Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?

Sau bản án ngoại tình là gì?

31/12/2025 - 15:05

PNO - Việc phạt tù có thể "đánh động" kẻ ngoại tình, nhưng rồi sau đó sẽ là gì? Con tôi sẽ ra sao nếu cha chúng ở tù vì bị mẹ tố cáo?

Phạt tù người ngoại tình chó  thực  sự  chấm  dứt  việc  ngoại tìnhh? Ảnh  minh  hoạạ: Internet
Phạt tù người ngoại tình có thực sự chấm dứt được việc ngoại tình? - Ảnh minh hoạ

Khoảng 5 năm trước, tôi đã nhận ra chồng có những thay đổi nhỏ, nhưng rồi tôi lại tự trách mình đa nghi nên bỏ qua việc anh hay úp màn hình điện thoại, những cuộc gọi “giải quyết công việc” ngoài ban công, những buổi tối anh về muộn với hàng trăm lý do… Đôi lần tôi cảm thấy dường như anh né ánh nhìn của tôi và những đêm vợ chồng nằm cạnh nhau mà xa hơn cả người dưng vì anh nói công việc của anh căng thẳng quá.

Cái kim trong bọc cũng lòi ra, một ngày, tôi đau đớn nhận ra mình đã bị phản bội. Tôi hỏi, anh im lặng. Tôi khóc, anh nói đó chỉ là “một phút yếu lòng”. Khi quá sức chịu đựng tôi ngã quỵ, không còn sức sống, anh bảo: “Cô đừng làm quá lên”.

Tôi không bao giờ quên cảm giác ở khoảnh khắc ấy, khi nhận ra rằng trong câu chuyện này bỗng dưng tôi lại trở thành người có lỗi vì cứ làm quá lên mọi thứ và tò mò tọc mạch vào những thứ rất riêng tư của anh.

Ngoại tình, với tôi, không chỉ là chuyện có người thứ 3. Đó là cảm giác bị gạt ra khỏi chính cuộc đời mình. Là khi những điều từng được hứa hẹn, cam kết bằng hôn nhân, bằng con cái… bị phản bội một cách thô bạo.

Ngày chưa lấy chồng, mẹ dạy tôi phải giữ gia đình bằng mọi giá. Đàn bà phải nghĩ cho con, phải bao dung, phải nhẫn nhịn. Bây giờ, khi đứng trước nỗi đau bị phản bội, những lời khuyên từ bạn bè, người thân vẫn không khác lời mẹ năm xưa. Tôi không có cơ hội để được đối thoại, để được nói ra một cách công bằng những gì mình đang phải gánh chịu. Mọi lời khuyên rồi cũng quay về một điểm chung: người phụ nữ phải mạnh mẽ hơn nỗi đau của chính mình.

Đến giờ, tôi vẫn đứng giữa ngã 3 đường với câu hỏi: bỏ đi hay ở lại. Mỗi lựa chọn đều phải chấp nhận mất mát. Tiếp tục thì không quên được tổn thương anh đã gây ra cho tôi. Bỏ đi thì mất một gia đình từng là tất cả. Hôm nay, khi đọc tin về một người bị phạt tù vì ngoại tình ở Singapore, tôi dừng lại rất lâu. Tôi không hả hê, cũng không thấy nhẹ lòng. Tôi chỉ tự hỏi: nếu một ngày chồng tôi cũng phải chịu bản án như vậy, liệu tôi có cảm thấy lòng mình thanh thản?

Việc phạt tù có thể trừng phạt hành vi ngoại tình, nhưng rồi sau đó sẽ là gì? Bản án ấy không thay đổi được việc phụ nữ luôn là người bị dòm ngó nhiều hơn sau mỗi lần đổ vỡ. Và rồi sẽ có câu hỏi khác xuất hiện: Con tôi sẽ ra sao nếu cha chúng ở tù vì bị mẹ tố cáo? Tương lai của những đứa trẻ ấy sẽ thế nào khi lớn lên trong ánh mắt dị nghị “cha nó từng bị tù tội”?

Trong dòng tranh luận, có lẽ tôi không đi theo dòng nào. Tôi chỉ tự hỏi phạt tù người ngoại tình có thực sự chấm dứt được việc ngoại tình?

Ngọc Tiền (TPHCM)

"Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?" - Mời bạn đóng góp ý kiến, quan điểm, câu chuyện, thông tin cho Báo Phụ Nữ TPHCM xoay quanh vấn đề ngoại tình, các quy định pháp luật, các biện pháp xử lý và ngăn chặn hành vi này để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bài viết hình ảnh xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI