Úc và New Zealand “mở màn” phần trình diễn pháo hoa mừng năm mới 2026

31/12/2025 - 19:07

PNO - Trong khi New Zealand thắp sáng bầu trời bằng màn pháo hoa ngắn, thì tại Úc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Indonesia, thời khắc chuyển giao năm mới 2026 lại mang màu sắc trầm lắng hơn với những nghi thức tưởng niệm đầy xúc động.

Pháo hoa tại Tháp Sky ở Auckland - Ảnh: istock
Pháo hoa tại Tháp Sky ở Auckland - Ảnh: istock

New Zealand: Màn pháo hoa rực rỡ dưới mưa

Các quốc gia Nam Thái Bình Dương là những nơi đầu tiên nói lời tạm biệt năm 2025. Đảo Kiritimati (Kiribati) là nơi đầu tiên trên thế giới đón bình minh của năm mới.

Tại New Zealand, bất chấp những cơn mưa nặng hạt, thành phố Auckland vẫn tưng bừng chào đón năm 2026.

Điểm nhấn của đêm giao thừa là màn trình diễn pháo hoa kéo dài 5 phút tại Sky Tower - tòa tháp cao nhất nước này.

Khoảng 3.500 quả pháo hoa được bắn lên từ độ cao 240m, thắp sáng bầu trời đêm, mang theo hy vọng về một năm mới tươi sáng. Dù thời tiết xấu khiến một số sự kiện cộng đồng nhỏ lẻ bị hủy bỏ, tinh thần lạc quan của người dân New Zealand vẫn không hề bị dập tắt.

Sydney (Úc): Kiên cường đi qua nỗi đau

Chỉ 2 giờ sau New Zealand, bờ đông nước Úc cũng bước sang năm mới. Tuy nhiên, tại Sydney, không khí lễ hội năm nay diễn ra dưới "bóng ma" của vụ xả súng kinh hoàng nhất trong gần 30 năm qua.

Vụ tấn công vào một lễ hội Hannukah tại bãi biển Bondi hôm 14/12 đã cướp đi sinh mạng của 15 người và khiến 40 người bị thương.

Để đảm bảo an ninh, cảnh sát được trang bị súng trường túc trực dày đặc tại các điểm nóng. Tuy nhiên, Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns, đã kêu gọi người dân không nên sợ hãi: "Chúng ta không thể để sự kiện khủng khiếp này thay đổi cách sống tại thành phố xinh đẹp này".

Đáp lại lời kêu gọi ấy, hàng ngàn người vẫn đổ về cảng Sydney để chiêm ngưỡng pháo hoa. Nhưng trước thời khắc giao thừa rực rỡ, Sydney đã dành một khoảng lặng.

Hình ảnh ngọn nến tưởng niệm được chiếu lên các trụ cầu cảng, và đám đông đồng loạt bật đèn flash điện thoại trong một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân.

Màn bắn pháo hoa lúc 21g đêm giao thừa ở Sydney, Úc ngày 31/12/2025 - Ảnh: Edwina Pickles/Sydney Morning Herald
Màn bắn pháo hoa lúc 21g đêm giao thừa ở Sydney, Úc ngày 31/12/2025 - Ảnh: Edwina Pickles/Sydney Morning Herald
Những người bạn Adrian, Paulina và Flora đã kịp đến được một vị trí thuận lợi để xem lễ đón giao thừa ở Sydney, Úc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Jack Gramenz
Những người bạn Adrian, Paulina và Flora đã kịp đến được một vị trí thuận lợi để xem lễ đón giao thừa ở Sydney, Úc vào ngày 31/12/2025 - Ảnh: Jack Gramenz

Bầu trời Sydney rực sáng lúc 21g tối 31/12 (giờ địa phương) với màn trình diễn pháo hoa sớm mang tên "Calling Country".

Lấy cảm hứng từ sự kết nối giữa bầu trời, mặt đất và biển cả, "Calling Country" là sự hòa quyện giữa pháo hoa, âm nhạc, vũ điệu và nghệ thuật minh họa của các nghệ sĩ thổ dân và cư dân đảo Torres Strait.

Cầu cảng Sydney cũng được thắp đèn xanh vào lúc 22g để tôn vinh tổ chức Beyond Blue và nỗ lực hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người dân. Đó là minh chứng cho sự kiên cường và tình đoàn kết của con người trước nghịch cảnh.

Cầu Cảng Sydney được thắp sáng màu xanh dương để tri ân đối tác từ thiện chính thức của Thành phố Sydney, Beyond Blue - Ảnh: Dominic Lorrimer
Cầu cảng Sydney được thắp sáng màu xanh dương để tri ân đối tác từ thiện chính thức của thành phố Sydney, Beyond Blue - Ảnh: Dominic Lorrimer

Hồng Kông và Indonesia: Những nốt trầm

Tại châu Á, không khí đón năm mới mang nhiều màu sắc của sự sẻ chia và thấu cảm.

Hồng Kông năm nay vắng bóng màn pháo hoa truyền thống rực rỡ trên cảng Victoria. Quyết định này được đưa ra sau vụ cháy chung cư thảm khốc hồi cuối tháng Mười một khiến 161 người thiệt mạng.

Người dân đón năm 2026 bằng một chương trình âm nhạc nhẹ nhàng và màn trình diễn ánh sáng trên các tòa nhà chọc trời, như một cách để xoa dịu nỗi đau của gia đình các nạn nhân.

Tại Indonesia, nhiều thành phố đã tiết giảm các hoạt động lễ hội để hướng về Sumatra - nơi vừa trải qua trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 1.100 người.

Thị trưởng Makassar, ông Munafri Arifuddin, chia sẻ đầy xúc động: "Sự thấu cảm và kiềm chế lúc này có ý nghĩa hơn là pháo hoa và đám đông".

Tại "thiên đường du lịch" Bali, pháo hoa cũng được thay thế bằng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, biến đêm giao thừa thành dịp để tôn vinh văn hóa và cầu nguyện bình an.

Dù đón năm mới bằng pháo hoa rợp trời hay bằng những nốt lặng nguyện cầu, thông điệp chung của nhân loại khi bước vào năm 2026 vẫn là khát vọng về sự bình yên, chữa lành và tình yêu thương giữa người với người.

Linh La (theo SMH, Ommcom News, Independent, NDTV)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI