 |
| Ảnh minh họa |
Duy trì mái ấm hạnh phúc và sự bình yên cho người trong cuộc là quá trình cần nhiều kiến thức, kỹ năng và sự sẻ chia, thấu hiểu.
Những câu chuyện buồn
Ngày 30/7/2025, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Lê Văn Trường (24 tuổi) tù chung thân về tội giết người. Đây là hình phạt dành cho tội ác của người cha dượng khiến con riêng của vợ tử vong.
Theo cáo trạng, cuối năm 2024, Trường sống chung với chị N.T.T.N. và 2 con riêng của chị tại xã Tân Châu. Chiều 24/3, khi bé trai 5 tuổi khóc đòi mẹ, bực tức, Trường đánh vào bụng, mặt, cằm bé. Sau đó, bé bị sốt nhưng vợ chồng Trường không đưa đi bệnh viện. 2 ngày sau, bé đột ngột bất tỉnh và tử vong trước khi vào bệnh viện. Để che giấu tội ác, Trường và mẹ bé vội vàng chôn cất. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé bị cha dượng đánh dã man: gãy xương hàm, vỡ gan, lách và tử vong do sốc mất máu cấp.
Luật sư Võ Thị Anh Loan - Công ty Luật GOLD KEY - cho biết chị từng tiếp nhận trường hợp trẻ bị mẹ kế bạo hành. Cha ruột của em bé kể: “Một thời gian sau ly hôn, khi con gái gần 4 tuổi, tôi kết hôn lần 2. Cô ấy yêu thương, chăm sóc con tôi chu đáo, từ tắm rửa, vệ sinh, quần áo… nên tôi rất yên tâm. Sau đó, thấy 2 chân con có nhiều vết bầm; tôi lén lắp camera trong phòng ngủ của con và phát hiện sự thật…”.
Những hình ảnh từ camera cho thấy hằng đêm, lấy cớ vào đắp mền cho con, vợ anh tra khảo: “Tại sao mày ói?, “Sao ăn mà không xin phép”… Đi kèm mỗi câu hỏi là những cái nhéo vào đùi đứa trẻ và lời dọa “Mày méc là tao đánh chết”.
Ngay sau đó, người cha trong câu chuyện đưa bằng chứng, báo gia đình 2 bên và dứt khoát ly hôn chỉ sau một năm rưỡi chung sống.
 |
| Bé Tin (con chồng chị Chắc) chúc mừng sinh nhật mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Yêu thương chân thành xóa mờ khoảng cách
Rất may trong thực tế vẫn có không ít mẹ kế, cha dượng mang tình yêu thương chân thành khi xây đắp hạnh phúc mới, đem đến cho những đứa trẻ vốn thiệt thòi và đáng thương cuộc sống hạnh phúc thật sự.
Từng qua 1 lần đò, chị Trương Thị Chắc (31 tuổi, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) đã gạt qua nỗi lo về định kiến “mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” để đến với anh Hoàng Phi. Thời điểm đó, con trai anh Phi đang học tiểu học. Chị Chắc bộc bạch: “Ban đầu, tôi rất đắn đo nhưng vì thương anh và được gia đình động viên “miễn là yêu thương chân thành, con sẽ thương lại mình”, tôi bước vào hôn nhân lần nữa”.
Ban đầu dè chừng nhưng thấy bé Tin hồn nhiên và thiếu sự chăm sóc của mẹ ruột, tình mẫu tử trong chị Chắc trỗi dậy. Chị chăm sóc con bằng cả tấm lòng, từ đưa đón, dạy học đến lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, mẹ kế - con chồng thân thiết, đi đâu cũng có nhau.
Tình cảm giữa chị Chắc và con chồng còn được bồi đắp từ những điều giản dị. Bé Tin đặc biệt thích đồ ăn mẹ nấu. Anh Phi tự hào: “Nhiều người không biết cứ tưởng là mẹ con ruột. Vợ tôi không chỉ chăm sóc mà còn rất chú ý dạy dỗ con”. Chị Chắc đúc kết: “Sau ly hôn, người lớn có quyền làm lại, còn con cái chịu thiệt thòi nên cần được bù đắp. Mình thương con thì con sẽ thương lại”.
Câu chuyện của chị Đỗ Thị Loan và anh Nguyễn Đức Dương (ngụ tỉnh Phú Thọ) còn đặc biệt hơn khi gia đình anh chị có đủ “con anh, con tôi, con chúng ta”. Vượt nhiều khó khăn, rào cản và cả thử thách, họ đến với nhau khi đều từng đi qua đổ vỡ. Gia đình mới của họ giờ đây có 7 thành viên, gồm vợ chồng anh Dương - chị Loan, 2 con gái riêng của chị Loan, 1 con gái riêng của anh Dương, mẹ ruột anh Dương và 1 cậu nhóc là kết tinh cuộc tình của anh chị sau gần 3 năm chung sống.
Chị Đỗ Thị Loan chia sẻ bí quyết: “Ngay từ đầu, khi dọn về sống chung với gia đình chồng và con riêng của chồng, tôi đã xác định không thể nóng vội để hòa hợp ngay với cháu. Con gái riêng của chồng đang ở lứa tuổi nhạy cảm nên tôi phải hết sức khéo léo trong việc tiếp cận, làm bạn cùng con. Để rút ngắn khoảng cách, tôi không vội vàng thể hiện vai trò làm mẹ mà lắng nghe, chia sẻ với con những điều nhỏ bé trong cuộc sống như một món ăn, một phong cách ăn mặc, một tình huống ứng xử với bạn bè…Theo tôi, để có được tình cảm, sự tin cậy của trẻ thì mình phải chân thành, phong cách sống phải luôn đứng đắn, chuẩn mực”.
 |
| Vợ chồng chị Loan, anh Dương chụp ảnh trong ngày tốt nghiệp THPT của con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Chị Loan từng là cô giáo dạy văn. Bây giờ, con gái riêng của chồng chị đang theo học ngành ngữ văn nên 2 mẹ con càng có nhiều chuyện để nói với nhau. “Cháu đi học xa nhà nhưng thường xuyên gọi về để trao đổi chuyện học hành, bài vở với tôi” - chị kể.
Còn anh Nguyễn Đức Dương cũng có bí quyết để “chinh phục” con riêng của vợ. Anh chia sẻ: “Tôi luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ khi các con cần. Ví dụ khi xe đạp bị hư, đồ chơi bị hỏng, tôi tự tay sửa chữa chứ không mang ra tiệm. Hay những lúc các con đòi đi chơi, đi ăn vặt, tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc và thời gian cho con. Sâu xa, tôi muốn bù đắp, chăm sóc cho các con như chính con ruột”.
Trong cách cư xử hằng ngày, anh Dương giữ quan điểm rõ ràng, nghiêm túc. Anh không khắt khe mà luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, thân thiện, uốn nắn các con theo điều hay lẽ phải dần dần. “Các con tôi bây giờ đều rất ngoan, lễ phép. Chị và các em dù cách xa tuổi vẫn rất gần gũi, đoàn kết, yêu thương nhau” - anh kể.
Dương - Chân - Thông