Tình yêu của mẹ

09/03/2013 - 06:40

PNO - PNCN - Từ lâu, tôi chọn cho mình cuộc sống đơn thân. Không có đàn ông bên cạnh, tôi dành hết tình yêu cho đứa con duy nhất của mình. Cuộc sống vừa làm mẹ, vừa làm cha thật gian truân, nhưng hình ảnh đứa con yêu ngày một khôn lớn...

Mẹ con tôi cứ như hình với bóng, luôn quấn quýt yêu thương. Đi bất cứ nơi đâu, với ai, làm gì trong ngày nghỉ... tôi đều đưa con gái theo. Bé Kiều Nguyên tuy còn nhỏ nhưng có lẽ cũng cảm nhận được mẹ là tất cả nên rất ngoan, lúc nào cũng lẽo đẽo bên mẹ. Mẹ đi làm thì bé được gửi vào trường bán trú, nhưng khi mẹ đón về thì toàn bộ thời gian hai mẹ con dành trọn cho nhau. Ai bảo làm mẹ đơn thân không hạnh phúc? Với tôi, có một đứa con gái như Kiều Nguyên là hạnh phúc quá lớn lao, không gì đánh đổi được...

Tinh yeu cua me

Đừng sợ nhé, mẹ lúc nào cũng nắm chặt tay con!

Tinh yeu cua me

“Ngồi trên cầu gỗ đã quá mẹ ơi”

Tinh yeu cua me

Làm duyên một chút để chụp hình cho đẹp con nhé

Tinh yeu cua me

Nào, mẹ con mình cùng đẩy xe hoa

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng ảnh: từ năm - bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).Bài viết kèm theo ảnh từ 200-300 chữ, ghi lại những cảm xúc, câu chuyện… về những khoảnh khắc và người trong ảnh.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI