Tặng quà gì để vợ vui, để vợ không mặt nặng mày nhẹ?

06/03/2026 - 12:00

PNO - Sắp đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, trên khắp các hội nhóm về hôn nhân gia đình bật lên câu hỏi như thường lệ: Tặng quà gì cho phụ nữ?

Món quà và cách tặng quả thể hiện tình cảm, sự trân trọng nâng niu phụ nữ của đàn ông - Ảnh minh họa: Shutterstock
Món quà và cách tặng quả thể hiện tình cảm, sự trân trọng nâng niu phụ nữ của đàn ông - Ảnh minh họa: Shutterstock

Quà, đương nhiên ai cũng thích, đàn ông cũng thích quà đó thôi. Một năm chẳng nhiều dịp đàn ông được tặng quà cho người phụ nữ của mình, hà cớ gì phải băn khoăn, so đo đong đếm.

Nhiều chị em trong công ty tôi có gia thế khủng, đi làm chỉ để... góp mặt ngoài xã hội. Họ chẳng thiếu nhẫn kim cương, xe sang. Thế nhưng nhận quà là bó hoa hồng chồng tặng, mắt chị nào cũng long lanh, cả ngày cười tươi rói.

Ngược lại, có chị được chồng tặng sổ hồng nhà đất hay cả bó hoa tiền cả trăm triệu nhưng chẳng thể cười nổi. Bởi những thứ đó rồi cũng nằm trong két sắt, trở thành tài sản chung của vợ chồng. Thế nên câu hỏi luôn làm cánh đàn ông đau đầu: tặng quà gì để vợ vui, để vợ không mặt nặng mày nhẹ?

Tặng quà gì, quà như thế nào và giá trị bao nhiêu? Nếu yêu thương vợ, các anh sẽ tìm được câu trả lời.

Thật ra phụ nữ đơn giản lắm, các chị biết rõ trong túi của chồng có bao nhiêu tiền nên chẳng bao giờ mong đợi món quà có giá trên trời. Phụ nữ rủng rỉnh tiền càng không mong đợi món quà giá trị cao, chỉ cần có thành ý là đủ.

Nhiều anh hay nói với vợ “tiền anh đưa hết rồi, thích gì thì tự mua”. Câu đó rất thực tế, nhưng cũng là nỗi hụt hẫng của phụ nữ. Tự mua quà tặng mình thì còn ý nghĩa gì nữa. Vả lại, phụ nữ kiếm tiền không thua kém chồng, cô ấy thừa sức tự tặng mình món quà mình muốn. Quà của chồng, dù lớn dù nhỏ cũng khiến vợ vui. Một bó hoa hay hộp sôcôla cũng đủ thể hiện thành ý, phải không?

Ai cũng công nhận một điều, phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình. Phụ nữ có thể thức đêm này qua đêm khác để trông con, chăm con ốm. Phụ nữ dậy sớm lo bữa sáng, ngủ muộn để thu vén nhà cửa. Để cửa nhà ấm êm, phụ nữ luôn cố gắng gấp đôi sức của mình. Món quà người vợ ấy cần không có gì to tát, mà là cần chồng gánh đỡ công việc, thức đêm đổi cho vợ nghỉ ngơi, nấu ăn khi vợ mệt, đừng bày bừa ra nhà để vợ bớt việc…

Chồng tích cực làm thêm, kiếm thêm tiền để mua sữa cho con, cho bữa cơm gia đình thêm món ăn ngon. Đó là món quà lớn mà phụ nữ nào cũng sẽ cảm động. Vợ chồng cùng là công nhân, thì tặng vợ một bông hồng hay thỏi son cũng đủ làm cô ấy vui.

Nhà anh họ tôi có người giúp việc nên anh ít khi vào bếp. Nhưng những ngày lễ quan trọng, anh trổ tài nấu vài món cho vợ con. Dù đôi khi món anh nấu chưa chuẩn vị, nhưng với vợ anh, đó là thành ý của chồng. Chị luôn ngợi khen và khuyến khích để anh làm tốt hơn.

Theo chị, khi anh ra ngoài mặc vest chỉn chu, phát biểu hùng hồn trước mấy trăm nhân viên cũng không oai phong và bản lĩnh như lúc anh đeo tạp dề đứng trong bếp xào nấu. Bản lĩnh vì anh vượt qua cái nhìn thông thường của người đời về bình đẳng giới. Bản lĩnh vì anh không xem nhẹ việc bếp núc. Bản lĩnh vì anh trân trọng cảm xúc của vợ con…

Từ kinh nghiệm của bản thân, chồng chị rút ra kết luận rằng: Đàn ông nên tặng món quà vợ cần chứ không phải thứ mình đang có.

Tại sao phụ nữ thích được tặng quà? Họ thích không phải vì giá trị của món quà, mà là trong mắt người đàn ông, cô ấy còn được yêu thương, còn được trân trọng.

Trong hôn nhân, điều đáng sợ hơn cả những cuộc cãi vã là sự lạnh nhạt và phủ nhận. Nhiều chị em chịu áp lực rất lớn khi phải cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Khi mệt mỏi thì cố chịu đựng, buồn thì cố vượt qua, thiếu thốn thì tự tìm đường xoay xở. Thế nên sau tất cả, món quà của chồng mang ý nghĩa xoa dịu, công nhận công sức của họ. Và hơn thế nữa, là tình yêu thương, trân trọng của chồng dành cho vợ.

Tặng quà cho vợ để thay lời cảm ơn, để đổi lấy nụ cười, sự hài lòng và yêu thương của vợ; để cô ấy không cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân này.

Tặng quà gì, quà như thế nào và giá trị bao nhiêu? Nếu yêu thương vợ, các anh sẽ tìm được câu trả lời.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.