Tết Nguyên đán thành kỳ nghỉ chữa lành của người trẻ châu Á

17/02/2026 - 06:43

PNO - Từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến Malaysia, một làn sóng ngầm đang diễn ra trong cách người trẻ đón tết Nguyên đán. Không còn buộc mình vào những nghi lễ rườm rà hay áp lực làm dâu, làm rể, họ đang định nghĩa lại cảnh sum vầy bằng sự thấu hiểu và nhu cầu chữa lành.

Du khách xem múa rồng truyền thống tại thị trấn cổ Shouchang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 8/2/2026 - Ảnh: XInhua
Du khách xem múa rồng truyền thống tại thị trấn cổ Shouchang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 8/2/2026 - Ảnh: Xinhua

Theo truyền thống Á Đông, tết Nguyên đán thường đi theo kịch bản quen thuộc với “điệp khúc” dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng và những cuộc viếng thăm họ hàng kéo dài như bất tận. Tuy nhiên, khi cấu trúc gia đình và lối sống thay đổi, những lề thói ngàn đời dù bền vững đến đâu cũng không còn bất biến. Thay vì tuân thủ nghiêm ngặt, người trẻ đang âm thầm viết lại ý nghĩa của ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

"Ly thân" ngày tết để… giữ hòa khí

Câu chuyện của cô Zhou Mincheng (31 tuổi) từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho sự loay hoay của các cặp vợ chồng trẻ. Là con một, vợ chồng cô từng thử đủ cách: năm này về nhà chồng, năm sau về nhà vợ, thậm chí gom cả hai bên nội ngoại về chung một mái nhà. Kết quả chỉ là những trận cãi vã, sự gượng gạo và ngột ngạt khi thói quen sinh hoạt khác biệt va chạm nhau trong không gian hẹp.

Cuối cùng, họ chọn một giải pháp táo bạo cho năm 2026. Vợ đưa con và cha mẹ ruột đi nghỉ dưỡng ở Tam Á, chồng đưa cha mẹ chồng đi thăm thú Bình Dao. Khoảnh khắc ngắm pháo hoa bên bờ biển cùng mẹ và con gái đã khiến cô Zhou nhận ra giá trị thực sự của ngày lễ. Với thế hệ cha mẹ họ, tết là được ăn ngon nhưng với cô, tết là được nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Miễn mọi người đều vui vẻ, đó là một cái tết trọn vẹn.

Khi tết Nguyên đán đến gần, các gia đình đổ xô đến những bãi biển ở Sanya, tỉnh Hải Nam - Ảnh: SUN QING/CHINA DAILY
Khi tết Nguyên đán đến gần, các gia đình đổ xô đến những bãi biển ở Sanya, tỉnh Hải Nam - Nguồn ảnh: SUN QING/CHINA DAILY

Đưa mẹ ra phố tìm... bình yên

Những người trẻ độc thân cũng đang tìm cách kéo ngày lễ về gần hơn với chính họ. Xu Jia - một nhân viên truyền thông tại Thượng Hải, thay vì về quê nhà ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) để nhìn mẹ tất bật nấu nướng phục vụ họ hàng, quyết định đón mẹ lên thành phố.

Trong căn hộ thuê nhỏ bé, hai mẹ con đã trải qua một mùa lễ kỳ lạ mà ấm áp. Họ lang thang trên những con phố vắng lặng của Thượng Hải, chụp ảnh cho nhau và tận hưởng sự tự do hiếm hoi. Xu Jia chia sẻ rằng khi về quê, cô buộc phải khoác lên mình những vai trò cũ kỹ còn ở đây, mẹ con cô như hai người bạn đồng hành, cùng nhau khám phá cuộc sống.

Xu hướng tìm về chốn thiền môn cũng đang nở rộ. Huang Yaxuan - một nhiếp ảnh gia trẻ - đã cùng gia đình đến làm tình nguyện viên tại một ngôi đền ở Quảng Đông thay vì ăn tết ở nhà.

Những công việc chân tay đơn giản giúp họ thấy bình tâm. Không còn những câu hỏi xoi mói về đời tư, không áp lực danh vọng, dịp lễ trở thành khoảng thời gian để thực hành sự kiên nhẫn và yêu thương.

Huang Yaxuan làm nhiếp ảnh gia tình nguyện tại một ngôi đền trong dịp lễ - Ảnh: China Daily
Huang Yaxuan làm nhiếp ảnh gia tình nguyện tại một ngôi đền trong dịp lễ - Nguồn ảnh: China Daily

Tết là để nghỉ ngơi, không phải để "trả bài"

Tại Malaysia và Hàn Quốc, xu hướng "trốn tết" bằng những chuyến du lịch đang trở thành sự lựa chọn ưu tiên, bất chấp sự phản đối từ thế hệ đi trước. Giới trẻ Malaysia ngày càng chuộng việc dành kỳ nghỉ dài này tại các khu nghỉ dưỡng hoặc ra nước ngoài thay vì thực hiện chuỗi "tour" thăm hỏi họ hàng.

Nguyên nhân của sự dịch chuyển ấy đến từ nhiều yếu tố thực tế. Trước hết là áp lực của lối sống đô thị bận rộn khiến người trẻ coi tết Nguyên đán là cơ hội hiếm hoi để sạc năng lượng.

Bên cạnh đó, gánh nặng tài chính từ việc lì xì, mua quà cáp và tổ chức tiệc tùng tốn kém khiến một chuyến du lịch trở thành sự lựa chọn kinh tế và nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, việc bảo vệ sức khỏe tinh thần trước những câu hỏi kém tế nhị về lương thưởng, hôn nhân cũng là động lực lớn khiến nhiều người muốn "xách ba lô lên và đi".

Bánh bao và các món ăn nhà làm do mẹ của Xu Jia chuẩn bị trong chuyến thăm Thượng Hải dịp Tết Nguyên đán của cô - Ảnh: China Daily
Bánh bao và các món ăn nhà làm do mẹ của Xu Jia chuẩn bị trong chuyến thăm Thượng Hải dịp tết Nguyên đán - Nguồn ảnh: China Daily

Tại Hàn Quốc, tết cổ truyền thậm chí còn bị xem là gánh nặng, đặc biệt với phụ nữ trung niên - thế hệ "bánh mì kẹp" phải gánh vác trách nhiệm thờ cúng tổ tiên trong khi con cái ngày càng thờ ơ.

Những mâu thuẫn về việc nên về quê hay đi du lịch, nên giữ lễ nghĩa hay tìm kiếm tự do khiến tỉ lệ ly hôn và bạo lực gia đình thường tăng vọt sau mỗi kỳ nghỉ lễ.

Có thể với người lớn tuổi, những sự thay đổi này là dấu hiệu sự phai nhạt của truyền thống. Nhưng nhìn sâu hơn, đây là cách người trẻ đang nỗ lực để ngày tết cổ truyền trở nên "dễ thở" và chân thật hơn. Dù đi du lịch, lên chùa hay đơn giản là thay đổi địa điểm sum họp, mẫu số chung vẫn là khát khao được kết nối dựa trên tình yêu thương thay vì nghĩa vụ.

Tết, suy cho cùng, không nên là gánh nặng. Đó nên là dịp để chữa lành những rạn nứt, để những người thân yêu được ngồi lại bên nhau - dù là bên mâm cơm truyền thống hay tại một bãi biển xa lạ - và cảm nhận sự bình an thực sự trong tâm hồn.

Linh La (theo China Daily, Swamp, MSN, Chosun Ibo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI