Người quét đường góp tiền cho 37 trẻ em nghèo đi học

18/02/2017 - 19:09

PNO - Trong 30 năm qua, người công nhân vệ sinh tại Trung Quốc trao tặng tổng cộng gần 25.000 USD để giúp 37 trẻ em nghèo đến trường.

Người công nhân quét đường tại thành phố Thẩm Dương khiến hàng triệu người dân Trung Quốc nể phục trước sự rộng lượng đáng kinh ngạc của mình.

Nguoi quet duong gop tien cho 37 tre em ngheo di hoc
 

Zhao Yongjiu đảm nhiệm hai công việc vệ sinh. Ông rời khỏi nhà vào mỗi buổi sáng lúc 4 giờ 30 và chỉ trờ về khi đồng hồ điểm 21 giờ. Dù khó khăn, người đàn ông 56 tuổi kiếm được khoảng 2.400 nhân dân tệ (350 USD) một tháng.

Mặc cho khoản tiền lương ít ỏi, ông Zhao vẫn tìm cách xoay sở để đóng góp từ thiện. Suốt 30 năm, ông quyên góp hơn 170.000 nhân dân tệ (gần 25.000 USD), giúp 37 trẻ em nghèo đến trường, tờ Thanh niên Bắc Kinh báo cáo.

Nguoi quet duong gop tien cho 37 tre em ngheo di hoc
 

Nhằm đảm bảo lượng lượng tiền cho đi nhiều nhất có thể, ông đã bán toàn bộ tài sản của mình và bắt đầu thuê căn phòng nhỏ trong thành phố với giá 85 USD mỗi tháng.

Nguoi quet duong gop tien cho 37 tre em ngheo di hoc
 

Đối với Zhao Yongjiu, đây là cách “trả ơn đời”. Sau khi cha ông qua đời vào năm 1976, Zhao Yongjiu và mẹ phải vật lộn để kiếm đủ tiền sống qua ngày. Họ có thể vượt qua những năm tháng khó khăn cũng nhờ sự hào phóng từ láng giềng và bạn bè.

Nguoi quet duong gop tien cho 37 tre em ngheo di hoc
 

Từ đó, ông Zhao thề sẽ không bao giờ quên lòng tốt của mọi người, và luôn cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ những ai có nhu cầu.

Nguoi quet duong gop tien cho 37 tre em ngheo di hoc
 

Câu chuyện đầy nhân văn của người đàn ông quét đường khiến nhiều người dùng internet tại Trung Quốc rơi nước mắt. “Nếu có nhiều người giống như ông Zhao Yongjiu, thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn,” một cư dân mạng viết.

Bảo Tùng (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI