Phu nhân Tổng thống Venezuela bị thương nghiêm trọng

07/01/2026 - 11:20

PNO - Khi xuất hiện tại tòa án Mỹ vào ngày 5/1(giờ địa phương), bà Cilia Flores với vẻ ngoài mệt mỏi cùng với vết thương trên trán. Vết thương được cho là do va vào cửa bọc thép trong lúc bị đặc nhiệm Mỹ đột kích và bắt giữ vợ chồng bà.

Đệ nhất phu nhân Venezuela Cilia Flores theo dõi chồng mình khi bị lực lượng Mỹ giam giữ. Kyle Mazza-CNP/Shutterstock
Đệ nhất phu nhân Venezuela Cilia Flores và chồng khi bị lực lượng Mỹ giam giữ - Ảnh: Shutterstock

Theo luật sư của bà Cilia Flores, vợ của Tổng thống Venezuela bị lật đổ Nicolás Maduro đã bị "thương tích nghiêm trọng" khi quân đội Mỹ đột kích khu nhà của vợ chồng bà ở Caracas vào cuối tuần qua.

Cilia Flores và chồng đã bị bắt trong một chiến dịch quân sự vào nửa đêm hôm thứ Bảy, ngày 3/1 và được đưa đến Mỹ.

Cặp đôi đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở thành phố New York ngày 5/1. Họ bị cùm chân và mặc quần áo tù nhân.

Ông Maduro bị truy tố về 4 tội danh, bao gồm khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine. Tuy nhiên, ông đã không nhận tội. Vợ của ông cũng không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan.

Tại phiên tòa, ông Maduro tuyên bố mình là tổng thống Venezuela, trong khi bà Flores cũng nhận mình là "đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Venezuela".

"Không có tội, hoàn toàn vô tội", Flores nói bằng tiếng Tây Ban Nha được dịch bởi một thông dịch viên trong phòng xử án, trong khi ông Maduro nắm chặt tay và cúi đầu.

Luật sư của bà Flores, Mark Donnelly, một cựu công tố viên liên bang, nói với tòa án rằng bà đã bị "thương tích nghiêm trọng" khi lực lượng quân đội đột kích khu nhà của họ ở Caracas.

Lúc đặc nhiệm Mỹ tấn công vào căn cứ, ông Maduro và bà Flores đã tìm cách vào trong hầm ngầm có cánh cửa thép nặng, song bị va đầu vào khung cửa thấp, các quan chức Mỹ cho biết. Đặc nhiệm Delta đã bắt vợ chồng ông Maduro và đưa họ ra khỏi khu nhà trước khi tiến hành sơ cứu.

Trước đó, ông Trump nói trong một cuộc họp báo rằng trong khi các cuộc tấn công ở Venezuela diễn ra, ông Maduro đã chạy đến một căn phòng an toàn định trốn thoát nhưng không thể đóng cửa trước khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.

"Đó là một cánh cửa rất dày và rất nặng... ông ấy đã đến được cửa nhưng không thể đóng cửa"- ông Trump nói. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ngay cả khi cánh cửa được đóng lại kịp thời, ông Maduro sẽ không an toàn "bởi vì chúng tôi sẽ nổ tung cánh cửa trong khoảng 47 giây".

Bà Flores đến tòa án đeo băng trên mặt và phàn nàn về những vết bầm tím trên xương sườn - theo luật sư của bà.

Thẩm phán quận Mỹ Alvin Hellerstein, người đang giám sát vụ án, đã nói tại phiên tòa rằng, bà Flores sẽ được điều trị y tế nếu cần thiết.

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI