm rồi của chồng: “29 anh về, em nhớ ra ga đón anh”, đã không làm người xem thất vọng.

Vẻ đẹp trong sáng mà sầu muộn của NSƯT Phương Hồng Thủy rất phù hợp hình tượng nhân vật cô giáo Diệu Hoài - Ảnh: Linh Đoan
Vẻ đẹp trong sáng mà sầu muộn của NSƯT Phương Hồng Thủy rất phù hợp hình tượng nhân vật cô giáo Diệu Hoài - Ảnh: Linh Đoan

“Vẻ đẹp mong manh, mơ màng, mềm mại của NSƯT Phương Hồng Thủy rất phù hợp với nhân vật, nhìn là đã thấy thương cảm. Mà diễn xuất của chị cũng rất vừa vặn với sân khấu kịch, không hề bị lai cải lương. Chỉ có khúc cuối, kịch bản có điều chỉnh để chị bộc lộ sở trường qua một khúc Phụng Hoàng thôi. Với tôi, phiên bản 2026 này của 29 anh về nhẹ nhàng và tinh tế hơn so với các bản dựng trước” – anh Đình Khiêm, một khán giả lâu năm của sân khấu Hoàng Thái Thanh, chia sẻ.

Sự hội ngộ hiếm có của nghệ sĩ Ái Như và NSƯT Phương Hồng Thủy trong 29 anh về - Ảnh: Linh Đoan
Sự hội ngộ hiếm có của nghệ sĩ Ái Như và NSƯT Phương Hồng Thủy trong 29 anh về - Ảnh: Linh Đoan

Tại suất diễn chia tay, đại diện sân khấu Hoàng Thái Thanh, NSƯT - đạo diễn Thành Hội chân thành cám ơn NSƯT Phương Hồng Thủy đã “chịu thương chịu khó, sợ hãi, hốt hoảng, và rất khổ tâm” để có thể cùng nhau cống hiến tác phẩm cho khán giả.

“Tôi không ngờ có một ngày chị Phương Hồng Thủy diễn ở sân khấu của mình. Khi "dụ" được chị về thì đã 20 năm rồi, chị chưa đứng sân khấu diễn một vở tuồng dài hơi, vốn rất khác với diễn trích đoạn cải lương. Chúng tôi nỗ lực một thì chị nỗ lực đến hai, đến ba. Chị nói với chúng tôi là phải đấu tranh để thuộc tuồng, ngày nào cũng ôn tuồng. Người ta ăn tết còn chị là ăn tuồng. Chị nói, tuổi tác giờ lớn rồi nên lúc nào cũng sợ quên, lúc nào cũng sợ không tròn vai…” – NSƯT Thành Hội chia sẻ về sự nỗ lực và khiêm tốn của NSƯT Phương Hồng Thủy.

NSƯT Thành Hội và sân khấu Hoàng Thái Thanh vẫn hy vọng 29 anh về có thể tiếp tục sáng đèn, mong rằng NSƯT Phương Hồng Thủy có thể sắp xếp để trở lại với vở diễn.

NSƯT Phương Hồng Thủy gửi lời cám ơn khán giả đã ủng hộ Phương Hồng Thủy diễn kịch - Ảnh: Anh Khoa
NSƯT Phương Hồng Thủy gửi lời cám ơn khán giả đã ủng hộ Phương Hồng Thủy diễn kịch - Ảnh: Anh Khoa

Đáp lời NSƯT Thành Hội và tình cảm của khán giả, NSƯT Phương Hồng Thủy cho rằng: “có duyên sẽ còn gặp lại”. Chị cám ơn sân khấu Hoàng Thái Thanh và các cộng sự đã giúp đỡ để chị có thêm kỷ niệm đẹp với khán giả quê nhà.

Đã rất lâu rồi, Phương Hồng Thủy mới lại có những ngày lăn lộn trên sàn kịch, mới có những buổi tối ngủ mà giật mình, lại cầm cuốn tuồng lên ôn bài. Áp lực là vậy, nhưng cái sự nhớ nhớ quên quên của chính chị lại khiến chị càng đồng cảm với nhân vật cô giáo Diệu Hoài.

Thay lời chia tay, NSƯT Phương Hồng Thủy cũng đã gửi tặng khán giả một khúc ca về xứ Huế.

Giọng ca ngâm ngọt ngào của NSƯT Phương Hồng Thủy.

Chiêu Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI