Sao không là đồng minh?

12/09/2014 - 17:20

PNO - PN - Hôm ấy, trời mưa to. Anh về trễ, sau khi đã nhận được tin nhắn của em rằng con đường phía sau nhà nước dâng cao lắm, đi lối khác mà về. Vẫn còn bàng hoàng sau khi an toàn về được đến nhà, em đã buột miệng kể với anh:...

Anh biết không, ngay lúc ấy, em cảm thấy thật buồn. Giá như anh hỏi xem, thật ra mấy mẹ con đã gặp chuyện gì, thì em sẽ kể cho anh nghe nỗi hoảng loạn của mình khi xe chỉ chực chết máy, mưa xối xả chẳng thấy đường, hai đứa nhỏ ngồi phía sau lạnh run vì ướt sũng. Vậy mà… Thái độ của anh làm em chợt nhớ đến nhiều lần khác nữa, anh luôn gạt ngang, thậm chí “chơi quê” vợ mỗi khi em cần được anh cảm thông, ủng hộ.

Nhớ lần cả nhà về quê, em đang ngượng ngùng khi người chị họ bảo, mẹ dạo này sổ sữa hơn con rồi đấy nhé, thì nghe anh thản nhiên châm thêm vào “mẹ toàn giành ăn với con không mà, chả trách…”. Cảm giác như anh đang thừa cơ để “hạ nhục” thêm vợ mình thì phải. Giận anh ư? Bao nhiêu cho xuể, vì những chuyện tương tự diễn ra không ít.

Sao khong la dong minh?

Như có dạo, em đi làm về vô cùng căng thẳng, sếp không vui chuyện gì mà bắt bẻ, xét nét nhân viên từng li từng tí. Vừa kể với anh được mấy câu, với suy nghĩ là để anh chia sẻ, nào ngờ anh buông thõng một câu rằng, phải coi lại bản thân, mình sống thế nào thì mới bị người ta ghét bỏ chứ.

Anh có biết, cái cảm giác được chồng lắng nghe và thấu hiểu nó quan trọng biết chừng nào, đủ để người ta tin và yêu nhau nhiều hơn không? Anh luôn là người đàn ông vững chãi trong nhà, nhưng chẳng hiểu sao, lại có lúc khắc nghiệt và “ác miệng” với vợ con như thế? Em thật không hiểu. Vợ chồng, không phải vừa như bạn thân, vừa là đồng minh với nhau đó sao? Còn gì hạnh phúc hơn khi mình có thể tâm đầu ý hợp, bảo vệ, đỡ lời cho nhau, tránh cảm giác nơm nớp không biết bị người kia “xỏ ngọt” lúc nào. Mà nào phải là anh đùa giỡn. Ban đầu, em đã tưởng như thế, còn tự an ủi là, chẳng qua do cách nói của anh có phần nặng nề thôi. Nhưng dần dà, em hiểu ra rằng, anh không thích cùng phe với vợ. Làm cho vợ thấp kém đi, dở đi, chỉ ra cho vợ thấy cái “kém cỏi” của mình mới là điều làm anh hứng thú.

Không ít lần, em tủi thân lắm, khi thấy vợ chồng người ta kẻ tung người hứng, che chở cho nhau, tâm đầu ý hợp. Chúng mình vẫn xem nhau là vợ chồng tốt, chỉ là em ít dám thổ lộ cùng anh những muộn phiền của mình như trước nữa, bởi sợ anh chê trách, càng e dè khi nghĩ tới những câu nói có phần khó nghe mà anh dành cho mình.

 HẢI LAM

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI