Có nên xây nhà trên đất cha mẹ chồng đứng tên khi hôn nhân rạn nứt?

01/05/2026 - 07:00

PNO - Em cưới 10 năm nhưng toàn cãi vã, bị chồng đuổi đi. Giờ chồng kêu em góp tiền xây nhà trên đất cha mẹ chồng đứng tên, em sợ mình mất trắng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em đều 41 tuổi, đã chung sống với nhau 10 năm nhưng đó là chặng đường đầy mệt mỏi với những lần cãi vã, bị chồng đuổi và hàng trăm lần định chia tay. Chồng em tính cộc cằn, ích kỷ, nghèo mà còn gia trưởng, sĩ diện. Chúng em không thể hòa hợp và em nín nhịn sống vì con chứ chẳng còn chút quan tâm hay yêu thương nào dành cho chồng. Chúng em xài tiền riêng, em lo tiền ăn uống, sắm sửa, con ốm đau; chồng lo học phí cho con.

Gần đây, chồng em quyết định xây nhà (lâu nay em sống chung nhà chồng) trên mảnh đất cha mẹ chồng cho và bảo em chung tiền vào. Em không đồng ý xây vì tình cảm vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cứ vài bữa chồng lại đuổi em đi. Em bàn lùi nói để vài năm nữa hãy xây thì chồng đòi ly hôn để xây một mình. Em bực quá đồng ý luôn thì anh ấy lại xuống nước níu kéo và hứa hẹn sẽ thay đổi. Cứ vậy, tụi em chia tay không được mà ở cũng không xong.

Em như đứng trước một canh bạc mà phần thua gần như chắc trong tay. Bởi lẽ đất này là của cha mẹ chồng, nhà xây xong em cũng không được đứng tên; nếu sau này chồng vẫn chứng nào tật nấy hoặc lại đuổi đi thì em sẽ trắng tay sau bao công sức vun vén. Nếu chọn dừng lại lúc này, em tự tin mình có công việc để nuôi con và tìm thấy sự bình yên nhưng sợ rằng mình tước đi cơ hội để chồng sửa sai, tước đi mái nhà có đầy đủ cha mẹ của con và khiến gia đình tan rã ngay khi có cơ hội làm lại từ đầu.

Hiện chồng em đã kêu thợ hẹn ngày xây, nói rằng năm nay anh "hợp tuổi". Liệu chồng em có thay đổi không khi có nhà của riêng mình? Chồng có còn đuổi em đi không mỗi khi cơm không lành canh không ngọt. Chị ơi, người ta có thực sự thay đổi được không hay em đang phí hoài tâm sức để rồi cuối cùng vẫn phải ra đi tay trắng, khi chỉ còn vài ngày nữa là chồng xây nhà. Em không biết chọn con đường nào cho đúng?

nguyenhanh...@

Ảnh minh họa: Freepik
Minh họa: Freepik

Em nguyenhanh thương mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung cảm giác như đi tàu lượn cảm xúc và nghẹt thở.

Giữa vợ chồng em lúc này hoàn toàn thiếu vắng sự kết nối yêu thương. Thay vì là những người bạn đồng hành, hai bên đang trong tâm thế "phòng thủ" và "toan tính" lẫn nhau. Trong một cuộc hôn nhân mà cả hai đều phải thủ thế như đang ra chiến trường, ngôi nhà dù xây to đẹp đến đâu cũng chưa hẳn mang lại niềm vui, hạnh phúc.

Em hỏi liệu xây nhà xong chồng em có thay đổi? Đây chính là mấu chốt n nhưng 10 năm hôn nhân phần nào đã cho em câu trả lời. Tính cách một con người, nhất là với người đã trưởng thành, khó có thể thay đổi một sớm một chiều hay bỗng dưng thay đổi chỉ vì một ngôi nhà mới. Ngược lại, còn nguy cơ khác là áp lực xây nhà, nợ nần khi xây dựng có khi còn khiến sự nóng nảy, cộc cằn và cả thói quen đuổi vợ trở nên trầm trọng hơn.

Nỗi lo của em về việc trắng tay nếu xây nhà chung là rất thực tế và hoàn toàn có cơ sở. Xây nhà trên đất của cha mẹ chồng khi mối quan hệ vợ chồng đang bấp bênh giống như đang chơi dao, mà em lại nắm đằng lưỡi. Nếu sau này vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, việc em chứng minh công sức đóng góp tiền bạc để đòi lại quyền lợi trên mảnh đất của người khác là một hành trình pháp lý vô cùng gian nan.

Việc cần làm trước tiên của vợ chồng em là đối thoại, nhìn lại chính mình để thấu hiểu nhau hơn và cũng hiểu rõ bản thân thật sự đang muốn gì, cần gì; đồng thời mỗi bên cần thay đổi, sửa mình như thế nào để hòa hợp với cuộc sống chung.

Em đừng để bị cuốn vào cái gọi là "hợp tuổi" của chồng, phải xây ngay cho kịp mà vội vã đưa tiền. Nếu muốn xây, em cần một sự đảm bảo chắc chắn: ông bà sang tên đất cho vợ chồng em hoặc ít nhất phải có văn bản thỏa thuận rõ ràng (có công chứng) về việc em góp vốn xây nhà và phương án phân chia nếu chẳng may đường ai nấy đi. Đừng đẩy mình vào ngõ cụt, có thể vừa mất tiền, vừa mang nợ, lại vừa phải sống trong lo sợ. Điều quan trọng nhất lúc này là việc cứu vãn hoặc định vị lại tình cảm vợ chồng. Nếu hai người không thể ngồi lại để tìm cách dung hòa, hóa giải mâu thuẫn và xây dựng niềm tin, việc xây nhà chỉ là chất thêm gánh nặng lên một đôi vai đã quá mỏi mệt.

Em không có lỗi khi muốn bảo vệ bản thân và lo cho con. Đó là sự tỉnh táo cần thiết trước cuộc hôn nhân quá bấp bênh, có nguy cơ đổ vỡ bất kì lúc nào. Em cần bình tâm lại, suy nghĩ thật kĩ để có quyết định đúng.

Một gia đình trọn vẹn phải được xây từ sự yêu thương, tôn trọng chứ không phải từ những viên gạch đặt trên sự hoài nghi và sợ hãi. Nếu thực sự thương con, em hãy cho con một người mẹ bình yên thay vì một người mẹ luôn phải sống trong nỗi lo có thể bị đuổi đi bất kì lúc nào.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI