PNO - Lần gần nhất về quê, tôi thấy ba thui thủi trong căn nhà gỗ. Ông khoe rằng mới xin một chú mèo nhỏ để bầu bạn. Tôi nghe ba nói mà ứa nước mắt hối hận.
Chia sẻ bài viết: |
Chồng cũ của tôi vẫn chừng nào tật ấy, vẫn ghen tuông và kiểm soát cuộc sống của tôi như trước.
Có người hỏi: “Từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, khoảng thời gian đó tôi làm gì cho hết ngày? Ở nhà nội trợ thì có gì vui?”.
Những kỷ niệm của cuộc tình vụng trộm anh đều lưu giữ, nâng niu. Lúc phát hiện kho ảnh bí mật ấy cũng là lúc chị biết mình phải làm gì.
Nhắc đến Báo Phụ Nữ, chị Đào Thị Thanh Loan (SN 1982, Trưởng phòng nhân sự Công ty Showa Gloves Việt Nam) reo vui “là thanh xuân của tôi đó!”.
Ngay buổi sáng đầu tiên thức dậy trên quê hương, ba tôi chạy vù ra sạp báo mua tờ báo "ruột".
Lúc mặn nồng, trong vô thức, việc các bà các cô vô tình thốt lên một cái tên mang tính sát thương rất cao.
"Lựa chọn giữa hai thế giới" là tiểu thuyết đầu tay của cô học trò 12 tuổi Đặng Hà Linh, viết trực tiếp bằng tiếng Anh.
Làm việc như thế nhưng hầu như cả năm anh chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Mọi chi tiêu trong nhà đều do cô tự lo.
Có thể cha không hoàn hảo, nhưng với các con, cha luôn là người cha tuyệt vời nhất, luôn dành những điều tốt nhất cho con.
Để giữ cho chiếc thuyền hôn nhân qua sóng nhỏ, sóng to, đàn ông hay đàn bà đều phải chùn vai mà học chữ nhẫn.
Tôi hiểu lý do chồng say nắng. Nhìn hình ảnh của mình hiện tại, có lẽ tôi phải cảm ơn cú sốc ấy đã cho tôi động lực để thay đổi.
Bây giờ thì khác rồi, Ngân biết rằng mình phải mạnh mẽ hơn, để dù có bất cứ điều gì xảy ra, cũng có thể đương đầu.
Muốn đổi mật khẩu két sắt để "khóa tay" chồng, nhưng chị lo anh tự ái, lo vợ chồng lục đục. Còn để vậy thì chị chẳng yên lòng.
Anh rể cho rằng tôi là kẻ ăn bám, và nếu muốn ở cùng chị, tôi phải góp tiền cùng anh chị trả nợ mua nhà.
“Phụ nữ phải luôn đẹp và thơm”. Tôi nghĩ người sáng tác câu slogan này hẳn là phụ nữ tinh tế, nhạy cảm.
Khi cha đứa trẻ bỏ quên con ở trạm dừng, anh nhận được sự thông cảm chia sẻ. Nếu người quên con là mẹ, chắc chắn sẽ khác…
Hùng theo bạn bè đi nhậu tới khuya. Linh gọi điện liên tục, Hùng không bắt máy. Sáng hôm sau Hùng về tới nhà với bộ dạng mệt mỏi...
về khoản “xuân dược”, phụ nữ có phần hơi hẻo so với đàn ông nhưng không có chuyện bói không ra.