Sống không mục tiêu, không ước mơ, bạn có buồn không?

16/06/2025 - 11:53

PNO - Nếu ngày nào cũng trôi qua trong vô định: không học, không làm, không thử làm điều gì cho chính mình thì tuổi trẻ sẽ lãng phí và vô nghĩa biết chừng nào!

Mới đây, đọc báo, thấy thông tin có tới 1,35 triệu thanh niên Việt Nam không đi học, không đi làm, tôi giật mình vì không nghĩ con số đó lại lớn đến vậy.

Tôi nhớ lần ngoại tôi cấm dì Út tôi lấy chú Khanh. Ngoại nói: “Thằng đó công tử, chỉ biết ăn chơi, lêu lổng, không có chí, không làm gì ra hồn, chỉ sống bám vô gia đình. Lấy nó rồi khổ cả đời, con ơi!”. Lúc đó, dì Út khóc sưng mắt cả tuần. Tôi còn nhỏ, thương dì, cứ nghĩ ngoại nghiêm khắc quá. Tôi về phe dì, thắc mắc: Nhà chú Khanh giàu quá chừng, lấy chồng như vậy thiếu thốn gì mà ngoại nói khổ?

Sống có mục đích không chỉ giúp bản thân phát triển mà còn đem đến nhiều giá trị cho cộng đồng - Ảnh minh họa: Thành  Lâm
Sống có mục đích không chỉ giúp bản thân phát triển mà còn đem đến nhiều giá trị cho cộng đồng - Ảnh minh họa: Thành Lâm

Lớn lên, đi làm, va chạm, tôi mới hiểu ngoại không sai. Giàu cách mấy mà không có ý chí, không chịu lớn thì người bên cạnh cũng không thể hạnh phúc. Tôi hình dung những người trẻ bây giờ giống chú Khanh hồi đó. Họ sống lơ lửng giữa cuộc đời, không mục tiêu, không hướng đi và chắc cũng chẳng biết ước mơ là gì.

Có những người trẻ ngày ngủ, đêm cày game, chiều ra quán bida, tối ngồi cà phê hay nhậu nhẹt. Họ không nghèo đến mức phải bỏ học, cũng không bệnh tật đến độ không làm được. Họ chỉ… không muốn cố gắng.

Tôi không phán xét vì mỗi người có một lý lẽ cho sự lựa chọn của mình nhưng tôi vẫn muốn hỏi họ: Sống không mục tiêu, không ước mơ, bạn có buồn không? Nếu ngày nào cũng trôi qua trong vô định: không học, không làm, không thử làm điều gì cho chính mình thì tuổi trẻ sẽ lãng phí và vô nghĩa biết chừng nào!

Có bao giờ giữa lúc đang cày game xuyên đêm, ngồi quán cả buổi chiều hay vùi mình trong giấc ngủ kéo dài đến giữa trưa, bạn chợt nghĩ về cha mẹ? Họ đã nuôi bạn khôn lớn, có người gom góp cả đời để bạn được học hành tới nơi tới chốn, vậy mà bạn viện đủ lý do để không đi làm. Bạn chọn sự trì hoãn nhưng cha mẹ không thể trì hoãn tuổi già, không thể nghỉ ngơi chỉ vì bạn chưa sẵn sàng trưởng thành.

Có lúc nào bạn tự hỏi: Mình đã sống xứng đáng với những hy sinh thầm lặng ấy? Chỉ cần bạn có thể đứng trên đôi chân của bạn, tự lo được cho bản thân, sống có mục tiêu và không làm cha mẹ phải lo lắng mỗi ngày đã là hiếu thảo.

Nên nhớ, tự trọng không phải điều gì cao siêu mà là cảm giác nhẹ nhõm khi bạn tự nuôi sống bản thân, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Là khi bạn có thể nhìn vào gương và thấy một người đang cố gắng chứ không trốn tránh.

Không ai đòi hỏi bạn phải trở thành người thành đạt, cũng chẳng cần bạn chứng minh điều gì với thế giới. Nhưng xin bạn đừng buông trôi chính mình. Dù chỉ là một công việc nhỏ hay một mục tiêu bé xíu, hãy cứ bắt đầu. Đứng dậy, bước đi, vấp ngã rồi bước tiếp mới là cách sống của tuổi trẻ. Bạn có thể đi chậm nhưng đừng từ bỏ ước mơ, đừng chọn cách đứng yên khi vẫn còn ngày mai để bắt đầu lại. Không ai khác ngoài bạn sẽ viết tiếp câu chuyện của chính mình.

Diễn đàn Ý kiến GEN Z - Không gian để sẻ chia

Mỗi thế hệ đều có tiếng nói riêng. Gen Z - người trẻ giữa thế giới nhiều chuyển động - cũng có những suy nghĩ, cảm xúc, trăn trở về các vấn đề trong cuộc sống.
Diễn đàn Ý kiến gen Z là nơi lắng nghe những góc nhìn ấy - một không gian để nói điều mình nghĩ, viết điều mình cảm nhận. Đây còn là nhịp cầu đối thoại giữa gen Z với các thế hệ đi trước để hiểu nhau hơn, đồng hành cùng nhau tốt hơn.

Nếu có điều muốn sẻ chia, bạn có thể gửi bài từ 600-800 từ đến: ykiengenz@baophunu.org.vn.

Huỳnh Như (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM)

Ý kiến GEN Z
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI