Đổi nhịp sinh hoạt là cách gia đình tôi dùng điện hợp lý hơn

01/05/2026 - 06:58

PNO - Thay đổi một số thói quen trong khung giờ sử dụng điện gần đây khiến tôi nhìn lại cách gia đình mình đang dùng điện mỗi ngày. Không phải vì giá điện tăng hay giảm theo giờ, mà vì tôi nhận ra: phần lớn hoạt động trong nhà đều dồn vào buổi tối cũng là lúc mọi thiết bị cùng chạy một lúc.

Mới đây khung giờ sử dụng điện của các hộ sản xuất, kinh doanh đã được điều chỉnh theo Quyết định 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Theo đó, khoảng thời gian từ 17g30 đến 22g30 (thứ Hai đến thứ Bảy) được xác định là giờ cao điểm của hệ thống điện - tức thời điểm nhu cầu sử dụng điện trên toàn xã hội tăng mạnh nhất.

Với nhiều gia đình, đây cũng là “giờ sinh hoạt chính”: nấu ăn, tắm giặt, dọn dẹp, nghỉ ngơi… Tất cả cùng diễn ra trong vài tiếng buổi tối. Và khi đặt vào thực tế, tôi nhận ra chính thói quen này mới là điều cần thay đổi.

Trành dùng cùng lúc nhiều thiết bị giúp gia đình tôi tiết kiệm không tưởng - Ảnh: AI
Tránh dùng cùng lúc nhiều thiết bị giúp gia đình tôi tiết kiệm không tưởng - Ảnh tạo bởi AI

Thực tế, điện sinh hoạt hiện vẫn tính theo bậc thang, không phân biệt giờ cao hay thấp. Nhưng việc dồn nhiều thiết bị hoạt động cùng lúc lại khiến lượng điện tiêu thụ tăng nhanh hơn chúng ta nghĩ. Khi đó, không chỉ áp lực lên hệ thống điện tăng, mà hóa đơn của mỗi gia đình cũng dễ “nhảy bậc” cao hơn. Chưa kể, nhiều thiết bị điện sinh hoạt có công suất lớn như bếp từ, điều hòa, máy giặt... hoạt động cùng thời điểm gây mất an toàn cho hệ thống dây dẫn điện trong nhà...

Vì thế tôi bắt đầu từ việc đơn giản nhất: thay đổi thời điểm sử dụng thiết bị. Thiết bị đầu tiên tôi điều chỉnh là máy giặt, đưa từ khung giờ 18g-21g sang 23g mỗi ngày. Lý do rất đơn giản, trước đây tôi giặt trong khung giờ này vì tranh thủ vừa nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ quần áo… Nhưng nay tôi bấm máy trước khi đi ngủ để máy chạy vào khung giờ khuya. Sáng dậy chỉ việc phơi đồ. Việc này ban đầu hơi bất tiện nhưng chỉ sau vài ngày đã thành quen, thậm chí còn thấy buổi tối nhẹ việc hơn.

Tương tự với xe điện, con gái tôi cũng bỏ thói quen “về là cắm sạc” để chuyển sang chỉ sạc khi xe báo pin còn 20-25% dung lượng. Nhiều ngày tôi dậy sớm cắm sạc xe cho con. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng lại giúp giảm bớt áp lực dồn vào khung giờ buổi tối.

Giờ nấu ăn cũng vậy. Trước đây, tôi nấu mọi thứ vào buổi chiều tối. Vì thế bếp điện, nồi cơm điện, máy nước nóng, bóng đèn, quạt điện, thậm chí là máy sấy tóc… hầu như cùng hoạt động một lúc. Giờ tôi thử cách khác: dậy sớm hơn một chút để nấu trước món mặn như kho, rim... Sau đó bảo quản trong tủ lạnh. Chiều về, tôi chỉ cần nấu thêm canh, làm thêm món xào và cắm cơm là xong bữa tối. Ít thiết bị chạy cùng lúc hơn, thời gian đứng bếp cũng ngắn lại.

Tôi tìm hiểu và phát hiện ra, đôi khi những thay đổi nhỏ cũng nhiều chi tiết nhỏ cũng giúp tiệm điện, sử dụng điện an toàn. Ví dụ như nồi cơm điện: chỉ cần đáy nồi bị ướt hoặc bám bẩn, khả năng truyền nhiệt kém đi, thời gian nấu lâu hơn - đồng nghĩa với việc tốn điện hơn.

Quạt điện, máy lạnh nếu bám bụi cũng phải “chạy nặng” hơn để đạt hiệu quả làm mát. Vệ sinh định kỳ giúp thiết bị hoạt động nhẹ nhàng hơn, mà điện tiêu thụ cũng giảm đi. Những việc này không tạo ra khác biệt ngay lập tức, nhưng tích lại theo thời gian sẽ thấy rõ.

Sau một thời gian áp dụng, tôi nhận ra mình không hề sống “khổ” hơn vì tiết kiệm điện. Ngược lại, sinh hoạt còn hợp lý hơn vì buổi tối bớt áp lực việc nhà và quan trọng nhất, hóa đơn điện cuối tháng cũng giảm đi thấy rõ.

Trước đây, tiền điện mỗi tháng của gia đình tôi thường dao động gần 1 triệu đồng. Không phải vì dùng quá nhiều thiết bị, mà chủ yếu do mọi sinh hoạt đều dồn vào buổi tối khi bếp, máy giặt, máy nước nóng, quạt và đèn cùng hoạt động một lúc.

Sau khi điều chỉnh lại thói quen, giãn bớt việc, chuyển một số thiết bị sang chạy muộn hơn và hạn chế bật cùng lúc mức tiêu thụ điện không giảm đáng kể, nhưng hóa đơn đã xuống còn chưa tới 800.000 đồng mỗi tháng.

Điều tôi nhận ra là chỉ cần giảm bớt lượng điện dồn vào cùng một thời điểm, phần điện vượt ngưỡng cao vốn bị tính theo bậc giá cao hơn cũng giảm theo.

Hóa ra, tiết kiệm điện không nằm ở việc cắt giảm, mà là đừng để mọi thứ cùng hoạt động trong một khoảng thời gian.

Phương Nhi (phường Bình Quới, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI