Tình yêu đích thực không cần điều kiện

26/07/2013 - 16:59

PNO - PN - ● Ly Huyền (33 tuổi, Q.8): Em bảo bạn trai em rất có bản lĩnh nhưng Hạnh Dung lại chưa thấy thể hiện điều đó. Bản lĩnh gì mà chỉ lợi dụng cơ hội đến từ những người đàn bà.

Để vực dậy công ty gia đình, anh ta xin viện trợ từ em. Bị từ chối, anh ta lại tìm đến người phụ nữ khác. Dù anh ta đổ thừa do ba mẹ thúc ép nhưng anh ta là người đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Tình yêu đích thực thì không có điều kiện.

Tinh yeu dich thuc khong can dieu kien

● Uyên Ương (37 tuổi): Em cần xem lại cảm giác của mình là yêu hay chỉ cảm động khi được một người đàn ông tốt quan tâm. Cuộc đời trôi nổi, không cha không mẹ, bị xâm hại tình dục có con, em rất cần một điểm tựa tinh thần. Em kết bạn với cô em gái của anh ta cũng tốt, nhưng ban đầu nên dè dặt, thăm dò. Lỡ cô em này có tính hay nói hoặc thiếu thông cảm sẽ thông tin méo mó khiến gia đình anh có ác cảm với em, đường tình duyên có thể bị chặn lối.

● Tô Thị Y. P. (41 tuổi, Q.6): Với người chồng thản nhiên bỏ mặc vợ con, đi du lịch cả tháng (rất nhiều lần) với người tình cũ từ nước ngoài về, thì sự chọn lựa là ở em. Nếu mục đích hôn nhân của em là vật chất và sự ổn định thì chấp nhận tìm cách “sống chung với lũ”. Nếu mục đích hôn nhân của em là hạnh phúc, nương tựa, chia sẻ thì không thể trông đợi gì ở chồng nữa. Nếu mục đích hôn nhân của em là vì con thì càng nên tách chúng khỏi “tấm gương mờ”. Sức khỏe quan trọng nhất, đặc biệt là sức khỏe tinh thần, em vì sự chà đạp của chồng mà mất ăn mất ngủ, bệnh tật liên miên thì còn chờ gì nữa mà không tự giải thoát cho mình? 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI