PNO - Vợ chồng tôi vốn rất hòa hợp chuyện gối chăn nhưng từ lúc sinh xong chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác chán ghét chồng.
| Chia sẻ bài viết: |
Vợ người ta Cách đây 13 phút
Chồng mình thì lười như hủi, còn chồng người ta thì thấy ham, mà còn bị ghét. Thôi chị không xài thì pass qua đây cho em.
Cô Sáu Cách đây 15 phút
Phụ nữ sau sinh giống như con cua lột, cái cây vừa bị bứng gốc rồi trồng lại, cần rất nhiều thời gian để bén rễ, hồi phục. Con đừng quá dằn vặt bản thân, hãy cứ thả lỏng, yêu thương chính mình trước đã.
Bạch Xà Cách đây 18 phút
Gớm, do bà mệt quá thôi chứ trầm cảm gì. Thử cho bà đi du lịch 2 ngày không con cái, nằm ngủ thẳng cẳng xem có thèm chồng không? Chăm con 7 tháng đuối sức rồi, bảo chồng trông con cho đi spa một buổi đi là hết ghét ngay!
Nguyễn Thanh Mai Cách đây 26 phút
Bạn nên nghe lời cô bạn thân, có thể không phải trầm cảm nặng nhưng có thể là 'Baby Blues' kéo dài hoặc rối loạn nội tiết tố. Việc bạn vẫn vui vẻ với người ngoài nhưng cáu gắt với người thân nhất chính là dấu hiệu điển hình của việc dồn nén cảm xúc lên đối tượng an toàn nhất (là chồng). Đi kiểm tra chỉ số nội tiết đi bạn.
Quân Cách đây 34 phút
đọc xong không dám cưới vợ luôn. Mẹ em làm ngành y, thấy bảo sau sinh phụ nữ bị sụt giảm hormone nghiêm trọng lắm. Chị đừng nghe bạn thân bảo trầm cảm mà sợ, cứ đi khám nội tiết xem sao cho chắc ăn chị ơi,
Cô gái Sài Gòn không đi tải đạn Cách đây 36 phút
Trời ơi y chang em tập 1 luôn! Chồng thở thôi mình cũng thấy ghét, chỉ muốn ôm con ngủ thôi. Cái này là do bản năng bảo vệ con quá mức nên coi chồng là 'vật thể lạ' đó. Tầm vài tháng nữa con cứng cáp, nội tiết ổn định lại là lại 'ghiền hơi' chồng ngay thôi mà.
Mèo Cách đây 37 phút
Em nói các chị đừng cười nha, còn em khi bầu bí và cả sinh con xong, em bị nghiện chồng và chuyện ấy bỗng dưng nhu cầu cao, làm chồng em phải vất vả , giờ thì bớt nghiện rồi. Bởi phụ nữ mang thai, sinh con thay đổi không biết đâu mà lần.
Mơ
Mẹ này hay nha, bầu bí mà sướng còn được tận thu, chồng dám chống . Học hỏi học hỏi.
Cúc mùa thu Cách đây 40 phút
Tôi từng rất khó chịu, dễ cáu gắt với mẹ chồng và gia đình chồng. Cứ hễ có chuyện liên quan là tôi như con nhím xù lông, phản ứng rất mạnh. Thím tôi nói có thể do ca sinh nở của tôi quá khó, trong tiềm thức tôi sinh ra cảm giác oán giận với “thủ phạm” và cả những người liên quan đến anh ấy. Phải đến khi con hơn 2 tuổi, khỏe mạnh, tâm trạng tôi mới dần ổn định lại. Biết đâu chị cũng đang rơi vào trạng thái giống tôi.
Quế Anh Cách đây 44 phút
Ôi mẹ ơi, nay gặp người y chang tui. Trước đẻ và sau đẻ tui đều bị nghén chồng, ổng phải sống như kẻ trộm trong nhà, nghĩ lại mà mắc cười.
