Thương lấy thân mình

09/11/2014 - 20:20

PNO - PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, từng trải qua ba mối tình, đều giống nhau ở chỗ người ta đến với em khi đau khổ, buồn bã vì chia tay người yêu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau một thời gian, người ta nguôi ngoai dần thì lại đi tìm người con gái khác để xây dựng hạnh phúc. Mối tình thứ nhất kéo dài bốn năm, khi kết thúc đã làm em thay đổi từ một con người yếu đuối, nhu nhược trở nên mạnh mẽ, dễ dàng từ bỏ mà không day dứt vướng bận. Hai mối tình sau cũng một kiểu như thế. Em cũng không biết vì sao mình không đi đến được cuối đường. Với người ta, em thương cảm, tự nguyện, chân thành và nghiêm túc xác định đi đến hôn nhân, vậy mà rồi cuối cùng vẫn bị rời bỏ. Giờ đây em chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, như thế có phải là tình yêu hay không? Hay em quá dễ dàng chấp nhận, dễ dàng rời bỏ? Em chẳng còn vui vẻ, tự tin vì nhận thấy tuổi thanh xuân cứ qua đi từng ngày. Em phải thay đổi như thế nào, mong chị cho em một lời khuyên…

Thanh Xuân (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Thuong lay than minh

Em Thanh Xuân thân mến,

Hiếm người con gái nào có năng lực của một “bác sĩ tình cảm” như em, có thể chữa lành những đau đớn, tổn thương của người ta, dù sau đó, khi đã lành lặn khỏe khoắn, người ta đều xin “xuất viện”. Năng lực này của em rất đáng để tự hào. Vấn đề bây giờ là em phải phân tích xem điều chưa ổn là gì, để người ta không chỉ đến với mình như bệnh nhân đến với bác sĩ, mà có một người đặc biệt nào đó sẽ đến với mình như một người yêu.

Một phần sức thu hút của người phụ nữ nằm ở tấm lòng vị tha, bao dung, sẵn sàng chia sẻ. Vì thế, trong cơn đau buồn, người đàn ông muốn tìm đến để được an ủi, được nghỉ ngơi trong sự bình an tỏa ra từ người con gái ấy. Nhưng có điều chắc em chưa quan tâm tới, là bản thân lòng vị tha - “thương cảm, tự nguyện, chân thành và nghiêm túc” như em nói vẫn chưa đủ, người con gái còn cần có sức hấp dẫn để gắn bó với người con trai trong đời sống lứa đôi. Em phải nhận ra sức hấp dẫn ấy của mình, tự nâng niu nó, tự bồi dưỡng nó như một phần tính cách riêng. Điều này chỉ có thể làm được khi em tự nhận thức tốt về giá trị của bản thân. Tấm lòng, tính cách… là phần nội dung bên trong, là cái “nết”, nhưng trong cuộc sống hiện đại này, ngoại hình cũng là một phần trong cái duyên con gái, không cần phải đẹp đến mức hoa ghen thua thắm, nhưng cũng phải chăm sóc sao cho ngoại hình thể hiện được giá trị của những gì chứa đựng trong tâm hồn mình.

Người ta hay nói đến lòng hy sinh, nhưng việc “thương lấy thân mình” cũng là chuyện phải nghĩ em ạ. Trong tình yêu không cần phải xả thân, phải tự nguyện hy sinh đến tận cùng để chinh phục người ta. Chuyện đã qua coi như em chưa gặp “duyên”, nếu những chuyện ấy đều “thất bại” theo cùng một cách, em thử thay đổi mình: chừng mực hơn, chậm hơn, hay “kiêu” hơn một chút, có thể chuyện tiếp theo sẽ khác đi.

Tuổi thanh xuân ngắn, đừng phí phạm. Em cũng đừng lo lắng thời gian qua nhanh, thà muộn duyên một chút, mà tìm được người thương mình, còn hơn vội vàng mà rồi suốt đời phí tấm lòng vị tha cho người không xứng đáng. Thời gian còn, em cứ tích lũy thêm những giá trị khác cho mình: nghề nghiệp, kinh tế… Hạnh Dung tin là một cô gái có bản tính tốt, nhân hậu như em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.

Hạnh Dung
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI