Nỗi lo về cái chết cùng sự cô đơn

28/01/2026 - 06:33

PNO - Trung Quốc, đất nước rộng lớn và đông dân nhất thế giới đang chứng kiến thế hệ trẻ vật lộn với căn bệnh cô đơn. Demumu - một ứng dụng điện thoại xuất hiện gần đây - đã trở thành giải pháp hữu ích giúp họ xoa dịu phần nào lo âu do cô đơn.

Đơn giản và thẳng thắn

Demumu được sáng tạo bởi nhóm 3 bạn trẻ hơn 20 tuổi, những người cũng đang phải xa gia đình, nhiều lần thấy lạc lõng trong nhịp sống hối hả giữa đô thị lớn.

Ý tưởng xây dựng Demumu (tên cũ gây tranh cãi là “Bạn còn sống chứ?”) vô cùng đơn giản. Sau khi tạo tài khoản, trả mức phí sử dụng 8 tệ (30.000 đồng) và điền đầy đủ thông tin, bạn chỉ cần chạm vào nút xanh tròn, nổi bật trên trang chủ để kích hoạt ứng dụng là Demumu sẽ gửi thông báo đến người quen trong danh sách liên hệ bạn cung cấp giúp họ xác nhận bạn vẫn… tồn tại.

Sự nổi tiếng của một ứng dụng di động đơn giản góp phần phản ánh  những góc khuất phức tạp trong xã hội hiện đại - Nguồn ảnh: SCMP
Sự nổi tiếng của một ứng dụng di động đơn giản góp phần phản ánh những góc khuất phức tạp trong xã hội hiện đại - Nguồn ảnh: SCMP

Trong tuần đầu tiên năm 2026, Demumu bất ngờ trở thành ứng dụng di động được tải xuống nhiều nhất trên hệ thống Apple App Store tại Trung Quốc. Ở loạt quốc gia phát triển về công nghệ từ Á sang Âu, như Singapore, Ấn Độ, Hà Lan, Mỹ… ứng dụng cũng nhanh chóng nhảy lên các bảng xếp hạng tốp đầu xét theo lượt tải lẫn bình chọn nội dung.

“Nơi nào cũng có những người rời quê từ sớm, một mình bươn chải để theo đuổi giấc mơ” - Ian Lu - 29 tuổi, một trong những nhà phát triển Demumu - bày tỏ. Lu rời quê nhà đến làm việc tại Thâm Quyến suốt 5 năm qua. Anh thấu hiểu những trăn trở, trải nghiệm cô đơn của thế hệ trẻ hiện nay và cho biết, Demumu đặc biệt lôi cuốn những người có lối sống trầm lặng, ít bạn bè. “Một lời nhắn gửi lịch sự từ một ứng dụng ảo, dễ chịu hơn việc phải cố liên lạc mỗi ngày với mọi người nếu bạn muốn được quan tâm, nhất là khi bạn quá bận rộn hay không phải người hoạt bát, có thể chủ động giao tiếp” - Lu nói.

Họ cần được “nhìn thấy” và “lắng nghe”

Guo Mengchu - đồng sáng lập của Demumu - tiết lộ, giá trị công ty của họ đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.8 tỉ đồng) tăng lên 10 triệu nhân dân tệ chỉ trong vài ngày đầu năm nay. “Nhiều người đang vật lộn với không chỉ sức ép kinh tế, mà còn loạt vấn đề liên quan đến trào lưu sống độc thân, sự thiếu quan tâm của xã hội, nhất là về phương diện tinh thần đối với thế hệ trẻ.

Theo số liệu từ giới truyền thông Trung Quốc, trong năm 2024, số người độc thân thuộc độ tuổi lao động (20-40 tuổi) tại quốc gia này đã tăng đến 300 triệu người. Khảo sát mới đây của WHO tại 113 quốc gia cho thấy: 1/6 số người khắp thế giới bị ảnh hưởng bởi tâm lý cô đơn. Nó là nguồn cơn dẫn tới hơn 871.000 cái chết thường niên (theo báo cáo sức khỏe của Liên hiệp quốc năm 2025).

Trong khi phần đông người dùng đón nhận Demumu, một số góp ý nên kết nối nó với đồng hồ thông minh có khả năng đo chỉ số sức khỏe và kết nối nhanh với cơ quan y tế, giúp tăng tính thiết thực. Trên nhiều diễn đàn mạng cũng như hệ sinh thái ứng dụng phổ biến, bản sao của Demumu bắt đầu xuất hiện ồ ạt những ngày gần đây, khai thác ý tưởng tương đồng.

Demumu là nỗ lực để lên tiếng thay cho nhiều người trẻ đồng cảnh ngộ. Những bạn trẻ độc thân, cố gắng mỗi ngày vì ước mơ riêng và mong muốn giúp đỡ gia đình, cần được “nhìn thấy” và lắng nghe nhiều hơn”.

Guo Mengchu - đồng sáng lập của Demumu

Như Ý (theo CTVNews, NBC, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI