Tình cảm mẹ chồng con dâu rạn nứt vì mảnh đất được cấp

18/09/2025 - 20:29

PNO - Mẹ một mực khẳng định, mảnh đất đó là của mẹ, tôi chỉ là người đứng tên giùm, không có quyền sở hữu.

Sau cuộc điện thoại của em chồng, chúng tôi quyết định về quê để giải quyết dứt khoát chuyện đất đai.

Tôi vừa đưa sổ đỏ ra, mẹ chồng đã nói ngay: “Mảnh đất này không phải của con, con chỉ là người đứng tên giùm thôi nên đừng nghĩ đến chuyện đòi lại”. Vợ chồng tôi sững sờ, không biết phải nói sao khi mẹ khẳng định chắc chắn như thế.

Tôi lấy chồng cùng làng, nhà nội và nhà ngoại chỉ cách nhau vài trăm mét còn chúng tôi lập nghiệp ở thành phố. Cách đây 18 năm, khi mới cưới nhau, chúng tôi được cấp một mảnh đất ở quê theo diện tách hộ. Do chồng đã chuyển hộ khẩu về đơn vị nên tôi đứng tên phần đất đó.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng lâu nay vẫn tốt đẹp. (Hình minh hoạ)
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng lâu nay vẫn tốt đẹp. (Hình minh hoạ)

Khi ấy, mẹ chồng còn làm việc ở xã, mọi thủ tục giấy tờ cấp đất đều do mẹ lo liệu, sau này giao lại sổ đỏ cho vợ chồng tôi. Chúng tôi không ở quê nên mảnh đất đó được mẹ chồng sử dụng để trồng trọt. Hàng năm, tiền thuế hay các chi phí phát sinh liên quan đến mảnh đất đó đều do vợ chồng tôi chi trả.

Dạo gần đây, em chồng liên tục gọi điện than phiền rằng chúng tôi không quan tâm đến sức khoẻ của mẹ, bắt mẹ phải chăm lo vườn tược mà không trả một đồng thù lao nào. Tôi rất ngạc nhiên vì bấy lâu này lợi nhuận thu được từ mảnh đất đó đều do mẹ chồng quản lý.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi dự tính sẽ về cho thuê lại mảnh đất đó để mẹ nghỉ ngơi và chúng tôi khỏi bị điều tiếng. Nhưng không ngờ, mẹ chồng lại làm căng lên, nói con trai và con dâu về “cướp” đất. Mẹ một mực khẳng định, mảnh đất đó là của mẹ, tôi chỉ là người đứng tên giùm, không có quyền sở hữu. Lâu nay mẹ để cho tôi đứng tên vì nghĩ tôi “biết điều” còn giờ đã có ý định nhòm ngó đến tài sản thì phải làm thủ tục sang tên cho mẹ.

Tôi quá hụt hẫng trước những lời nói đó bởi lâu nay mối quan hệ giữa 2 mẹ con vẫn tốt đẹp. Tôi chưa bao giờ để ý đến tài sản nhà chồng, chỉ vì mảnh đất đứng tên tôi nên phải có trách nhiệm can thiệp. Quá mệt mỏi vì những phiền toái không đáng có, tôi muốn theo ý mẹ để giải quyết cho xong.

Đằng nào vợ chồng tôi cũng không về quê ở, mảnh đất đó bấy lâu nay cũng chỉ đứng tên trên danh nghĩa. Nhưng chồng tôi lại thấy quá vô lý, rõ ràng mảnh đất được cấp chúng tôi chứ không phải cho mẹ. Tôi giải thích, về lý thì đúng như thế nhưng về tình, chẳng lẽ con cái lại đi tranh chấp đất đai với mẹ để thiên hạ cười chê.

Ngày bàn giao sổ đỏ cho mẹ, chồng tôi có nói: “Từ nay mẹ làm gì trên đất là việc của mẹ, chứ đừng nói làm vườn cho tụi con mà mang tiếng”. Hôm đó, chúng tôi rời quê mà không có mẹ ra tiễn. Thời gian sau đó, nhà tôi không còn nhận được những món quà quê như chục trứng, mớ rau, quả mít… rồi các cuộc điện thoại thăm hỏi cũng thưa thớt dần.

Tôi thấy buồn vì mẹ chồng
Chỉ vì mảnh đất được cấp, tình cảm giữa con dâu và mẹ chồng bị rạn nứt. (Hình minh hoạ)

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì trong chuyện này. Lẽ nào, do vợ chồng tôi không khéo léo khi giải quyết vấn đề nên khiến mẹ hiểu lầm. Nhưng tôi phải giải thích làm sao khi mẹ đi nói với mọi người là tôi ghê gớm “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi", chưa gì đã có ý định cướp đất của mẹ. Tôi chỉ thấy tiếc khi mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không bao giờ còn được như trước chỉ vì một mảnh đất được cấp.

Phương Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI