Niềm hạnh phúc mang tên "con gái"

20/04/2014 - 06:12

PNO - PNCN - Mẹ cũng từng có suy nghĩ “kiếm con trai đầu lòng”, nhưng khi con gái đến bên đời mẹ, mẹ biết mình không mong gì hơn. Thấm thoắt con đã hơn sáu tuổi. Càng lớn con gái mẹ càng ngoan và rất chăm học. Mẹ yêu và tự hào về con...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con biết không, mẹ vẫn luôn thầm cảm ơn số phận đã đưa con đến bên mẹ, giúp mẹ biết được làm mẹ là hạnh phúc như thế nào. Con chính là hơi thở - là sự sống - là nhịp đập của trái tim mẹ. Niềm hạnh phúc lớn nhất đời của mẹ chính là con. Mẹ yêu con gấp ngàn lần những gì mẹ muốn nói, thiên thần nhỏ của mẹ ạ.

Niem hanh phuc mang ten

Một tháng tuổi, con đã rất “láu”

Niem hanh phuc mang ten

Con điệu chưa nè?

Niem hanh phuc mang ten

Niem hanh phuc mang ten

Mẹ xem con có giống công chúa không?

Niem hanh phuc mang ten

Niem hanh phuc mang ten

Gia đình ta luôn tràn ngập tiếng cười

Mẹ Ngân Hà

Khoảnh khắc yêu thương

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng ảnh: từ năm-bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).

Từ khóa con gáisố phận
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI