Tài xế làm gì khi phát hiện 39 người Việt chết trong xe container ở Anh?

28/10/2020 - 19:21

PNO - Phiên tòa xử vụ 39 người di cư chết trong xe container ở Essex đi đến thời khắc đau lòng, khi tài xế phát hiện những người trong xe đã chết.

 

Thi thể 39 người di cư – sau đó xác định là công dân Việt Nam - được phát hiện trong thùng xe container ở KCN Purfleet, Essex (Anh), ngày 23/10/2019 - Ảnh: PA Media
Thi thể 39 người di cư – sau đó xác định là công dân Việt Nam - được phát hiện trong thùng xe container ở KCN Purfleet, Essex (Anh), ngày 23/10/2019 - Ảnh: PA Media

Phiên tòa được xem hình ảnh trích từ camera an ninh cho thấy Robinson đón chiếc xe đầu kéo container – được chuyển đến từ cảng Zeebrugge ở Bỉ - và lái xe rời khỏi cảng Purfleet.

Cuộc  gọi 999 của tài xế Maurice Robinson được phát lại trước tòa, cuộc gọi khẩn cấp này diễn ra 23 phút sau khi Robinson phát hiện “người di cư đã chết” trong thùng xe container. Họ là 39 người di cư Việt Nam, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đang trên đường từ Bỉ sang Anh.

Theo các công tố viên, sau khi Robinson phát hiện các thi thể, anh đã gọi điện nhiều lần cho những người hiện bị cáo buộc đóng vai trò trong kế hoạch buôn người và lái chiếc xe container chạy một vòng quanh khu công nghiệp trước khi gọi 999.

Tài xế Maurice Robinson đã gọi điện số khẩn cấp 999 thông báo tìm thấy nhiều người chết trong xe - Ảnh: Facebook
Tài xế Maurice Robinson đã gọi điện số khẩn cấp 999 thông báo tìm thấy nhiều người chết trong xe - Ảnh: Facebook

Trong một cuộc gọi đến dịch vụ cứu thương, Robinson nói không ai trong số các nạn nhân còn thở. Khi được hỏi có bao nhiêu người trên xe, Robinson nói: "Tôi không biết”. 

Bồi thẩm đoàn nghe thấy các nạn nhân bị chết ngạt bên trong thùng xe container khi nhiệt độ lên tới 38,5 độ C. 

Người điều hành hàng hóa của KCN - Jason Rook - khai rằng tàu chở container cập cảng lúc 23g50 và ông ngửi thấy "mùi hôi” khi nhận container tại Purfleet. Tòa được biết, trong khoảng từ 22g đến 22g30, carbon dioxide (khí CO2) trong container đã đạt đến "ngưỡng độc hại".

Công tố viên Bill Emlyn Jones cho biết Robinson đã gọi hai cuộc cho người của công ty vận tải Ronan Hughes, người trước đó hướng dẫn anh ta "hãy thông khí nhanh cho họ, nhưng không để họ ra ngoài”.

Một tin nhắn Snapchat được cho là từ Ronan Hughes gửi đến Maurice Robinson - Ảnh: PA
Một tin nhắn Snapchat được cho là từ Ronan Hughes gửi đến Maurice Robinson - Ảnh: PA

Phiên tòa ngày 27/10 tại Old Bailey - Tòa án Hình sự Trung tâm Anh Quốc và Xứ Wales ở London – thông báo diễn biến tố tụng như sau:

Tài xế Robinson (26 tuổi), người Bắc Ireland, đã nhận 39 tội danh ngộ sát, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản của tội phạm.

Eamonn Harrison (23 tuổi), tài xế xe tải từ Bắc Ireland, người đã lái chiếc xe container đến bến phà Zeebrugge ở Bỉ, phủ nhận 39 cáo buộc ngộ sát. Harrison cũng phủ nhận cáo buộc âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Gheorghe Nica (43 tuổi), người Basildon, Essex, phủ nhận 39 cáo buộc ngộ sát, nhưng thừa nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Valentin Calota (37 tuổi), người Birmingham và Christopher Kennedy (23 tuổi), người Bắc Ireland, phủ nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Phiên tòa vẫn tiếp tục xét xử.

Thanh Hải (theo BBC, Sky News, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI