PNO - Cuộc "đấu tố", miệt thị một nghệ sĩ đàn anh trong nghề được "khởi xướng" ngay trong ngày giỗ Tổ khiến những ai yêu mến sân khấu đều chạnh buồn.
Chia sẻ bài viết: |
Phong 03-10-2020 20:00:52
À, biết rồi, vụ NS HQ và NSND MV trong cuộc thi CVVC. Ai cũng biết HQ có giọng trầm, không thể lên cao được. Còn MV thì giọng rất rất cao, cho tới giờ vẫn còn cao. Vì vậy 2 bên có 2 suy nghĩ khác nhau. Nhưng ăn khách hay không là do khán giả quyết định.
Hoang van tho 03-10-2020 12:41:23
Quá chính xác. Mong rằng đây chỉ là hiện tượng cá biệt...!
Thanh Giang 03-10-2020 09:54:24
HQ là một nghệ sĩ hậu sinh nhưng ko biết lắng nghe và học hỏi mà còn thể hiện đạo đức kém khi hai lần công khai công kích ban giám khảo trên sóng truyền hình. Trong khi BGK này đáng tuổi cha chú của anh ta, sự thiếu tôn trọng này thiết nghĩ Ban tổ chức giải Chuông vàng vọng cổ cần phải chấn chỉnh không thể để xảy ra trong tương lai.
nguyễn thanh tòng 02-10-2020 00:17:25
Giận những người không biết tôn sư trọng đạo.
Bùi Văn Hiền 01-10-2020 18:37:56
Cái thời mọi người được tiếp cận thông tin,và được bày tỏ quan điểm. Thì một chuyện nhỏ cũng có thể thành to, bởi vì thực trạng hiện nay là. Mọi người thường theo đám đông.
Châu Huy Hoàng 01-10-2020 11:20:25
Buồn cho những người chân chính làm nghề sân khấu! Giận cho những kẻ cùng nghề mà không có đạo đức của tổ nghiệp!
nguyễn bảo khanh 01-10-2020 01:33:22
bài viết đúng
Việc một cá nhân bình thường có thể trở thành “thần tượng” chỉ sau 1 video lan truyền không đơn thuần là thành quả của công nghệ hay thời đại số.
Từng được xem là không gian sáng tạo, mạng xã hội giờ đây trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho những hành vi lách luật, gây sốc ...
Tại sao chúng ta lại quá khắt khe với chính mình như thế khi xã hội đã vốn khắt khe với ta?
Tập sách "Theo dấu vàng son" của nhà báo Bùi Ngọc Long như một cuốn phim du ký giúp mọi người có thể hiểu hơn về cố đô Huế.
Loạt sách viết về Sài Gòn - Gia Định xưa vừa được nhà xuất bản Trẻ giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - TPHCM.
Chuyên đề trưng bày ảnh “Trần Văn Khê - Một đời truyền lửa” tại Bảo tàng TPHCM nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của GS.TS Trần Văn Khê (24/6/2015 - 24/6/2025).
Bút ký chân dung Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão vừa ra mắt vào những ngày cuối tháng Sáu.
Triển lãm ảnh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2025) tổ chức tại công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn) vào sáng 7/1.
Chuyên đề 'Bảo vật quốc gia - Những kiệt tác di sản tại TPHCM' được xem là cuộc trưng bày “nặng ký” tại TPHCM tính đến thời điểm hiện tại.
Tối 30/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “TPHCM - Rạng rỡ kỷ nguyên mới”.
Sau 3 năm vắng bóng, cây bút Khải Đơn bất ngờ trở lại với tập truyện ngắn đầu tay: "Con rối hát ngoài rừng xa" (Nhã Nam vừa phát hành).
Ai trong chúng ta rồi cũng đến lúc già đi, chẳng thể giữ những thói quen đã theo cùng năm tháng.
Tôi từng nghĩ son phấn, quần áo… chỉ là chuyện nhỏ.
Đây là lần đầu tiên 17 bảo vật được tập hợp, trưng bày có hệ thống nhằm mang đến cái nhìn tổng quan nhất.
Nhà văn Đông Tây vừa có buổi giao lưu tại TPHCM, trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn học Việt – Trung lần thứ 1 năm 2025.
Chương trình “Trần Văn Khê - Một đời với âm nhạc dân tộc” tưởng niệm 10 năm ngày mất của GS.TS Trần Văn Khê.
Ngày nay, với sự phát triển vũ bão của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, khán giả có thể dễ dàng tận hưởng concert cùng idol...
NSƯT Hữu Châu giao lưu ra mắt sách “Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão” về cuộc đời mình.