Thúy Phương Cách đây 45 phút
Hay là do vía con hợp mẹ quá nên đẩy bố ra? Bạn thử thay đổi ga giường, xông phòng bằng tinh dầu sả chanh cho thư giãn đầu óc xem sao. Nhiều khi không gian bí bách quá cũng làm mình dễ cáu gắt với người thân nhất đấy.
Hội chị em khẩu xà tâm phật Cách đây 47 phút
Bà ơi, có chồng ngoan, biết chăm con giặt đồ là tu 10 kiếp rồi đó! Đừng có mà 'sướng quá hóa rồ'. Biết mình sai thì sửa đi, tối nay thử chủ động ôm người ta một cái xem có chết ai đâu. Đừng để đến lúc người ta chán thật rồi mới cuống cuồng giữ nhé.
Thư Cách đây 48 phút
Hồi tôi bầu con bé thứ hai, nghén mùi mồ hôi ông chồng, Cứ ổng đi làm về mà loạng quạng gần là tôi ói
Xuân Lộc
Mình thì trải qua thai kỳ nghén lên bờ xuống ruộng rồi bị dọa sinh non, người ốm yếu, đi nằm viện suốt nên mình bỗng dưng ghét chồng, thấy mặt chồng là mình ức và khóc. Nghĩ lại vừa thương mình vừa thương chồng.
Con đã 11 tháng mà chuyện ấy vẫn đóng băng hoàn toàn. Mỗi lần em chủ động đều bị chồng né tránh với lý do mệt mỏi, con khóc....
Trong hôn nhân, có một điều rất khó chấp nhận - cảm giác mình không được lựa chọn, không được hiện diện trọn vẹn trong đời sống của bạn đời.
Một người đàn ông sau ly hôn vẫn liên lạc với vợ cũ không hẳn là dấu hiệu còn tình cảm.
Cứ ngỡ lấy được chồng hiền, cha mẹ chồng tâm lý là yên thân, nào ngờ tôi lại "đụng" chị chồng khó ưa, khó chịu.
Việc em nhắn tin chia tay rồi anh ấy im lặng suốt 2 ngày đã là một câu trả lời. Người muốn giữ em lại sẽ không im lặng lâu đến thế.
Em không thể thay đổi chồng. Chúng ta không bao giờ có thể ép một người trở nên hiếu thảo hay ấm áp nếu tự tâm họ không muốn.
Trong nhóm chat gia đình, hễ tôi lên tiếng hỏi thăm, cả khung chat bỗng im bặt rồi mọi người thản nhiên tiếp tục câu chuyện khác...
Em xứng đáng với một người biết trân trọng những giây phút bên em mà không khiến em phải xin xỏ chút thời gian được ở bên họ.
Một mối quan hệ bền vững không thể tồn tại nếu một người phải đau đớn từ bỏ điều mình trân quý chỉ để giữ người kia.
Tôi không có lấy một phút giây riêng tư thực thụ. Có những lúc tôi đang tắm, chồng vẫn thản nhiên gõ cửa đòi vào lấy đồ.
Cha mẹ em không chê nhà anh nghèo. Ngược đời ở chỗ cha mẹ và các chị anh lại không ưa em chỉ vì nhà em khá giả...
Bảo vệ gia đình không chỉ là chống chọi cơm áo gạo tiền mà còn là giữ vững trước miệng lưỡi thế gian.
Cưới nhau 5 năm, tôi mang tiếng có chồng thu nhập khá nhưng chưa bao giờ cầm được lương của chồng.
Trước đây, em từng đủ dũng cảm rời đi. Bây giờ, em cũng cần đủ kiên định để bước tới trọn vẹn hoặc dứt khoát đóng lại cánh cửa đó.
Dạy con trai cách nói lời từ chối một phụ nữ cũng quan trọng như việc dạy con cách ngỏ lời yêu.
Tủi thân mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong, hóa ra đâu phải cứ cho đi, cứ thương là sẽ nhận lại sự quan tâm tương xứng.
Em không còn cảm xúc yêu thương với chồng nữa. Người ta không thể cứ mở lòng mãi với một người đã nhiều lần làm mình thất vọng.
Sống thử là để xem có hợp nhau không. Và hiện tại, chị đã có câu trả lời...