Thảm họa lật phà Indonesia, 192 người mất tích, người thân thảm thiết ngóng trông

20/06/2018 - 16:32

PNO - Các quan chức Indonesia cho biết hàng trăm người vẫn còn đang mất tích sau vụ chìm phà vào tối thứ Hai 18/6 tại khu hồ nổi tiếng ở Sumatra.

Dù tuyến phà du lịch Sinar Bangun chỉ có sức chứa tối đa là 60, nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn vào tối thứ Hai, hơn 200 người đã chen chúc trên phà để thực hiện chuyến đi dài 40 phút qua Hồ Toba, tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia.

Tham hoa lat pha Indonesia, 192 nguoi mat tich, nguoi than tham thiet ngong trong
Chuyến phà với sức chứa 60 người đã chở đến hơn 200 hành khách khi tai nạn xảy ra.

Nhiều người trong số họ là những gia đình trẻ trở về nhà để ăn mừng Eid al-Fitr, ngày lễ Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan.

Trong vòng 20 phút sau thảm họa, hầu hết những nạn nhân đều sẽ chết do mắc kẹt bên trong cabin chính khi tàu lật úp và chìm.

Các nhà chức trách tai nạn tin rằng những con sóng cao lên đến ba mét đã làm rung chuyển chiếc phà, dẫn đến sự cố.

Rudi Wibowo, một trong 18 người may mắn sống sót kể: "Khi phà bắt đầu nghiêng tôi nhảy xuống nước và bơi xa hết mức có thể".

Tham hoa lat pha Indonesia, 192 nguoi mat tich, nguoi than tham thiet ngong trong
Trung sĩ Surya Dharma từ Lực lượng Không quân Indonesia (TNI-AU) là một trong những nhân viên quân sự đầu tiên có mặt tại hiện trường. 

Trung sĩ Surya kể: "Những người sống sót nói với chúng tôi rằng cha mẹ phải lựa chọn giữa việc cố gắng bảo vệ con cái của họ bằng cách ở trên thuyền và hy vọng nó sẽ không chìm, hoặc nhảy xuống nước rồi nhìn chúng chết đuối".

Ngoài ra, nhiều hành khách không thể bơi và không có đủ áo phao trên tàu. Cơ quan cứu nạn Indonesia tin rằng hầu hết thi thể của các nạn nhân vẫn mắc kẹt bên trong chiếc phà hai tầng ở đáy hồ Sinar Bangun, với độ sâu lên tới 505 mét.

Ông Wanda Ketaren, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Indonesia, cho biết: “Bây giờ, chúng tôi chỉ coi đây là nỗ lực trục vớt, chứ không phải là cuộc tìm kiếm và cứu nạn, do đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi phà chìm".

Ngoài 18 người sống sót, ba thi thể cũng được phát hiện, đưa tổng số nạn nhân lên đến 213.

Tham hoa lat pha Indonesia, 192 nguoi mat tich, nguoi than tham thiet ngong trong
Một nạn nhân may mắn sống sót được đưa vào bờ.
Tham hoa lat pha Indonesia, 192 nguoi mat tich, nguoi than tham thiet ngong trong
Người thân tuyệt vọng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Một phụ nữ tên Nurhayati có mặt hiện trường để tìm kiếm tin tức của về anh trai 30 tuổi, Yudi cùng vợ và con trai của anh. Gia đình Yudi đang trên đường về quê từ nhà riêng ở Pekanbaru, tỉnh Riau.

Nurhayati vừa lau nước mắt vừa nói: "Không ai trong số họ biết bơi".

Một thân nhân khác cũng tuyệt vọng tìm kiếm tung tích người thân là Suparmi. Bà đến trung tâm cứu hộ vào 10:00 sáng hôm thứ Ba để tìm kiếm cậu con trai 23 tuổi, Muhammad Apriani Sutomo.

Muhammad đi chơi cùng với bạn gái và nói với mẹ rằng anh dự định đến tham quan khu hồ trong ngày nghỉ. Kết quả, cả hai bên gia đình đều không liên lạc được cho đôi trẻ kể từ lúc tai nạn xảy ra.

Tham hoa lat pha Indonesia, 192 nguoi mat tich, nguoi than tham thiet ngong trong
Bà Suparmi mong ngóng tin con trong vô vọng.

Suparmi nói trước khi che mặt bằng hai tay: "Xin đừng là con tôi. Nó nói tất cả những gì nó muốn làm là dành cả ngày để bơi".

Tham hoa lat pha Indonesia, 192 nguoi mat tich, nguoi than tham thiet ngong trong
Thời tiết xấu khiến cuộc tìm kiếm diễn ra rất chậm.

Nurhayati và Suparmi đều không chỉ trích nỗ lực của lực lượng chức năng dù cuộc tìm kiếm diễn ra khá chậm, vì gió vẫn lớn và tầm nhìn quanh khu vực tương đối kém.

Tấn Vĩ (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI