Người mẹ nghẹn ngào khi gặp chú chim sẻ ngô trên mộ con trai

05/04/2017 - 16:46

PNO - Một người mẹ xấu số đến thăm mộ của con trai, ghi lại một cảnh tượng kỵ lạ, khiến cô vô cùng xúc động.

Theo BBC, Marie Robinson có cậu con trai tên là Jack, đã mất năm 2014 do bệnh u não.

Jack qua đời khi mới ở tuổi lên 4, hiện đang an nghỉ tại Waterlooville, Hampshire, nước  Anh.

Khi đến thăm mộ Jack hôm vừa rồi, Marie phát hiện ra một chú chim sẻ đậu trên bia mộ của con trai.

Marie ghi lại cảnh chú chim đậu mãi trên tay, không rời cô.Cô đã chìa tay ra, và bất ngờ, chú chim liền nhảy vào lòng bàn tay của cô.

Chú chim nhỏ xuất hiện trên mộ, và bay tới chỗ Marie khiến cô xúc động và bật khóc.

Marie cho biết, mỗi lần tới thăm mộ con trai, cô đều thấy bóng chú chim sẻ, nhưng chưa khi nào chú chim ‘tới gần’ cô như lần này.

“Chú chim đậu bên cạnh ngôi mộ - có lúc nó bay vòng vòng. Nó bay vòng lại và sau đó vui vẻ đậu vào tay tôi, rồi sau đó nhìn thẳng vào camera” – Marie kể lại.

“Điều đó làm tôi choáng váng – nó vẫn quay trở lại. Thậm chí còn đậu trên vai tôi”.

Nguoi me nghen ngao khi gap chu chim se ngo tren mo con trai
Cậu bé Jack qua đời năm 2014 do bệnh u não. Ảnh: BBC

Marie nói rằng việc Jack qua đời là điều hết sức khó khăn với gia đình cô.

“Trước kia, cứ mỗi lần đi chơi, Jack và cậu em sinh đôi hay đi tìm lũ chim sẻ, nên đó là thứ luôn gắn liền với cậu bé – điều này thật sự nghẹn lời” – Marie nói.

Sau khi chia sẻ trên Facebook, đoạn video kỳ lạ này đã được chia sẻ hàng ngàn lượt. Bản thân cô Marie cũng nhận được vô số bình luận an ủi từ khắp thế giới.

“Tôi vô cùng xúc động khi nhận được sự an ủi của rất nhiều người. Điều này cũng giúp mọi người nhận thức tốt hơn về bệnh u não ở trẻ nhỏ, ung thư và nỗi đau của việc mất con, và rồi sau đó là một điều gì đó tích cực hơn” – Marie kể lại.

Minh Thu (theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI