Nhóm vũ công ngoài 60 tuổi khuấy đảo New York, truyền cảm hứng qua từng bước nhảy

29/10/2025 - 15:32

PNO - Mỗi cú xoay, mỗi bước nhảy của The Pacemakers, nhóm vũ công toàn người ngoài 60 tuổi, là lời khẳng định đam mê không có tuổi và cuộc sống vẫn có thể bùng cháy dù ở bất kỳ giai đoạn nào.

'Tôi già, nhưng tôi vẫn sống động, vẫn hứng khởi, và tôi không vô hình. - Bogart khẳng định. - Ảnh: Stefano Giovannini
"Tôi già, nhưng tôi vẫn sống động, vẫn hứng khởi, và tôi không vô hình" - Bogart khẳng định - Ảnh: Stefano Giovannini

Trên sàn nhảy rực rỡ ánh đèn, Phyllis Bogart (78 tuổi) xoay người nhẹ như gió, mái tóc nhuộm hồng tím tung bay theo từng nhịp nhạc. Không ai nghĩ người phụ nữ này từng trải qua 4 lần thay khớp háng, 1 đầu gối nhân tạo và hàng loạt ca phẫu thuật khác.

''Với từng ấy titanium trong người, tôi được gọi là 'quý bà người máy'" - bà Bogart cười nói, mắt lấp lánh niềm tự hào.

Bà là thành viên của The Pacemakers - nhóm vũ công toàn những người trên 60 tuổi đang làm chấn động thành phố New York. Họ không chỉ nhảy vì niềm vui, mà còn để chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ có thể ngăn cản đam mê.

Nhóm Pacemakers ra đời năm 2019, sau khi Susan Avery - 1 cựu vũ công cổ vũ - bị tấn công dữ dội trên mạng vì "quá già để nhảy". Khi đoạn video biểu diễn của bà xuất hiện trên mạng, nhiều người buông lời miệt thị: “Về nhà đi, bà già này định làm gì vậy?”

Thay vì gục ngã, Avery, khi đó 65 tuổi, quyết định đứng dậy. Bà đăng tin tuyển chọn 1 đội nhảy dành riêng cho người cao tuổi. Sau đó có 16 người đáp lại lời kêu gọi ấy, và họ đã tạo nên hiện tượng văn hóa mang tên Pacemakers.

"Buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi nhận được tràng vỗ tay kéo dài. Từ đó, chúng tôi chưa bao giờ ngừng nhảy" - bà Avery kể lại.

Giờ đây, nhóm có 47 thành viên ở độ tuổi 60 đến 80, biểu diễn khắp New York và vùng Đông Bắc nước Mỹ. Họ từng lên sóng chương trình The Drew Barrymore Show, tham gia các sự kiện thể thao, lễ hội cộng đồng, thậm chí sang Áo để dạy nhảy cho người hâm mộ châu Âu.

''Chúng tôi già đấy, nhưng vẫn mạnh mẽ, quyến rũ và năng động. Tuổi tác chẳng thể lấy đi điều đó" - Avery nói.

Không phải ai trong nhóm cũng có nền tảng nghệ thuật. Có người từng là giáo viên, cảnh sát, y tá hay luật sư. Điểm chung duy nhất của họ đó là niềm đam mê với khiêu vũ, họ tin rằng tuổi già không đồng nghĩa với dừng lại.

Trước khi trở thành Pacemaker, bà Marguerite Tomasino là cảnh sát trưởng. - Ảnh: Stefano Giovannini
Trước khi gia nhập Pacemaker, bà Marguerite Tomasino là cảnh sát trưởng - Ảnh: Stefano Giovannini

Mỗi thành viên đều tự hào in năm sinh lên áo biểu diễn như một tuyên ngôn: "Chúng tôi không "trẻ trung trong tâm hồn", chúng tôi già và vẫn tuyệt vời".

Với các thành viên Pacemakers, nhảy múa không chỉ là biểu diễn, mà là liệu pháp giúp họ khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc học động tác và ghi nhớ vũ đạo giúp cải thiện trí nhớ, khả năng phối hợp và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.

''Không gì giúp tôi quên đi mọi lo lắng bằng việc được nhảy trước khán giả. Âm nhạc và tình bạn trong nhóm đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục" - Serena Kindler, 59 tuổi, người đang chiến đấu với ung thư buồng trứng, chia sẻ.

Ngoài ra, những buổi tập luyện còn giúp các thành viên duy trì sự dẻo dai và thăng bằng, yếu tố quan trọng để sống khỏe và độc lập khi về già.

"Đây không phải phòng gym, đây là nơi chúng tôi sống thật với chính mình" - Star Lee, 65 tuổi, nói.

Với nhiều người, Pacemakers còn là nơi giúp họ thoát khỏi cô đơn. "Khi già đi, giao tiếp xã hội là liều thuốc quý. Tôi biết nhiều người chỉ quanh quẩn trong nhà và dần lụi tàn. Ở đây, chúng tôi cùng nhau sống lại" - Bogart chia sẻ.

Nhóm còn lập ''Câu lạc bộ Ánh Dương'' chuyên thăm hỏi, gửi thiệp và động viên những thành viên đang ốm yếu, chiến đấu với bệnh tật.

"Khi tôi nằm viện vì tái phát ung thư, các bạn đến ngồi cùng trong suốt buổi hóa trị. Tôi chỉ muốn khỏe lại để được nhảy cùng họ" - bà Kindler xúc động cho biết.

Mỗi mùa tuyển chọn, hàng trăm người cao tuổi đăng ký thử sức với hy vọng trở thành một Pacemaker. Họ không tìm kiếm hào quang, chỉ muốn tìm lại cảm giác được sống hết mình.

"Người ta hay hỏi: 'Già rồi còn làm được không?' - Câu trả lời là có. Tôi làm được, bạn cũng có thể. Tuổi tác không phải rào cản, mà chỉ là con số" - bà Bogart tự hào nói.


Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI